Sắc màu Johannesburg

DUYÊN TRƯỜNG THỰC HIỆN 21/06/2010 18:06 GMT+7

TTCT - Có mặt tại TP Johannesburg để dự khán trận khai mạc World Cup 2010 trên sân vận động Soccer City, TTCT đã ghi nhận bằng ống kính một không gian bóng đá đậm đặc và độc đáo sắc màu mang tên Nam Phi.

Đó là những sắc màu tươi mạnh, nguyên chất - đen và trắng, xanh lục và xanh lam, đỏ tươi và vàng sáng dệt nên bằng sự thân thiện, lòng hiếu khách và bản sắc của đất nước cực nam châu Phi này.

Phóng to

Từ ngày hôm trước, cổ động viên Mexico đã xuất hiện từ sân bay, khách sạn đến khắp các hàng quán tại Johannesburg. Với chiếc nón rộng vành, thanh quay bằng gỗ phát ra âm thanh cổ động, họ đã làm náo động từ đường phố đến khán đài không kém gì các CĐV Nam Phi. Ảnh chụp một CĐV Mexico trong trang phục thổ dân - trong khi trời lạnh140C lại đầy gió - “chỉ huy” các fan Mexico khi đội nhà đang bị dẫn trước trong trận khai mạc

Phóng to

Cô gái Nam Phi với bộ trang phục quốc kỳ tạo dáng cổ động cho World Cup bên một tượng đài nằm trước lối vào trung tâm thương mại Sandton City. Sau khi chủ nghĩa phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ (1994), nhiều người da trắng đã rời bỏ trung tâm TP Johannesburg (trung tâm kinh tế hàng đầu của Nam Phi) để xây nên một đô thị mới cách đó 5km mang tên Sandton City. Nơi đây tập trung các nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại và những khu căn hộ, biệt thự cao cấp, sang trọng, hiện đại

Phóng to

Kèn vuvuzela, một vũ khí cổ động bóng đá độc đáo. Ngồi trong sân vận động, bạn sẽ thấy mình ngập chìm trong một vòm âm thanh khổng lồ như một dàn đồng ca không bao giờ dứt. Không đinh tai nhức óc như ta nghĩ, tiếng kèn vuvuzela làm nền cộng hưởng cho tiếng trống, tiếng vỗ tay, tiếng hò reo và vũ điệu trên khán đài, tạo thành sức mạnh cổ vũ đội nhà, uy hiếp đối phương vô cùng mạnh mẽ và khi đội nhà ghi bàn, nó trở thành những thanh kiếm vung cao ăn mừng chiến thắng. Ảnh chụp trong trận khai mạc World Cup 2010 trước giờ bóng lăn giữa hai đội Nam Phi và Mexico trên sân Soccer City

Phóng to
Từ sáng sớm, nhiều nhóm CĐV Nam Phi đã xuất hiện, làm nên những cuộc “trò chuyện” náo nhiệt bằng ngôn ngữ cơ thể, nhịp điệu và âm thanh trên đường phố. Bộ “đồ nghề” của họ gồm: nón makerapa, kèn vuvuzela (thẳng), kèn kuduzela (cong cong như chiếc ngà voi), gọng kính khổng lồ, sự hồn nhiên, dí dỏm và lửa nhiệt tình không bao giờ cạn. Ảnh chụp tại lối vào quảng trường Nelson Mandela, TP Johannesburg
Phóng to

Bồn vệ sinh cũng có... một góc sân cỏ xanh, khung thành trắng và trái bóng Jabulani bé xíu! Ảnh chụp tại nhà vệ sinh của khách sạn 5 sao Southern Sun, nơi đội chủ nhà Nam Phi đóng quân trong chiến dịch World Cup 2010

Phóng to

Lối dẫn vào khu gửi xe và nàng “bò sữa” cũng không quên thực thi nhiệm vụ cổ động cho đất nước đăng cai ngày hội bóng đá của hành tinh

Phóng to

Tràn ngập người đi bộ ca hát, nhảy múa, thổi kèn, phất cờ... trên lề đường dẫn đến một fan fest ở Sandton. Những đoàn xe nối đuôi nhau không dứt hướng đến sân vận động Soccer City. Nạn kẹt xe khiến nhiều du khách dù có vé vẫn không kịp vào xem lễ khai mạc World Cup lần đầu tiên tổ chức tại lục địa đen

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận