
Charlize Theron vẫn luôn xuất sắc trong các vai đả nữ với diễn xuất có chiều sâu - Ảnh: Netflix
Theo Variety, Charlize Theron từng đề cập vụ việc lần đầu tiên trong chương trình The Howard Stern Show hồi tháng 4-2019.
Charlize Theron kể rằng khi đó cô được công ty quản lý sắp xếp đến nhà riêng của một đạo diễn vào tối thứ bảy để thử vai cho một bộ phim. Vị đạo diễn này mở cửa trong bộ đồ ngủ và sau đó đã “đặt tay lên đầu gối tôi”. Ngay lập tức, cô đứng dậy và rời đi.
“Tôi không biết quy trình thử vai thường diễn ra như thế nào. Tôi không biết làm sao để trở thành diễn viên... Công ty quản lý chỉ nói là có buổi casting và tôi phải đến đó vào tối thứ bảy. Địa điểm là nhà riêng của đạo diễn.
Trong đầu tôi lúc đó có một giọng nói vang lên rằng: 'Chuyện này không ổn'. Nhưng rồi lại có một giọng khác phản bác: 'Biết đâu đây là chuyện bình thường?'" - Charlize Theron chia sẻ trên podcast.
Tại sao Charlize Theron không tiết lộ danh tính kẻ quấy rối?
Charlize Theron chưa từng tiết lộ danh tính vị đạo diễn ấy và lý do không phải là để bảo vệ ông ta: “Tôi không muốn câu chuyện này xoay quanh ông ta, không phải vì tôi muốn bênh vực gì cả".
Cô tiếp tục kể đạo diễn này tỏ ra lo lắng khi nghe cô chia sẻ vụ việc. "Ông ta biết tôi đang nói về ai và đã viết cho tôi một bức thư giả vờ để biện minh cho hành vi của mình, nói rằng tôi đã hiểu lầm chuyện đó thật điển hình, đúng không? Quá điển hình luôn".

Charlize Theron chia sẻ trên podcast "Call Her Daddy" - Ảnh: YouTube Call Her Daddy
"Ông ta hoảng sợ khi tôi lên tiếng. Tôi thậm chí còn không muốn nhắc đến tên ông ta, vì ông ta thừa biết mình là một tên khốn. Và nếu ai đó hỏi tôi về ông ta, tôi sẽ nói thật tất cả - ông ta biết rõ điều đó.
Tôi thích cảm giác ông ta cứ phải sống trong lo sợ, không biết bao giờ sự thật sẽ được phơi bày. Tôi thấy như vậy còn thú vị hơn" - Charlize Theron tâm sự.
Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar khẳng định: "Tôi sẽ không để bất kỳ tên khốn nào động đến mình, bất kể là ngày nào trong tuần.
Nhưng khi ai đó khiến bạn mất cảnh giác như vậy… tôi biết rõ mình sẽ chẳng bao giờ có được vai diễn đó.
Tôi biết ngay khi bước ra khỏi cửa. Tôi không có mặt ở đó vì tài năng hay giá trị mà tôi mang đến cho bộ phim. Thứ duy nhất khiến tôi được quan tâm lúc đó chỉ là cơ thể mình".

Charlize Theron là diễn viên kiêm nhà làm phim người Mỹ gốc Nam Phi. Cô là chủ nhân của nhiều giải thưởng khác nhau, bao gồm giải Oscar, giải SAG và giải Quả cầu vàng - Ảnh: WireImage
Không hối tiếc khi chọn làm mẹ đơn thân
Ở tuổi 49, Charlize Theron không hề hối tiếc với quyết định làm mẹ đơn thân. Cô nhận nuôi hai con gái - Jackson (năm 2012) và August (năm 2015) - và cảm thấy hoàn toàn chủ động trong việc xây dựng gia đình riêng theo cách của mình.
Charlize Theron cho biết chính mối quan hệ đầy tổn thương giữa cha mẹ là "một câu chuyện cảnh tỉnh" khiến cô nhận ra mình không muốn đi vào vết xe đổ ấy. Ở tuổi 15, cô từng chứng kiến mẹ mình bắn chết người cha nghiện rượu để tự vệ.

Charlize Theron và hai con gái Jackson and August - Ảnh: IGNV
Cô nói quyết định làm mẹ đơn thân là một lựa chọn "phức tạp và nhiều tầng ý nghĩa", xuất phát từ hai yếu tố: không muốn lặp lại cuộc sống hôn nhân như cha mẹ mình và nhận thức rằng bản thân chưa đủ khả năng để duy trì một mối quan hệ tình cảm lành mạnh.
Charlize Theron cũng thẳng thắn nói về sự kỳ thị mà xã hội vẫn áp đặt lên phụ nữ độc lập: "Với phụ nữ, người ta luôn mặc định: chắc cô ta có vấn đề gì đó, chắc không giữ nổi đàn ông. Nhưng hiếm ai nhìn vào và nói: 'Wow, cô ấy thật sự đang sống đúng với con người mình, đúng với niềm hạnh phúc của mình. Đây là lựa chọn chủ động của cô ấy'.
"Tôi hạnh phúc vì được làm mẹ mỗi ngày. Tôi yêu việc không phải chia sẻ các con với ai khác. Tôi yêu việc mình không phải hỏi ý kiến bất kỳ gã đàn ông nào về mọi thứ chết tiệt trong đời sống gia đình".
Trailer phim The Old Guard 2
The Old Guard 2 (Những chiến binh bất tử 2) được Netflix công chiếu chiều 2-7 trên toàn thế giới. Phim tiếp tục theo chân Andy (Charlize Theron) cùng nhóm chiến binh bất tử trong sứ mệnh bảo vệ thế giới.
Tuy nhiên, những hiểm họa từ quá khứ bắt đầu trỗi dậy. Quỳnh (Ngô Thanh Vân) trở lại sau hàng trăm năm bị giam cầm, mang theo cơn thịnh nộ và khát khao trả thù.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận