Nữ sinh 16 tuổi giành giải nhất viết thư UPU lấy cảm hứng từ tình yêu biển, phim Avatar, Titanic

Phạm Đoàn Minh Khuê, học sinh lớp 10C2 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng), giành giải nhất viết thư UPU bày tỏ nỗi lòng của đại dương, lấy cảm hứng từ tình yêu biển, phim Avatar, Titanic.

viết thư UPU - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, bí thư Trung ương Đoàn, trao huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho Phạm Đoàn Minh Khuê - Ảnh: HÀ QUÂN

Sáng 16-5, lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 54 đã diễn ra, với sự phối hợp tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Nhà văn Việt Nam, Trung ương Đoàn, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng.

Trăn trở của đại dương

Chủ đề cuộc thi là "Tưởng tượng bạn là đại dương, hãy viết một lá thư cho ai đó, giải thích lý do vì sao và bằng cách nào để họ chăm sóc, bảo vệ bạn một cách tốt nhất".

Giải nhất thuộc về Phạm Đoàn Minh Khuê, học sinh lớp 10C2, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng). Khuê chia sẻ bản thân vinh dự, may mắn khi bức thư được giải, lan tỏa tới nhiều người.

Thường ngày, Khuê tự bảo vệ môi trường bằng cách hành động nhỏ như nâng cao ý thức, không xả rác ra môi trường biển, môi trường, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường nhiều hơn.

Với trăn trở "liệu chúng ta còn thời gian hay không?", Khuê muốn cảnh tỉnh mọi người về việc môi trường biển đang lâm nguy, không còn sức sống, ô nhiễm tồn tại thì cuộc sống con người bị ảnh hưởng nên chúng ta phải hành động để bảo vệ đại dương.

Mến mộ đạo diễn James Cameron của các bộ phim nổi tiếng như Titanic, Avatar, Minh Khuê viết lá thư với tư cách là đại dương đang trong cơn hấp hối, kêu cứu khi loài người thả xuống biển cả hàng chục triệu tấn rác thải, dầu loang, hóa chất độc hại…

"Cơn sốt ngày càng trầm trọng, con người làm khí hậu thay đổi và nhiệt độ của ta tăng lên. Rừng san hô tẩy trắng. Hải lưu đảo lộn, đẩy những cơn bão dữ dội vào bờ", một đoạn thư viết.

Theo trí tưởng tượng của Minh Khuê, đại dương mong ông James Cameron làm một bộ phim về đại dương "đang bị giết, đang chết, loài người cũng tận thế". 

Khuê đề xuất tên phim là "Lời thỉnh cầu của đại dương (The Ocean's Plea)" - một phép thử của tình yêu và trách nhiệm loài người dành cho hành tinh xanh.

Đại dương này gợi ý kết thúc kịch bản: "Cuối cùng, màn hình lại tối đen, lời đại dương ta đau đớn: những dự án trên chỉ là muối bỏ biển nếu không có sự chung tay của toàn nhân loại. Hãy cứu lấy đại dương ta hoặc đón ngày tận thế! Và lời gầm gào đau đớn của ta càng dữ dội".

viết thư UPU - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long - Ảnh: HÀ QUÂN

Khơi dậy trí tưởng tượng của thế hệ trẻ

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long nhấn mạnh Cuộc thi viết thư UPU không chỉ khơi dậy trí tưởng tượng của các bạn trẻ, mà còn nhắc nhở ý thức bảo vệ môi trường.

Thứ trưởng Phạm Đức Long mong rằng cuộc thi sẽ tiếp tục lan tỏa, là sân chơi để các em thể hiện được tiếng nói, tuyên truyền về các chủ đề chung của Việt Nam và thế giới, đồng thời gửi lời cảm ơn các thầy cô quan tâm, vui chơi, hỗ trợ các chủ nhân tương lai của đất nước.

Đặc biệt, bức thư đoạt giải nhất của Phạm Đoàn Minh Khuê đã được ban tổ chức dịch ra tiếng Pháp và gửi đến Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) tại Thụy Sĩ dự thi quốc tế.

Đây là "điểm sáng" thể hiện hình ảnh, vai trò của thanh thiếu niên Việt Nam trong các vấn đề quốc tế và nâng cao vị thế đất nước, theo ông Long.

Từ gần 1,5 triệu bài dự thi trên cả nước, ban giám khảo quốc gia Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 54 chọn ra 142 bài vào vòng chung khảo và trao 110 giải thưởng, gồm 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, 30 giải khuyến khích, 61 giải cây bút triển vọng và 10 giải khơi nguồn ý tưởng.

Các địa phương có nhiều bài chất lượng là TP.HCM, Hà Nội, Hải Dương, Đà Nẵng, Huế, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An…

Nữ sinh 16 tuổi giành giải nhất viết thư UPU lấy cảm hứng từ tình yêu biển, phim Avatar, Titanic - Ảnh 3.Nữ sinh Đà Nẵng viết thư gửi đạo diễn James Cameron, giành giải nhất quốc gia cuộc thi UPU 2025

Trong gần một triệu bức thư dự thi trên cả nước, bức thư gửi đạo diễn James Cameron để kể lời kêu cứu của đại dương đã giúp nữ sinh lớp 10 chuyên sử Phạm Đoàn Minh Khuê giành giải nhất cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 53.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên