Khoa học và thể thao

HUY THỌ 12/05/2025 09:21 GMT+7

TTCT - Gần 70 năm trước, người Việt Nam đã làm cho làng bóng bàn thế giới phải ngất ngây.

Khoa học và thể thao - Ảnh 1.

Ảnh: Nature

Gần 70 năm trước, người Việt Nam đã làm cho làng bóng bàn thế giới phải ngất ngây. Hai con người làm dậy sóng bóng bàn thế giới, đều đi vào lịch sử với Lê Văn Tiết - người sáng tạo ra lối chơi đôi công, và Mai Văn Hòa - người được ví là "bức tường đồng" bởi lối đánh phòng ngự kiên cường.

Nhưng khi mà cuộc chơi thuở ban đầu còn dựa nhiều vào tài nghệ trời cho, thì người Việt còn thưa thốt đôi lời. Đến khi khoa học nhúng tay vào thì người Việt nhanh chóng tụt hậu. 

Ví dụ, người Nhật sau thất bại đau đớn ở trận chung kết đồng đội bóng bàn nam Asiad 1958, đã nghiên cứu từng bộ chân di chuyển của Mai Văn Hòa và Lê Văn Tiết, rồi nhanh chóng tìm ra biện pháp khắc chế.

Còn với bóng bàn thế giới ngày nay, cả thế giới tập trung nghiên cứu về Trung Quốc để hy vọng hạ bệ ngôi vương, song chỉ lác đác đôi lần thành công. Còn lại, sau thất bại thì họ nhanh chóng lấy lại ngôi số 1 tức thì. HLV Vũ Mạnh Cường từng nói với tôi: 

"Trung Quốc làm quá bài bản, họ vừa đầu tư tốt cho khoa học thể thao, vừa tạo nên một nền móng quá hoàn hảo ở môn bóng bàn. Họ có quá nhiều tay vợt giỏi, và nhanh chóng tìm những người có lối chơi giống với kình địch để làm quân xanh cho các tay vợt hàng đầu rèn luyện, tìm cách khắc chế".

Thể thao ngày nay là khoa học, là tổ chức; và nói đến chuyện này thì tôi giật mình: Ở ta cũng có Viện Khoa học TDTT, tồn tại từ rất lâu, nhưng đố ai tìm ra một công trình nào xài được!■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận