
Brad Pitt - Tom Cruise tái ngộ trên thảm đỏ ra mắt phim F1 sau 24 năm - Ảnh: AFP
Theo Variety, Brad Pitt chia sẻ với The National về khả năng làm phần 2 của F1: "Tôi mà ích kỷ thì vẫn muốn được lái tiếp. Nhưng trọng tâm phải là câu chuyện xoay quanh Joshua Pierce (Damson Idris thủ vai) và đội đua đang cạnh tranh chức vô địch.
Còn nhân vật Sonny của tôi sẽ đóng vai trò gì? Tôi chưa rõ. Có thể ông ta đang ở đồng muối Bonneville để lập một kỷ lục tốc độ nào đó. Ngoài điều đó ra thì tôi vẫn chưa nghĩ xa hơn.
Hiện tại tôi chỉ thấy hạnh phúc tột độ khi một bộ phim như thế này có thể kết nối được mọi người. Đó chính là sức mạnh của điện ảnh".
Brad Pitt đối đầu Tom Cruise trong phần tiếp theo của F1?
Đạo diễn F1 là Joseph Kosinski đề cập đến khả năng làm phần tiếp theo bằng cách đưa Brad Pitt tái hợp Tom Cruise - bạn diễn cũ trong Interview With a Vampire.
Gần đây nhất, Tom Cruise đã xuất hiện trên thảm đỏ buổi ra mắt phim F1 ở London để ủng hộ Brad Pitt. Họ trao nhau một cái ôm nồng nhiệt trước khi cả hai cười tươi và tạo dáng trước ống kính.
Đạo diễn Joseph Kosinski còn gợi ý rằng phần 2 có thể là màn kết hợp với Days of Thunder - phim đua xe NASCAR nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của Tom Cruise ra mắt năm 1990.

Tom Cruise trong Days of Thunder (1990) và Brad Pitt trong F1 (2025) - Ảnh: The Hollywood Reporter
Nam đạo diễn chia sẻ với tạp chí GQ UK: "Ý tưởng trong mơ của tôi là nhân vật Cole Trickle do Tom Cruise thủ vai trong Days of Thunder từng có quá khứ với Sonny Hayes của Brad Pitt.
Có thể họ là đối thủ cũ, từng chạm trán nhau trong một cuộc đua huyền thoại nào đó… Tôi còn nghe kể rằng Brad Pitt và Tom Cruise từng có một trận go-kart cực căng thẳng khi quay Interview With a Vampire. Ai mà không muốn thấy hai người đó đối đầu thực sự trên đường đua chứ?".
Thực tế, Joseph Kosinski từng lên kế hoạch đưa hai siêu sao tái hợp cho phim đua xe Ford v Ferrari, nhưng hãng phim từ chối vì kinh phí quá cao. Sau đó, phim này được James Mangold đạo diễn với hai ngôi sao Christian Bale và Matt Damon.

Hai siêu sao Matt Damon và Christian Bale hợp tác trong Ford v Ferrari. Phim thành công về mặt thương mại và được giới phê bình đánh giá cao, đặc biệt trong thể loại phim đua xe thể thao - Ảnh: Variety
Brad Pitt cũng chia sẻ thêm với The National về lý do dự án đổ vỡ: "Tom Cruise và tôi khi đó đã đồng ý tham gia phim Ford v Ferrari do Joe Kosinski đạo diễn. Chuyện này xảy ra khoảng 10 năm trước.
Vấn đề là cả hai chúng tôi đều muốn cầm lái. Tom Cruise muốn đóng vai Carroll Shelby, còn tôi thì muốn vào vai Ken Miles. Nhưng khi Tom Cruise phát hiện ra nhân vật của anh ấy sẽ không được lái xe nhiều trong phim và thế là mọi chuyện kết thúc.
Vì vậy, tôi cũng chưa biết phần tiếp theo của F1 sẽ như thế nào, nhưng chúng tôi sẽ thử. Tôi thực sự rất muốn".
Hiện tại Brad Pitt đang tận hưởng thành công vang dội của F1. Anh nói: "Tất cả chúng tôi đều hồi hộp không biết phim sẽ được đón nhận ra sao. Và rồi chúng tôi vô cùng bất ngờ khi mọi điều mình hy vọng, thậm chí hơn thế nữa, đều trở thành hiện thực".
Cả Tom Cruise và Brad Pitt đều đang dẫn dắt hai phim bom tấn lớn nhất mùa hè 2025. Tom Cruise trở lại vai Ethan Hunt trong Mission: Impossible - The Final Reckoning (Nhiệm vụ bất khả thi: Nghiệp báo cuối cùng) ra mắt tháng 5. Hiện phim có doanh thu toàn cầu 563 triệu USD, theo Box Office Mojo.
Còn F1 của Brad Pitt là phim đua xe, hiện đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc do Apple và Warner Bros. phát hành, được đạo diễn bởi Joseph Kosinski - người từng thành công với Top Gun: Maverick của Tom Cruise. Hiện phim có doanh thu toàn cầu 166 triệu USD.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận