Thoát nghèo nhờ 15 triệu đồng

MAI THẮNG 07/05/2011 19:05 GMT+7

TTCT - Năm 2006, gia đình chị Trần Thị Minh Hoa, công nhân viên quốc phòng đoàn S96 Vùng 2 hải quân, thuộc diện khó khăn, được hội phụ nữ đoàn S96 cho vay 15 triệu đồng từ tiền tiết kiệm tự nguyện đóng hội của các hội viên.

Chị Hoa (ảnh) bàn với chồng mượn của anh rể mảnh vườn 1.000m2 đất trồng cây tạp ở xã Phú Đông (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) để trồng hoa lan.

Phóng to
Ảnh: M.T.

Hành trang vào nghề của chị Hoa chính là lòng quyết tâm thoát nghèo chứ kinh nghiệm chẳng có bao nhiêu. Sau những giờ làm việc ở đơn vị, vợ chồng chị lăn lộn san đất, dựng nhà cho lan ở.

Chủ nhật, vợ chồng đèo nhau đi học cách chăm sóc, lai ghép, cắt tỉa, ươm mầm lan giống. Không phụ công người vất vả, chỉ chưa đầy 300 gốc lan ban đầu, nay vườn lan của chị Hoa đã phát triển hơn 3.000 giò lan các loại, tuần thu hoạch 2 lần, thu nhập bình quân 10 triệu đồng/tháng. “Với tôi, 15 triệu đồng vay vốn của hội phụ nữ là những đồng tiền vô cùng ý nghĩa. Nếu ngày ấy không được vay vốn, không mạnh dạn đầu tư chắc chắn gia đình tôi vẫn chưa thoát nghèo”.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận