Tag: di sản

Đừng thu hẹp tầm vóc di sản toàn cầu Hội An vào khuôn khổ tỉnh, huyện

Ngày 30-6 tới cấp huyện sẽ chấm dứt hoạt động, đơn vị nào sẽ điều hành di sản đang được nhiều người quan tâm.

Mất sổ hồng, cha mẹ đã qua đời, làm lại thế nào?

Ba tôi mất năm 1996, không để lại di chúc. Mẹ tôi mất năm 2019, không để lại di chúc. Mẹ tôi đứng tên sổ hồng nhưng sổ đã bị thất lạc và không có bản photo.

Dù lượn hỏa thuật, drone cùng pháo hoa thắp sáng trời đêm tại Hội An

Tối 6-6, Đảo Ký Ức Hội An sẽ khai màn mùa hè bằng bữa tiệc nghệ thuật “Bay qua miền di sản” với sự kết hợp trình diễn giữa dù lượn hỏa thuật, drone ánh sáng và pháo hoa rực rỡ, hứa hẹn thắp sáng cả bầu trời đêm bên dòng sông Hoài.

Từ vụ ngai vàng triều Nguyễn bị bẻ gãy: 'Chúng ta có thực sự đang sống cùng di sản?'

Tại sao ngai vàng triều Nguyễn - một biểu tượng quốc gia - lại không được bảo vệ đúng mức?

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt, trải dài từ thế kỷ XI đến thế kỷ XVIII, là không gian vật chất quan trọng và mang giá trị về tâm linh và triết lý sâu sắc.

Đất cấp để hỗ trợ thờ cúng liệt sĩ, có được chia thừa kế?

Gia đình tôi nhận thờ cúng liệt sĩ là bác ruột tôi (bác không có vợ con), có nhận 4.300m² ruộng do nhà nước cấp hỗ trợ thờ cúng liệt sĩ.

Hong Kong hoãn đấu giá đá quý Piprahwa của Đức Phật sau khi Ấn Độ đe dọa pháp lý

Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s thông báo hoãn phiên đấu giá bộ sưu tập đá quý di vật của Đức Phật diễn ra tại Hong Kong, sau khi Chính phủ Ấn Độ lên tiếng phản đối và cảnh báo sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý.

Bác tôi mất không để lại di chúc, mẹ tôi cần làm gì để hưởng di sản?

Bác ruột tôi sinh năm 1949, mất năm 2024 có để lại sổ tiết kiệm 300 triệu đồng ở 2 ngân hàng. Chồng bác mất năm 2016, hai bác không có con. Bác có 2 chị gái đã mất (1 bác có chồng, 3 con, 1 con đã mất và 1 bác không chồng, không con) và mẹ tôi.

Di sản từ cuộc kháng chiến của Việt Nam sống mãi trong lòng bạn bè quốc tế

Bạn bè quốc tế tham dự buổi gặp gỡ do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức chiều 30-4 cùng hô vang những lời chúc mừng.

Ký ức về những con đường xưa của TP.HCM và dự án của những cái 'đầu tiên'

Trở về nhà sau hội thảo về kiến trúc và quy hoạch của miền Nam trong 50 năm kể từ ngày đất nước thống nhất, tôi không khỏi nhớ lại quãng thời gian đầy kỷ niệm.