TTCT - Lò rèn 12 có tuổi đời gần 100 năm, một thời nức tiếng xa gần khắp vùng Biên Hòa xưa. Từ những năm 1980 trở về trước, lò rèn 12 đã cung cấp hàng ngàn công cụ sản xuất nông nghiệp (dao, rựa, cán cuốc, lưỡi cày...) phục vụ khai hoang, trồng trọt trong và ngoài tỉnh Đồng Nai. Ba cha con nhà ông Sơn, thế hệ thứ tư, đang chế tác những sản phẩm truyền thống của gia đình Về sau này, những sản phẩm công nghiệp áp đảo hàng thủ công, nhưng lò rèn 12 vẫn đỏ lửa bền bỉ giữa lòng phố thị. Ở một góc nhỏ gần khu vực chợ Đồn (đường Nguyễn Tri Phương, P.Bửu Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai), những người thợ rèn tay búa tay kềm cần mẫn “giữ lửa” cho một thương hiệu lò rèn lâu đời còn sót lại ở đất Đồng Nai. Chủ nhân lò rèn 12 là ông Phạm Hoàng Sơn (62 tuổi). Ông Sơn cho biết ông kế tục nghề truyền thống ba đời từ ông cố, ông nội, rồi đến cha. Hiện năm trong số bảy anh em trai nhà ông là đời thứ tư vẫn duy trì nghề rèn, mở và giữ được các lò khắp nơi như: ba lò rèn ở P.Bửu Hòa (Biên Hòa), một lò rèn ở huyện Trảng Bom, một lò rèn ở huyện Long Thành (Đồng Nai) và một lò rèn ở huyện Dĩ An (Bình Dương). Tất cả, dù tách ra làm ăn riêng, đều lấy chung thương hiệu số “12”. Nói về nguồn gốc con số 12 được đánh dấu trên tất cả các sản phẩm do lò rèn chế tác, ông Sơn kể rằng cha ông - một thợ rèn có tay nghề giỏi bậc nhất xứ Biên Hòa xưa - có đôi bàn tay có đến 12 ngón nên dân trong vùng quen gọi là ông “Mười Hai”, dần dà hình thành nên cái tên “rèn 12”. Đặc biệt, khi công trình đường dây điện 500 kV Bắc - Nam thi công ở địa bàn Đồng Nai và vùng lân cận, lò rèn 12 đã đóng góp gần... 500 cây rựa, dao, phảng cho công nhân ngành điện lực sử dụng để phát quang cây cỏ, dọn dẹp con đường khi lưới điện được kéo ngang qua. Hai người con trai của ông Sơn đã tiếp nối nghề rèn của ông cha truyền lại, một thế hệ thứ năm của lò rèn “12” đã bắt đầu manh nha... Thương hiệu “12” do người dân đặt vì tín nhiệm chất lượng sản phẩm Sản phẩm bền chắc phụ thuộc vào từng thao tác tỉ mỉ, chính xác của người thợ Người thợ rèn phải khỏe để chịu đựng được sức nóng hừng hực khi suốt ngày ngồi bên lò lửa Bà Lan và bà Huệ, hai tiểu thương chợ Đồn gần đó, tìm lựa dụng cụ cho việc buôn bán của mình Sản phẩm của gia đình ông Phạm Hoàng Sơn được bày bán trước cửa nhà Tags: Lò rènLò rèn bốn thế hệLò rèn ở Biên Hòa
Tuổi Trẻ Cuối Tuần số 29-2025: Cuộc chiến chống ung thư: Đã thấy ánh sáng cuối đường hầm TTCT 31/07/2025 1 từ
Hạ tầng cốt lõi để chuyển sang xe điện thành công PGS.TS Vũ Anh Tuấn (giám đốc Trung tâm nghiên cứu GTVT Việt Đức, Trường đại học Việt Đức) 30/07/2025 1915 từ
Tin tức sáng 3-8: An ninh blockchain - yếu tố hạ tầng quan trọng của nhiều ngành kinh tế THIÊN PHƯƠNG 03/08/2025 Một số tin tức đáng chú ý: Mạch nguồn vinh quang tri ân sâu sắc đồng bào, chiến sĩ; Bản hùng ca Công an nhân dân Việt Nam; GM Việt Nam 2025 - sự kiện blockchain, tài sản số và công nghệ đầu tư hàng đầu châu Á.
Cảnh vệ trổ tài chống khủng bố, bảo vệ yếu nhân đầy kịch tính trên phố đi bộ DANH TRỌNG 02/08/2025 Lực lượng cảnh vệ Việt Nam khiến người xem mãn nhãn với màn trình diễn hộ tống, chống khủng bố, bảo vệ yếu nhân đầy kịch tính giữa phố đi bộ hồ Gươm.
Nan giải dẹp nạn 'cò' bệnh viện XUÂN MAI 03/08/2025 Những tấm bảng cảnh giác về nạn "cò" được treo ngay cổng bệnh viện. Tiếng loa vẫn phát liên tục nhắc nhở bệnh nhân. Vì sao "cò" vẫn lôi kéo, dụ dỗ người bệnh ở trước cổng và bên trong các bệnh viện công TP.HCM, Hà Nội?
Như chưa hề có cuộc chia ly: Mẹ hai lần chia tay chồng vì muốn giữ lại con nuôi HOÀNG LÊ 03/08/2025 Câu chuyện trong tập 191 Như chưa hề có cuộc chia ly ấm áp tình mẹ với người con trai nuôi. Cuộc đời bà đã gạt nước mắt chia tay hai người chồng vì luôn muốn anh là thành viên của gia đình.