Tiếng ồn xe cộ đã nhức đầu, cần gì 'khuyến mãi' thêm tiếng còi ầm ĩ

Nghe tiếng xe chạy trên đường thôi cũng đã đủ nhức đầu rồi, chứ đừng nói gì 'khuyến mãi' thêm tiếng còi ầm ĩ.

còi xe - Ảnh 1.

'Văn hóa' bấm còi mọi lúc mọi nơi - Tranh: DAD

Thái Lan vốn nổi tiếng với tình trạng giao thông đông đúc thường xuyên, thế nhưng đường phố nước này lại im lặng lạ thường, hiếm khi xuất hiện tiếng còi xe inh ỏi. Điều này khiến nhiều người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Thái Lan không khỏi thắc mắc.

Thực tế hằng ngày ra đường chúng ta gặp khá nhiều người bóp kèn inh ỏi và với không ít trường hợp trở thành thói quen.

Bạn đọc Nhất Nguyên gửi đến Tuổi Trẻ Online bài viết chia sẻ, nhằm góp thêm giải pháp về vấn đề này.

Chạy ngược chiều còn bấm còi xe thúc 

Sáng nay, khi đang đi trên đường ở quận 4 (TP.HCM), tôi và nhiều người khác nghe tiếng như tiếng xe cứu thương đang tới nên đã tấp vào lề, dừng lại để nhường đường. 

Thật bất ngờ, một chiếc xe máy do một người đàn ông mặc áo một hãng xe công nghệ phóng rất nhanh, tay bấm chặt vào chỗ còi xe, vụt qua trong sự ngỡ ngàng đến bực mình của nhiều người chứng kiến. 

Hóa ra chiếc xe đã được "độ" lại còi xe!

Không ít người có thói quen rất thích bấm còi.

Do vậy tiếng ồn từ còi xe dường như không còn là điều quá xa lạ với chúng ta. Ngày hay đêm, thành thị hay nông thôn, đâu đâu cũng vang tiếng còi xe "tin tin".

Dường như trở thành thói quan, không ít người cứ leo lên xe, việc đầu tiên là "dán" tay vào chỗ bấm còi; có thể bấm mọi lúc, mọi nơi, bất chấp người xung quanh có thấy khó chịu hay không, càng không quan tâm việc bấm còi xe có cần thiết hay không. 

Dừng chờ đèn đỏ, đèn vẫn đỏ, hoặc đang đếm lùi còn cỡ 5 giây thôi là không ít người đã bấm còi ầm ĩ giục những người phía trước di chuyển. 

Đèn chưa xanh, xe chưa đi được thì bấm còi giục làm gì? Chờ thêm ít giây rồi tuần tự đi có phải vừa tuân thủ luật, vừa văn minh hơn không?

Kẹt xe. Trong khi lực lượng cảnh sát giao thông vất vả điều tiết, nhiều người kiên nhẫn di chuyển qua điểm kẹt thì cũng không ít người cứ bấm còi "loạn xà ngầu". Kèm theo đó là những tiếng chửi thề khi người phía trước không di chuyển vì thật sự là có di chuyển được đâu. 

Rồi lắm khi đường phía trước thênh thang, ít xe cộ, cũng phải bấm còi inh ỏi suốt cả quãng đường. 

Như sáng 20-6, tôi đi trên đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú. Trong khi hàng xe phía trước đang kẹt cứng thì có 2 người chạy vọt lên theo hướng ngược chiều. Gần tới ngã tư, người phía trước chạy chậm lại còn người phía sau bấm còi thúc.

Người nghe đau tai, tài xế cứ thản nhiên bấm

Đáng phê phán hơn nữa là những trường hợp bấm còi tại nơi có biển cấm, như khu vực xung quanh bệnh viện - vốn cần yên tĩnh cho việc phục hồi, tĩnh dưỡng của bệnh nhân. 

Không ít lần tôi chứng kiến nhiều người thản nhiên bấm còi suốt cả quãng đường đi qua bệnh viện dù không kẹt xe, không đèn đỏ, không có gì cản trở hay gây nguy hiểm cả.

Không ít tài xế xe con, xe tải, xe buýt thường xuyên bấm còi liên tục. Nhiều tiếng còi xe rất to, to đến mức có cảm giác đau tai khi nghe, nhưng tài xế vẫn thản nhiên bấm.

Nghe tiếng động cơ chạy trên đường thôi cũng đã đủ nhức đầu rồi, chứ đừng nói gì "khuyến mãi" thêm tiếng còi ầm ĩ.

Những thành phố có đông người tương tự Việt Nam như Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc), Bangkok (Thái Lan), Jakarta (Indonesia) thì việc nghe một tiếng xe máy bấm còi là điều hết sức "xa xỉ". 

Nếu có kẹt xe, phải chờ đợi hàng dài, họ vẫn đứng đó, kiên nhẫn nhích từng chút một, tuần tự di chuyển theo tín hiệu giao thông hoặc sự điều khiển của cảnh sát giao thông, tuyệt nhiên không có những tiếng còi xe chói tai, góp phần gây ô nhiễm tiếng ồn, thể hiện sự kém ý thức trong văn hóa giao thông.

Còi xe được tạo ra là có mục đích của nó, giúp cảnh báo các trường hợp nguy hiểm, tình huống người đi bộ qua đường sai luật chẳng hạn. 

Thế nhưng dường như còi xe đang bị lạm dụng trong nhiều tình huống không cần thiết.

Lực lượng chức năng, nên chăng, cũng cần xử phạt nặng một số trường hợp sử dụng còi xe sai luật để răn đe, tăng ý thức của người tham gia giao thông?

Nhiều người Việt Nam leo lên xe là ngón tay như dán chặt vào còi xe? - Ảnh 3.Bấm còi xe đúng nơi, đúng lúc

TTO - Ngoài loại rác gây ô nhiễm mùi hôi báo Tuổi Trẻ đăng mấy bữa nay, trên đường phố Việt Nam còn một loại rác gây nhiều phiền toái. Đó là rác âm thanh từ tiếng còi xe inh ỏi, liên hồi, không theo quy ước nào.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên