Bóng đá Việt có đặc sản gì?

HUY THỌ 12/05/2025 09:12 GMT+7

TTCT - Nhật Bản đã gầy dựng nền bóng đá từ vài mươi năm qua, và đặc sản của họ chính là nền tảng bóng đá học đường.

Bóng đá Việt có đặc sản gì? - Ảnh 1.

Ảnh: Nguyên Khôi

Hàn Quốc từ cái thuở có Cha Bum Kum, đã không gầy dựng đỉnh cao trên chân đế học đường, mà là đào tạo từ các lò chuyên nghiệp rồi tung cầu thủ trẻ đi du học châu Âu.

Các nước khu vực Trung Đông và Trung Quốc thì vung tiền kéo siêu sao thế giới về già, nhằm hy vọng làm động lực để kéo bóng đá trong nước đi lên.

Còn trong khu vực Đông Nam Á, đang nổi lên hiện tượng Indonesia, khi dựa vào đặc thù của lịch sử, đi lôi kéo cầu thủ hạng vừa ở Hà Lan có nguồn gốc ông bà dân xứ vạn đảo về đầu quân.

Việt Nam ta thì sao? Nhìn lại cái thời cứ gặp Thái Lan là rúm ró thì nay đã khác nhiều, chơi sòng phẳng chả hề run chân. Nhưng ngần ấy cũng chưa thể gọi là có đặc sản để "tự hào" - một thứ mà người mình rất thích!

Tôi nghĩ là có. Đặc sản của bóng đá Việt là tính nhân văn. Mới đây, ở đấu trường V-League 2025 đang đi vào giai đoạn cuối căng thẳng với hai cuộc đua vô địch và tránh xuống hạng, đã có một chuyện gây lao xao cả làng, đó là việc ông bầu nổi tiếng Đỗ Quang Hiển móc túi thưởng cho đội Quảng Nam nửa tỉ, sau khi thua "gà ruột" Hà Nội T&T, giúp duy trì cuộc đua trụ hạng. Lý do ông Hiển thưởng là vì tinh thần thi đấu của đội bóng "đối thủ"!

Đây không phải là lần đầu tiên ông HIển thưởng "người ngoài", khi Đà Nẵng và Quảng Nam các mùa trước cũng đã hưởng ơn mưa móc thi thế nhiều lần.

Không ít người bảo, sở dĩ ông Hiển thưởng lạ như vậy là vì các đội bóng trên cũng là của ông.

Tôi thì trọng chứng chứ không trọng lời đồn. Cả VFF lẫn Bộ VH-TT&DL đều khẳng định ông Hiển không phải là chủ nhiều đội bóng như lời đồn!

Đấy, cả thế giới bóng đá có ai nhân văn như ở ta không? Thưởng gà nhà là chuyện thường, ở đây còn thưởng luôn các đội đối thủ.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận