Hay mà cũ quá cũng nhàm…

HUY THỌ 18/04/2025 15:42 GMT+7

TTCT - Thể thao là ngành kinh doanh giải trí, mà giải trí thì phải luôn vận động, thay đổi để tồn tại và phát triển.

Hay mà cũ quá cũng nhàm… - Ảnh 1.

Ảnh: Britannica

Thể thao là ngành kinh doanh giải trí, mà giải trí thì phải luôn vận động, thay đổi để tồn tại và phát triển.

Vài mươi năm trước, bóng chuyền tuy hay, nhưng khó phát triển làm sao, khi luật thi đấu cứ cù cưa, không ăn điểm trực tiếp, khiến truyền hình không mặn mà vì không thể phát trực tiếp những trận đấu mà không ai có thể áng chừng là kéo dài bao lâu. Và thế là phải sửa luật. Nhờ đó, bóng chuyền lên hương.

Cái gì hay, nhưng không thay đổi để làm mới, hoàn thiện hơn theo thời thế, thì riết nó cũng nhàm, gây ngán.

Đó chính là vấn đề mà thể thao Việt Nam yếu nhất. Cứ có cái gì thành công thì cứ ăn mãi, ăn mãi mà không thay đổi.

Từ chuyện này, mới càng lo hơn khi tỉnh nào cũng đua nhau xây cất sân bãi cho hoành tráng, nhưng thể thao đỉnh cao vẫn không phát triển. 

Từ đó, dẫn đến việc một là đem sân phục vụ thể thao đi cho thuê mướn lung tung, kiểu như sân Phú Thọ ở TP.HCM hiện nghiêng hẳn về chuyện cho thuê làm hội chợ; hay sân Mỹ Đình sống bằng cho thuê mướn mặt bằng hoặc làm ca nhạc… Thảm hơn, có rất nhiều sân cấp quận huyện thì để mặc cho xuống cấp.

Chung quy là người làm thể thao Việt quá thiếu sáng tạo, không tạo ra được những cuộc cách mạng cho thể thao, nhằm đem lại sức hấp dẫn đủ để thu hút người xem. Mà để sáng tạo được thì cần nhiều thứ lắm.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận