
Ảnh minh họa: QUANG ĐỊNH
Và trên hết, quãng thời gian đó đã cho tôi những bài học về góc nhìn, làm hành trang cho tôi trên con đường phía trước. Bao ký ức ùa về khi Tuổi Trẻ kỷ niệm nửa thế kỷ đã đi, hành trình đó tôi cũng đã theo dõi hơn một thập kỷ.
Tôi còn nhớ tin đầu tiên của tôi được đăng trên Tuổi Trẻ ngày 7-5-2013 là tin vắn gần 100 chữ "5 phút mỗi ngày". Kể từ đó đi đâu tôi cũng quan sát những đề tài phù hợp để viết và gửi.
Những bài viết của tôi là đời sống dân sinh, là những câu chuyện bình dị từ bà cụ 60 tuổi đi học tin học ở An Giang cho đến Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Diệp ở Củ Chi đã 96 tuổi nhưng vẫn chăm chút hướng dẫn các bạn trẻ quấn khăn rằn.
Giữa năm 2013, Tuổi Trẻ ra mắt chuyên mục Nhịp cầu nhân ái, vậy là tôi bắt đầu viết về những hoàn cảnh khó khăn.
Nhân vật đầu tiên là nữ sinh bị khối u tràn mặt đến cậu bé suy tủy ở xã đảo cù lao. Ngày trở lại Long Xuyên (An Giang) thăm cũng vừa qua giỗ đầu của em, tôi đã đứng khóc như một đứa trẻ trước mộ phần một cậu bé bất hạnh và có hiếu.
Trưa 31-7-2013, khi đang tham gia Mùa hè xanh ở Long Xuyên, tôi hay tin có chiến sĩ cứu hai em nhỏ đuối nước, tức tốc tôi dầm cơn mưa nặng hạt để có mặt.
Bài được đăng và lan tỏa, người chiến sĩ đó được Thủ tướng tặng bằng khen. Tuổi Trẻ là tờ báo đầu tiên đăng tin, truyền hình Tuổi Trẻ (TVO) là đơn vị duy nhất có sản phẩm truyền hình về anh ấy.
Là một bạn đọc, tôi tự nhận thức được trách nhiệm của mình khi thấy những câu chuyện xảy ra xung quanh, hoặc vô tình gặp phải và viết. Viết trước là vì đam mê, sau là cũng muốn cung cấp thêm thông tin từ góc nhìn của mình.
Tuổi Trẻ đã lắng nghe những điều đó từ bạn đọc chúng tôi, đó là điều mà một người viết rất hạnh phúc và cảm nhận báo đang âm thầm "phụng sự bạn đọc".
15 năm qua, tôi chưa bỏ qua bài nào trên Tuổi Trẻ. Ở nhiều bài báo mà Tuổi Trẻ đăng, tôi thấy bài nào cần có ý kiến bạn đọc là tôi sẽ viết. Ví như câu chuyện của bác sĩ Nguyễn Thành Danh được minh oan và trả tự do, là một người con của Bình Dương, tôi viết bài "Chúng tôi cần bác sĩ Danh".
Giai đoạn 2018, các app cho vay nặng lãi hoành hành khiến nhiều người dân điêu đứng, hay các ứng dụng lừa đảo tiền điện tử… tôi đi tìm những câu chuyện người dân bị hại để viết gửi.
Hành trình viết gửi làm tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Trưởng thành từ góc nhìn vấn đề xã hội, tiếp cận thông tin từ mạng xã hội và hơn hết là trong cuộc sống tự biết kiểm chứng thông tin cho bản thân, không hùa theo những thông tin chưa xác thực.
Hiện tại tôi không còn viết nhiều cho Tuổi Trẻ như trước vì khá bận công việc, nhưng mỗi ngày tôi đều cập nhật thông tin. Cập nhật để bản thân không bị lỡ nhịp thời sự, cập nhật để cung cấp thông tin cho công việc của bản thân.
Có những lúc đọc dòng tin nào đó, tôi bồi hồi nhớ lại hành trình tuổi trẻ mình đã đi qua, thời còn viết cho tờ báo mà mình yêu thích từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Lâu lâu lại mở tìm những tờ báo giấy lưu giữ bài viết của mình đã được đăng mà bùi ngùi.
Dù không phải là người của Tuổi Trẻ, nhưng tôi vẫn tự hào là bạn đọc đi cùng Tuổi Trẻ hơn 1/5 quãng đường mà báo đã đi qua. Tự hào là bạn đọc cùng báo đưa những câu chuyện về hoàn cảnh khó khăn để xã hội kịp thời hỗ trợ. Tự hào vì ít nhất một lần đưa tin đầu tiên về chiến sĩ Mùa hè xanh cứu em nhỏ, để lan tỏa cộng đồng.

Báo Tuổi Trẻ cảm ơn 250 bạn đọc đã gửi bài dự thi Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận