TTCT - Bóng đá VN đang ngày càng tiến bộ và cũng rất cần các nhà báo thể thao cùng tiến bộ. Có lẽ rất nhiều tiền của người Việt đã chảy vào túi của các nhà cái sau trận VN hòa Thái Lan trên sân Mỹ Đình tối 19-11. Đơn giản bởi mở báo, mở mạng ra toàn thấy dự đoán VN thắng ít nhất một bàn; thấy đủ các lý do thuyết phục để tin rằng thiên thời - địa lợi - nhân hòa đang thuộc về chúng ta, mà chả ai nhắc lại chuyện ở lượt đi hút chết! Vì vậy, nhà cái ra kèo VN chấp nửa trái là ngon quá mà, chỉ cần ăn một trái là vui cả làng. “Cái tội” để cho người hâm mộ “mất tiền” thuộc về truyền thông, mà đặc biệt là các bình luận viên truyền hình, khi người ta đã không đóng đúng vai người làm báo là phải bình luận khách quan, cung cấp nhiều dữ liệu, thông tin một cách khoa học, trung thực. Xin dẫn chứng ngay trong trận tiếp người Thái tối 19-11: cùng một hành vi là phạm lỗi 12 trong luật bóng đá nhằm ngăn cản đối phương tổ chức phản công, nếu lỗi phía khách thì bình luận viên gọi đó là “đá xấu”, còn với ta thì “một pha phạm lỗi chiến thuật”!? Đặc biệt, pha từ chối bàn thắng của Tiến Dũng là một quyết định không có gì phải bàn cãi của trọng tài Ahmed Al-Kaf (Oman), vì theo luật, thủ môn là ông vua trong khu vực 5,50m ở những pha tranh chấp trên không. Vì vậy, khi Văn Hậu va chạm ở thủ môn Thái Lan (anh có di chuyển chứ không phải đứng yên bật tại chỗ như nhiều người nói) trước khi Dũng đánh đầu ghi bàn, thì bàn thắng bị từ chối là đúng. Hay ở tình huống ghi bàn thứ hai cũng bị từ chối, người ta quên rằng vị trí bắt việt vị được tính từ khi quả bóng rời khỏi chân người chuyền chứ không phải lúc người bị việt vị nhận bóng. Ấy vậy mà bình luận viên cứ bảo hai tình huống ấy là không phạm luật. Thế là vô vàn người Việt lao đi tìm Facebook của ông trọng tài người Oman để mắng là “đồ ăn cướp”. Người ta quên rằng hai ngày trước, khi AFC công bố ông Ahmed Al-Kaf bắt chính trận VN-Thái Lan, tất cả đều vui mừng gọi đây là “người bạn” vì trong quá khứ có bốn lần cầm còi trận đấu của VN mà chúng ta đều “có lợi”! Nhân nói về chuyện người làm báo không nên để “trái tim lên đầu”, tôi nhớ lại bài học từ người thầy quá cố - nhà báo Tường Vy: Năm 1998, sau trận VN thắng Thái Lan 3-0, trong một cuộc trà dư tửu hậu, một tay máy nổi tiếng khoe tấm hình của mình được một đồng nghiệp khác chụp rất đẹp, đó là anh nhẩy cẩng lên vui mừng sau bàn thắng của Việt Hoàng. Anh Tường Vy hỏi ngay: Thế lúc ấy chú làm gì? Nếu muốn bày tỏ cảm xúc thì mua vé lên khán đài làm khán giả. Việc của chú là chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đắt nhất của trận đấu. Việc của tôi là bình tĩnh quan sát, tìm kiếm thông tin, chi tiết trận đấu. Thế mà khi Việt Hoàng ghi bàn thì lại buông máy để ăn mừng là sao? Lần sau để xảy ra chuyện này là tôi đuổi! Bóng đá VN đang ngày càng tiến bộ và cũng rất cần các nhà báo thể thao cùng tiến bộ.■ Tags: Bóng đáBình luận viênTuyển Việt NamLuật bóng đáVòng loại World CupTrận Việt Nam-Thái Lan
Tuổi Trẻ Cuối Tuần số 29-2025: Cuộc chiến chống ung thư: Đã thấy ánh sáng cuối đường hầm TTCT 31/07/2025 1 từ
Hạ tầng cốt lõi để chuyển sang xe điện thành công PGS.TS Vũ Anh Tuấn (giám đốc Trung tâm nghiên cứu GTVT Việt Đức, Trường đại học Việt Đức) 30/07/2025 1915 từ
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương NAM TRẦN 31/07/2025 Chiều 31-7, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã chủ trì hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét, cho ý kiến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Bạn bè nhớ ông Hoàng Nam Tiến: Người đầy năng lượng truyền cảm hứng, cống hiến THIÊN ĐIỂU 31/07/2025 Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu, một người bạn thân thiết của ông Hoàng Nam Tiến, nghẹn ngào nói bạn mình là một người rất tốt, một người xứng đáng với chữ ‘Thiện’ viết hoa, một người ham mê cống hiến cho đời.
Gian nan đường vào xã Nhôn Mai, nơi vẫn bị cô lập hoàn toàn sau lũ một tuần DOÃN HÒA 31/07/2025 Sau hơn một tuần xảy ra đợt mưa lũ lịch sử ở Nghệ An, Nhôn Mai là xã duy nhất hiện vẫn còn bị cô lập hoàn toàn.
Bị phát hiện nồng độ cồn gấp 3 lần kịch khung, dùng chìa khóa tấn công cảnh sát giao thông MINH HÒA 31/07/2025 Sau khi bị đo nồng độ cồn mức 1.136mg/lít khí thở, Huỳnh Minh Nhật bị công an lập biên bản nhưng không hợp tác, còn dùng chìa khóa sắt loại 8cm tấn công cảnh sát giao thông.