
Lực lượng cứu hộ làm việc ngày đêm để đưa nạn nhân mắc kẹt trong một tòa nhà đổ sập ở Mandalay (Myanmar) - Ảnh: REUTERS
Ngày 30-3, trận động đất lịch sử tại Myanmar đã xảy ra được gần hai ngày, nhưng những nỗi kinh hoàng mà nó mang lại mới chỉ bắt đầu.
Sau nhiều khó khăn trong quá trình liên lạc vì thiếu điện và internet, Tuổi Trẻ đã kết nối được với hai nhân chứng ở ngay tâm chấn động đất để chia sẻ về tình hình ở Myanmar.
Toàn bộ tên nhân vật trong bài đều đã được thay đổi.
Video một số hình ảnh thảm họa động đất ở Myanmar và ảnh hưởng tới nhiều khu vực
* Chị Nandar Hlaing - người dân thị trấn Wundwin, vùng Mandalay:
- Khi động đất xảy ra thì tôi đang chuẩn bị ăn trưa. Vài người khác đã bắt đầu ăn, trong khi một vài người đang tắm. Bỗng nhiên tôi nghe như có tiếng máy bay. Tôi tự hỏi tại sao máy bay lại bay thấp vậy thì đột nhiên có nhiều tiếng ầm ầm. Tôi nghĩ đó là một vụ rải bom và chúng tôi chết chắc. Mọi diễn ra trong vỏn vẹn 2 phút, không đủ để cầm theo cái gì, bấu víu vào gì hay để ai cứu ai cả.
Trận động đất không chỉ là rung lắc bình thường, mà nó đẩy lên kéo xuống rất mạnh mẽ. Tôi cảm giác căn nhà của mình đang bị xé toạc. Khi tôi đang quay video tình hình xung quanh thì trận động đất thứ hai xảy ra. Nó không mạnh lắm. Nhưng đến trận thứ ba thì mọi thứ quá mạnh.
Rất nhiều người bị kẹt dưới các tòa nhà. Tôi nghe là ông nhân viên ở nhà kho ớt đã chết. Ông ấy là một người đáng tin cậy. Tôi cũng nghe tin ở quê nhà ông ấy có hơn 10 công trình kiến trúc cổ bị sập.
Còn ở Wundwin thì nguyên một nhà máy dệt may quốc doanh bị sập. Nhân viên đang làm việc trong đó và toàn bộ bị mắc kẹt, không có đường ra. Hiện chưa rõ con số thương vong chính xác ở đó.

Nhiều nhà cửa ở Mandalay xiêu vẹo, nứt vỡ khiến người dân không thể yên tâm sinh hoạt trong nhà - Ảnh: REUTERS
Tình hình đường sá thì rất tệ, không thể chạy xe nhanh được. Đi lại đường bằng mà cứ như leo đèo vậy. Buổi tối chúng tôi phải vào hang để ngủ. Ở chỗ của tôi hoàn toàn không có nước. Nhà máy nước Toe Nayar bị phá hủy hoàn toàn và không còn gì cả.
Tính toàn bộ khu vực Wundwin thì có hơn 20 người thương vong, chưa tính con số tại nhà máy dệt may vẫn chưa xác định được. Chúng tôi đang phải hỏa táng bảy người và hầu như con đường nào cũng có đám tang.
Chúng tôi mất cả khu chợ và hàng hóa trong đó. Dư chấn kéo dài đến tận đêm. Sự im lặng chết chóc bao trùm khắp nơi và ai cũng sợ lại có động đất.
Hôm qua công tác cứu nạn đã bắt đầu. Nhưng họ không phải tình nguyện viên cứu hộ, mà chỉ là người dân trong xóm đến đào bới để đưa thi thể ra ngoài. Họ cứ đào bới đến tận 19h. Tôi nghe nói hôm nay công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn diễn ra ở nhà máy dệt may, nhưng tôi chưa đến đó.
* Anh Aung Ko Ko, người dân vùng Mandalay:

Một trong những thiệt hại lớn nhất của trận động đất là nhiều chùa chiền, di tích lịch sử cổ bị phá hủy - Ảnh: REUTERS
- Toàn bộ địa hình núi non ở vùng Sagaing sụp đổ. Nhiều tu viện bị phá hủy hoàn toàn và còn rất nhiều người mắc kẹt trong đó. Khi động đất xảy ra thì tôi đang ở quanh đồi Sagaing. Động đất đầu tiên làm rung chuyển mặt hồ. Khoảng một hai phút sau thì có thêm rung chấn, cái sau lớn hơn cái trước. Cứ năm phút lại rung một lần.
Khi động đất hết, tôi đi xung quanh xem xét và thấy chùa chiền, tu viện đều đã bị hư hại. Tôi thấy rất nhiều thi thể người chết.
Công an, Bộ đội Việt Nam sang Myanmar tham gia khắc phục hậu quả động đất
Cầu Sagaing cũ sập và rơi xuống sông. Cầu Sagaing mới thì cũng không thể đi qua. Một đầu cầu thì bị lún, đầu kia thì dốc nghiêng. Ô tô, xe khách và xe tải hoàn toàn mắc kẹt ở một đầu cầu. Nhiều xe còn rơi cả bánh xe ra ngoài. Chúng tôi phải vòng xe về và nhờ một tu viện ở bên Sagaing cho gửi nhờ ô tô rồi đi phà về bên Mandalay. Đấy là cách duy nhất để qua lại giữa hai bên.
Tôi và vài người khác hùn hạp tối đa số tiền đưa cho chủ phà để sang được bờ bên kia. Chúng tôi cố gắng hỗ trợ nhau hết mức có thể. Hiện giờ tôi đang ở Mandalay và các hồ ở đây đều đã tràn vì động đất.

Cây cầu nối giữa vùng Mandalay và vùng Sagaing đã bị sập hoàn toàn - Ảnh: REUTERS
Hơn 1.600 người chết vì động đất
Tính đến 22h tối 29-3 (giờ Việt Nam), chính quyền quân sự Myanmar cập nhật có ít nhất 1.644 người đã thiệt mạng, hơn 3.400 người bị thương và ít nhất 139 người mất tích ở Myanmar do động đất.
Tuy nhiên con số thương vong thực tế nhiều khả năng sẽ còn tăng nhanh. Mô phỏng sơ bộ được thực hiện bởi Cục Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) khẳng định số người chết có thể vượt mốc 10.000 người.
Trong khi đó, chính quyền dân sự lưu vong của Myanmar khẳng định có hơn 80 di tích lịch sử, bao gồm chùa chiền, tu viện hoặc nhà thờ Hồi giáo đã bị phá hủy ở các vùng Mandalay, Sagaing, Bago, thủ đô Naypyitaw và bang Shan.
Công tác tìm kiếm cứu nạn hiện vẫn đang diễn ra khẩn trương. Dự kiến trong hôm nay 30-3, lực lượng tham gia cứu trợ động đất của Quân đội nhân dân Việt Nam và Đoàn công tác cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam sẽ có mặt ở Myanmar để chung tay cùng nước bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận