
Anh Hammad, tài xế xe ôm công nghệ, cho biết bình trà đá của bà Cường giúp nhiều tài xế công nghệ nhận thêm mát lành trong những ngày nắng nóng - Ảnh: THANH HIỆP
Những ngày gần đây, TP.HCM đã bước vào mùa nắng nóng. Nhiều hôm nhiệt độ lên đến 35 - 36 độ C.
Bình nước - đời người
Việc đi lại ngoài trời lúc nắng nóng khiến nhiều người lao động thêm phần vất vả. Khi đó những bình trà đá thật sự cần thiết biết bao.
Trên góc đường Thủ Khoa Huân và Lê Thánh Tôn (quận 1), hình ảnh bình nước lạnh miễn phí đã trở nên quen thuộc với bao người.
Sáng nào cũng vậy, bà Cường (50 tuổi) đều đặn châm nước, đặt bình ngay ngắn ở góc đường để ai khát có thể ghé uống. Nhiều người chạy xe ôm, bán vé số ghé uống hoặc đem theo để tiếp nước cho ngày nắng nóng.

Bà Cường đã duy trì hai bình nước đá trong suốt hơn 20 năm cho người lao động xung quanh uống giải nhiệt - Ảnh: BẢO TRÂN
"Số năm duy trì bình nước gần bằng tuổi con chị, cũng hơn 20 năm rồi" - bà Cường chia sẻ. Suốt hàng chục năm, số tiền 60.000 đồng mỗi ngày để mua nước và đá đều do bà bỏ tiền túi ra.
Dù cuộc sống chẳng mấy dư dả nhưng khi được hỏi, bà Cường cười hiền: "Giúp ai được gì thì mình giúp thôi".
Cách đó khoảng 50m, ngay tại quán cơm nhỏ của mình, bà Cường còn đặt thêm một bình nước đá khác để khách đến ăn có thể rót uống.

Ông Năm châm nước, đá trong ngày - Ảnh: BẢO TRÂN
Việc bảo quản, trông coi tiếp nước, đá vào bình tại góc ngã tư được ông Năm, người thân của bà Cường, đảm trách.
Trong ngày, ông Năm để ý xem bình nước đã vơi hay chưa. Thấy nước gần cạn, ông lại đứng dậy, cầm bình nước 5 lít đã chuẩn bị sẵn để châm thêm.
Khi hết nước, ông đến quán bà Cường để lấy thêm.
Cứ thế ngày qua ngày, hai bình nước ấy đã phục vụ biết bao người dân lao động suốt 20 năm.

Chị Quyên (ngụ quận 1) châm nước và đá để người lao động có thể ghé lại uống nước giải nhiệt - Ảnh: THANH HIỆP
Trên đường Cách Mạng Tháng 8 (đoạn giao đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1) cũng có bình trà đá miễn phí thành điểm dừng chân thân thuộc của nhiều người lao động.
Gần hai năm qua, chị Hồ Thị Tú Quyên âm thầm duy trì bình nước mang mát lành cho những ai cần.
Mỗi ngày, chị đã chuẩn bị nước trà, đổ vào bình lớn và để sẵn cho bất kỳ ai khát nước đều có thể tự do rót uống. Cứ tầm 3 tiếng chị ra kiểm tra lại bình, hết thì cứ châm tiếp cho đầy.
Chị Quyên bày tỏ: "Trời nóng thế này thấy nhiều người còn vất vả mưa sinh giữa phố, tôi nghĩ mình có thể giúp một chút.
Mỗi ngày chỉ cần thêm vài chục ngàn đồng là đã có bình trà đá mát lành cho bà con rồi".

Chị Quyên dùng nước đóng chai pha với trà cùng thêm đá để giải nhiệt cho nhiều người lao động - Ảnh: THANH HIỆP
Đặt cái tâm vào những bình trà đá giải nhiệt
Trước cổng chùa Phú Long (quận Phú Nhuận), bình trà đá lớn luôn được châm đầy, sẵn sàng phục vụ miễn phí bất cứ ai.
Đây là sự kết hợp giữa tấm lòng từ bi của nhà chùa và sự chung tay góp sức của các phật tử.
Chị Hảo, thư ký văn phòng chùa, cho biết: "Bình trà đá này được duy trì suốt hai năm qua bằng kinh phí của nhà chùa và sự đóng góp của các phật tử.
Sư thầy trụ trì luôn dặn dò rằng nước trà phải luôn đậm, đủ mát và không được để cạn, giúp bà con có thể uống giải nhiệt trong những ngày nóng bức".

Bình trà đá to đặt trước chùa Phú Long (quận Phú Nhuận) được nhiều người ghé uống - Ảnh: THANH HIỆP
Trên đường Hai Bà Trưng (quận 3) cũng có một bình trà đá của bà Nguyễn Thị Xẻo. Bình trà đá này được bà cùng các con duy trì từ mùa nắng nóng năm ngoái, để giúp người lao động giải khát.
Bà Nguyễn Hoa (50 tuổi) đẩy xe hàng qua đây dừng lại rót đầy một bình nước mang theo đi bán hàng cho biết mỗi ngày tiết kiệm được một khoản nhỏ, nhờ những bình nước nghĩa tình này thật đáng quý.

Bà Nguyễn Hoa (50 tuổi) chia sẻ: “Người ta tốt lắm mới để bình nước cho người lao động như mình uống đỡ khát” - Ảnh: BẢO TRÂN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận