TTCT - Đã có rất nhiều khoảng lặng trên khắp các chiến trường miền Nam, được ghi lại bằng ký họa. Bức ký họa của Nguyễn Tấn Lực (1931-2012) thể hiện một đơn vị bộ đội đang chuẩn bị đón Tết năm 1972 trên đường Trường Sơn đã ghi lại một khoảnh khắc đáng nhớ, bởi sau đó không lâu là "mùa hè đỏ lửa", khi cuộc kháng chiến chống Mỹ vào hồi ác liệt nhất. Một khoảng lặng thật êm đềm trong chiến tranh. Đã có rất nhiều khoảng lặng như thế trên khắp các chiến trường miền Nam, được ghi lại bằng ký họa.Bảy Hương, đội nữ pháo binh Trảng Bàng - tranh Võ XưởngEm Tiến, đoàn văn công Phân khu II (8-1969) - tranh Lê LamKý họa kháng chiến (hay ký họa chiến tranh) không chỉ có những hình ảnh chiến tranh khốc liệt hay bi hùng, cho thấy lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu, sự hy sinh anh dũng của người lính cách mạng, mà còn đem đến cho người xem những cảm xúc thật bình yên, thư thái.Với tiến sĩ Mã Thanh Cao, nguyên giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, một nét đặc trưng của ký họa kháng chiến ở miền Nam, đặc biệt là qua bộ sưu tập hơn 3.300 ký họa chiến tranh hiện được lưu giữ tại bảo tàng - là tính nhân văn được thể hiện trong rất nhiều tác phẩm, "chứa đựng những nội dung vừa bình dị, vừa lớn lao, không mang nặng tính tàn khốc và đối kháng trong chiến tranh"(*).Chị nuôi - tranh Nguyễn Thành ThiĐệm tranh - tranh Lê DânThanh niên xung phong nghỉ ngơi - tranh Lê LamĐó là khi bom đạn tạm ngưng, trong chiến khu, trong căn cứ giữa rừng, cuộc sống nhanh chóng trở lại bình thường với các sinh hoạt cá nhân và cộng đồng. Người ta may vá, hớt tóc, giặt giũ, nấu ăn, thu hoạch mùa màng… Rồi tập văn nghệ, xem biểu diễn của văn công, tham gia các lớp học vẽ, làm bích báo, bích chương… Đó là những phút nghỉ ngơi, thư giãn của người lính: đọc thư nhà, tắm suối… Ký họa kháng chiến cũng không thiếu những khoảnh khắc bộ đội dừng chân trên đường hành quân, qua một cánh rừng bát ngát màu lá và màu hoa dại.Chiếm số lượng nhiều nhất có lẽ là ký họa chân dung - "mảng đề tài mà hầu như họa sĩ kháng chiến nào cũng vẽ. Chính ở thể loại này nhiều họa sĩ đã thể hiện thế mạnh của mình với sự quan sát rất tinh tế những nét cá tính của con người miền Nam"(*). Đó là "hình ảnh người phụ nữ: những người mẹ, người chị, người em xuất hiện trên mọi chiến tuyến, mọi nẻo đường, thật nữ tính nhưng cũng thật phi thường… Đây là thể loại có số lượng nhiều nhất, được khắc ghi đậm nét nhất trong ký họa miền Nam"(*) với các tác giả Trần Việt Sơn (1935-2009), Lê Lam (1931-2022), Nguyễn Phú Hậu…Đó là hình ảnh chất phác, giản dị của những người lính, các chiến sĩ du kích, cán bộ địa phương, các em giao liên gan dạ, mưu trí mà thật hồn nhiên, trong trẻo… như trong ký họa của Bảy Trà (1932-2012), Lê Lam, Võ Xưởng, Nguyễn Tấn Lực, Nguyễn Thành Thi…Và "thiên nhiên miền Nam là đề tài được các họa sĩ chiến trường yêu thích; trong ký họa của họ thiên nhiên miền Nam thật đẹp, thật lạ, ngay cả khi chịu sự tàn phá của chiến tranh cũng mang lại nhiều cảm xúc"(*). Có thể thấy rất nhiều ký họa người lính giữa cảnh sắc thiên nhiên của Thái Hà (1922-2005), Huỳnh Phương Đông (1925-2015), Cổ Tấn Long Châu…■(*) Các đoạn trích trong sách Ký họa kháng chiến - sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, NXB Mỹ Thuật - 2012.Lớp vẽ trong rừng - tranh Huỳnh Phương ĐôngCầu khỉ qua kênh - tranh Chu Thảo Tags: Mỹ thuậtKý họaKý họa kháng chiếnKý họa chiến tranh
Nhiếp ảnh gia chiến trường Thomas Billhardt: Cô ấy chỉ mơ một cốc nước chanh đá… CODET HANOI 30/04/2025 2202 từ
Truyền hình trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/04/2025 Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975-30-4-2025) sẽ bắt đầu từ 6h30 ngày 30-4. Tuổi Trẻ Online sẽ tiếp sóng truyền hình trực tiếp sự kiện này.
Lễ diễu binh, diễu hành mừng đại lễ 30-4 tại TP.HCM bắt đầu LÊ PHAN 30/04/2025 Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam điều hành lễ diễu binh, diễu hành sáng 30-4 tại TP.HCM.
Phi đội trực thăng, tiêm kích đã tới trung tâm TP.HCM, mở đầu diễu binh, diễu hành LÊ PHAN 30/04/2025 Sau nhiều ngày tập luyện bài bản với quyết tâm cao độ, sáng nay các biên đội bay thuộc Không quân nhân dân Việt Nam sẽ mở đầu Cuộc diễu binh, diễu hành.
Khu trung tâm nóng hừng hực, người dân hát vang 'như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng' NHÓM PV BÁO TUỔI TRẺ 30/04/2025 Ngay lúc này, không khí tại khu trung tâm quận 1 đang nóng hừng hực, rực màu cờ đỏ với hàng vạn người chờ đón xem đại lễ mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.