Ta về ta đá SEA Games…

HUY THỌ 13/06/2025 18:13 GMT+7

TTCT - Thất bại 0-4 trước Malaysia của Việt Nam cho thấy cục diện bóng đá khu vực Đông Nam Á đã hoàn toàn khác với chính sách nhập tịch ồ ạt...

a - Ảnh 1.

Ảnh: Malay Mail

Từ ngày 30-11-1991 cho đến 27-12-2022, đội tuyển bóng đá Việt Nam đụng độ Malaysia 23 lần. Trong đó Việt Nam thắng 15 trận, hòa 3 và thua 5. Đặc biệt, từ 23-11-2016 đến trước ngày 10-6 vừa rồi, hai đội tuyển gặp nhau 8 lần, Việt Nam bất bại với 7 trận thắng và 1 trận hòa. 

Trong những lần đối đầu, khoảng cách thắng - bại của hai đội thường chỉ một, hai bàn; chỉ 3 lần có khoảng cách lên đến 3 bàn, đó là khi bóng đá Việt Nam bết bát năm 2000, nhưng bù lại hai lần cuối vào năm 2021-2022 thì chúng ta thắng 3 bàn trắng.

Nhưng đến lần gặp gỡ thứ 24, Việt Nam đã thua đến 4 bàn vào tối 10-6 trên sân Bukit Jalil. Đặc biệt, tuyển Việt Nam chơi không đến nỗi nào trong hiệp 1, nhưng qua hiệp 2 thì "bơi".

Không có gì phải bất ngờ, khi đội hình chính của Malaysia có đến 9 ngoại binh và con lai, đến từ Nam Mỹ và châu Âu; trong khi Việt Nam chỉ có 2 là thủ môn Philip Nguyễn và hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh.

Xem ra bóng đá Đông Nam Á đã chọn lối đi nhập tịch tối đa làm chủ đạo. Có điều, chúng ta có đua nổi họ trong chuyện này không? Xem ra là khó, bởi hạn chế tiền bạc và nhiều thứ khác. 

Vì vậy, giờ đây muốn xem bóng đá Đông Nam Á đúng nghĩa, chỉ còn sân chơi SEA Games và AFF Cup, nơi mà các ngoại binh không thể trở về vì các giải này không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA, nên các CLB châu Âu, Nam Mỹ không cần nhả quân.

Cũng trong cái đêm mà một tuyển Malaysia mới toanh đè bẹp Việt Nam, tôi đã xem Nhật Bản "làm gỏi" Indonesia, đội ra sân với đội hình vừa hạ Trung Quốc để giành quyền vào vòng loại World Cup thứ tư, đến 6 bàn trắng. 

Cho dù đó là những cầu thủ Hà Lan có chút gốc gác Indonesia, với thể hình như Tây, nhưng họ vẫn kém xa các tuyển thủ Nhật Bản quốc nội hoàn toàn.

Rõ ràng, cần phải học người Nhật. Có điều, học bằng mồm thì dễ...■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận