TTCT - Đó là ông Didi Senft, người Đức, 60 tuổi. Ông được xem là một trong những CĐV nhiệt thành nhất trong làng thể thao thế giới, một gương mặt cổ động quen thuộc ở các kỳ tranh tài bóng đá, giải xe đạp Tour de France, đua xe đạp vòng quanh nước Ý, Đức... Didi Senft thường xuất hiện ở các giải thể thao trong trang phục quỷ đỏ, đầu gắn hai cái sừng, tay cầm cây đinh ba. Phóng to chiếc xe đạp kỳ lạ của CĐV Didi Senft - Ảnh: Reuters Didi Senft còn là nhà chế tạo xe đạp nổi tiếng, sáng chế hơn 100 chiếc xe đạp đủ hình dáng, màu sắc. Ông có tên trong sách kỷ lục Guinness khi tạo ra chiếc xe đạp cao nhất thế giới với 2,86m. Didi Senft bắt đầu chương trình cổ động cho Euro 2012 bằng cách chế tạo chiếc xe đạp, trên thân xe gắn đầy quả bóng cùng tên hai quốc gia đồng tổ chức Euro 2012 là Ba Lan và Ukraine. Mắt kính ông mang cũng rất đặc biệt vì có hình quả bóng. Trong bộ quần áo được in đầy hình quả bóng, ông đã đạp xe đến Ba Lan và Ukraine để gây sự chú ý, cổ vũ cho hai nước chủ nhà trước thềm Euro 2012. Phóng to Mắt kính “bóng đá” của CĐV Didi Senft - Ảnh: Reuters Tags: Người ĐứcCổ động viênEuro 2012Bên lề EuroDidi Senft
Tổng Bí thư Tô Lâm: Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM 27/04/2025 Thời khắc lá cờ giải phóng tung bay trên nóc dinh Độc Lập trưa 30-4-1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một sự kiện trọng đại - ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, non sông thu về một mối.
Tối nay 27-4 cấm xe nhiều đường, không dừng xe trên các cầu ở trung tâm để xem bắn pháo hoa THU DUNG 27/04/2025 Thông báo mới nhất từ Phòng cảnh sát giao thông Công an TP.HCM (PC08) về điều chỉnh, phân luồng giao thông phục vụ đại lễ 30-4.
Cựu chiến binh 76 tuổi chạy xe máy 1.300km đã tới TP.HCM xem lễ diễu binh, diễu hành DOÃN HÒA 27/04/2025 Người cựu chiến binh Nghệ An chạy xe máy vượt hành trình hơn 1.300km vào TP.HCM xem lễ diễu binh, diễu hành nhận được nhiều giúp đỡ, đón tiếp của người dân.
Tiêm kích gầm thét, nhào lộn trình diễn giữa trung tâm TP.HCM LÊ PHAN 27/04/2025 8h08, máy bay tới TP.HCM, người dân hò reo phấn khích. Nắng lên không làm người dân khó chịu mà ai cũng hào hứng, tự hào chen lẫn xúc động.