
Nữ tài xế xe ôm công nghệ bị người đàn ông đi ô tô đạp ngã - Ảnh: Cắt từ clip bạn đọc
Sau 2 ngày vào cuộc vụ mở cửa xe vứt tăm dẫn đến mâu thuẫn, tối 18-6, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ khẩn cấp người đàn ông đạp nữ tài xế xe ôm công nghệ trong vụ việc này. Đó là Nguyễn Trọng Long (38 tuổi, quê Bình Phước).
Trước đó, nữ tài xế khi đang chạy xe thì bị người đàn ông (chính là Long) đi ô tô mở kính xe ném cây tăm trúng vào người chị.
Chị có nhắc nhở người đàn ông này về việc vứt tăm ra đường như vậy là thiếu lịch sự. Sau đó Long xuống xe ô tô đạp chị này ngã xe.
Cũng mới đây tại TP Thủ Đức (TP.HCM), một thanh niên chạy xe máy đạp ngã xe người khác chỉ vì mâu thuẫn khi lưu thông trên đường.
Những vụ việc nói trên không phải là đơn lẻ, mà nhiều vụ việc "động tay động chân" đã xảy ra không ít thời gian gần đây khiến nhiều người bức xúc.
TS Cao Vũ Minh, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), đã gửi đến Tuổi Trẻ Online bài viết chia sẻ xung quanh vấn đề này.
Giá như…
Trong cuộc sống, có những thử thách nhỏ nhoi, trà dư tửu hậu xem là chuyện bên lề nhưng lại là nguyên nhân dẫn một người đến vòng lao lý.
Với câu chuyện mở cửa xe vứt tăm và đạp ngã nữ tài xế xe ôm công nghệ, một lý do lãng xẹt với những hành động bốc đồng, được điều khiển bởi một cái đầu giận quá mất khôn, dẫn đến những điều đáng tiếc.
Nữ tài xế xe ôm công nghệ có lời nói gây khó chịu cho người khác. Ông Long thay vì "cười trừ", hoặc bất quá nói lại vài câu cho "bõ tức" thì lại hành xử rất côn đồ bằng cách đạp vào xe của nữ tài xế xe ôm.
Trong vụ việc trên, đối chiếu với quy định pháp luật, hành vi của ông Long rõ ràng là sai. Việc thực hiện một hành vi sai trái để phản ứng lại một lời nói gây khó chịu không làm cho kết quả trở nên đúng. Vì thế, hành vi của ông Long khó có thể được cảm thông.
Tuy nhiên, ở phía nữ tài xế xe ôm, việc buông lời lẽ không hay có thể là một phần nguyên nhân khiến ông Long bị kích động và sau đó hành xử bất chấp, xem thường tính mạng của người khác.
Đạp vào xe máy của người tham gia giao thông là hành vi nguy hiểm cho xã hội, thể hiện thói hành xử côn đồ và tâm lý xem thường tính mạng của người khác. Với những người có thói hành xử côn đồ thì phải xử, xử nghiêm để răn đe, cảnh tỉnh xã hội.
Việc phán xét ông Long có hành vi vi phạm ra sao và chế tài nặng nhẹ thế nào thuộc thẩm quyền của các cơ quan chức năng.
Nhịn có phải là hạ thấp bản thân, là nhu nhược?
Từ ngàn xưa, ông bà ta có câu "một điều nhịn, chín điều lành". Cuộc sống bao giờ cũng đa dạng và phức tạp. Con người sống trong xã hội với rất nhiều mối quan hệ khác nhau, tốt có, xấu có. Trong công việc lại có vô vàn áp lực khiến cho con người dễ cáu giận, bực tức.
Thế nhưng điều quan trọng nhất là cách chúng ta đối xử với nhau trong những thời điểm khó khăn. Nhiều người chỉ vì sự nóng giận mà đánh mất bản thân và những thứ quý báu khác.
Nhẹ thì mất tài sản, nặng thì mất đi tình thân hoặc thậm chí là mất đi tính mạng.
Sự nhường nhịn giúp chúng ta yêu thương và hiểu biết lẫn nhau, cung cấp cơ hội để sửa chữa và phát triển.
Nhịn không phải là hạ thấp bản thân mà để giữ hòa khí với mọi người xung quanh. Nhịn cũng không phải là nhu nhược, hèn nhát mà là tạo ra sự an toàn cho bản thân mình - một điều rất cần thiết khi cuộc sống còn nhiều mối hiểm nguy.
Chỉ cần một sự nhịn nhường là đã có thể mang lại nhiều điều lành lớn lao. Khi biết kiểm soát cảm xúc và nhượng bộ, con người có thể kiểm soát tình huống. Từ đó, mọi việc sẽ diễn ra theo chiều hướng tích cực hơn.
Ở chiều sâu hơn, nghĩa của từ "nhịn" mà câu tục ngữ nhắc đến còn hướng đến sự rộng lượng, khéo léo trong cách ứng xử. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc đôi co, xung đột cho dù là đối với người sai trái thì cũng là điều nên tránh.
Trong một thế giới ngày càng nhanh hơn, nóng hơn, con người ngày càng vội vã hơn và dễ bốc đồng hơn, lời dạy của cổ nhân vẫn còn nguyên ý nghĩa. Xin hãy nhớ, sự đôi co, hung hăng, nóng giận chỉ có hại mà hoàn toàn không có lợi.
Có lẽ, đã đến lúc câu cửa miệng "một điều nhịn, chín điều lành" cần được diễn dịch lại cho rõ ràng để mọi người nhớ là "thắng cũng thua, thua thì cũng thua, chỉ có nhịn là thắng" mà thôi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận