07/03/2025 10:42 GMT+7

‘Một ngày không làm gì’ là món quà 8-3 phụ nữ thích nhất

Ngày 8-3, cánh mày râu tất bật tìm kiếm những món quà đắt tiền để thể hiện tình cảm với vợ, mẹ, bạn gái. Nhưng đôi khi, điều phụ nữ mong muốn nhất chỉ là một ngày không phải làm gì cả.

‘Một ngày không làm gì’ là món quà 8-3 phụ nữ thích nhất - Ảnh 1.

‘Một ngày không làm gì’ là món quà 8-3 phụ nữ thích nhất - Ảnh minh họa: AI

Không ít chị em chia sẻ rằng dù ngày 8-3 được tặng hoa, nhận lời chúc, nhưng công việc nhà vẫn không ai làm thay.

Món quà 8-3 là một ngày nghỉ đúng nghĩa

Chị Như Bình (35 tuổi, Đà Nẵng) kể: "Cứ dịp lễ, tôi đều nhận một bó hoa lớn từ chồng, nhưng chưa kịp tận hưởng đã phải loay hoay nấu cơm, dọn dẹp như mọi ngày. Đặt bó hoa xuống bàn là con nhỏ gọi mẹ, chồng nhờ việc này việc kia. Nếu được chọn, tôi chỉ mong có một ngày không phải làm gì, được ngủ nướng và làm điều mình thích".

Năm nay 8-3 rơi vào cuối tuần, trên các diễn đàn, nhiều chị em tâm sự rằng món quà ý nghĩa nhất chính là một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn. Họ chỉ mong không phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, không phải dọn dẹp nhà cửa, không tất bật chăm con.

Được ngồi nhâm nhi tách cà phê, xem bộ phim yêu thích hay ra ngoài gặp bạn bè mà không bị gián đoạn đã là điều hạnh phúc.

Trên mạng xã hội, nhiều đoạn clip lan truyền ghi lại cảnh người vợ vừa nhận bó hoa lớn từ chồng, chưa kịp tận hưởng đã phải tất bật dọn dẹp. 

Hay người mẹ được con trai tạo bất ngờ bằng "pháo bông" và cánh hoa trải đầy sàn nhà, để rồi sau đó lại một mình quần quật thu dọn "hiện trường".

Những video này nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhiều người đồng tình rằng: "Món quà ý nghĩa nhất với phụ nữ chính là một ngày không phải làm gì cả".

Cạnh đó, cũng có những phụ nữ thích biến 8-3 thành dịp đặc biệt để cả gia đình cùng nhau đi chơi, ăn tối hoặc nhận một món quà tinh tế.

Chị Thùy Linh (28 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: "Đúng là một ngày nghỉ trọn vẹn giúp phụ nữ cảm thấy được trân trọng, nhưng nếu sau đó phải quay cuồng dọn dẹp bù thì còn mệt hơn. Điều quan trọng nhất không chỉ một ngày nghỉ, mà là sự chia sẻ thực sự từ gia đình.

Nếu chồng con cùng san sẻ việc nhà, phụ nữ sẽ không còn cảm giác nghỉ một ngày mà phải 'trả giá' bằng gấp đôi công việc sau đó. Sự thấu hiểu và đồng hành từ những người thân yêu mới là món quà ý nghĩa nhất".

"Dễ vậy mà khó vậy"

Một số nam giới ban đầu nghĩ rằng để vợ nghỉ một ngày là chuyện đơn giản. Nhưng khi tự tay làm thay mọi việc, họ mới nhận ra đó là thử thách thực sự.

Anh Phước Trọng (35 tuổi, TP Huế) kể: "Tôi từng bảo vợ cứ nghỉ đi, để tôi làm tất cả. Nhưng chỉ sau nửa ngày, tôi đuối sức. Bữa trưa nấu xong, con quấy khóc, nhà cửa bừa bộn. Cuối cùng vẫn phải gọi vợ giúp. Lúc đó mới hiểu công việc không tên của phụ nữ vất vả thế nào".

‘Một ngày không làm gì’ là món quà 8-3 phụ nữ thích nhất - Ảnh 2.

Anh Quốc Bảo dạy con trai cùng giúp mẹ việc nhà hằng ngày, đặc biệt dành ngày 8-3 cho mẹ nghỉ ngơi - Ảnh: NVCC

Anh Quốc Bảo (38 tuổi, TP.HCM) cho rằng để ngày 8-3 thực sự ý nghĩa, ngoài một món quà nhỏ phù hợp, anh luôn để vợ có một ngày nghỉ trọn vẹn.

"Sự chuẩn bị của đàn ông không chỉ dừng lại ở lời nói mà cần cả hành động. Đừng chỉ nói 'em cứ nghỉ đi' mà hãy chủ động sắp xếp mọi việc, từ bữa ăn đến chăm sóc con cái.

Nếu việc san sẻ trách nhiệm diễn ra hằng ngày, phụ nữ sẽ không cảm thấy quá tải và cũng không cần một ngày 'nghỉ ngơi' để bù lại. Không phải ai cũng thích nghỉ hoàn toàn, có người thích đi chơi, có người thích nhận quà. Điều quan trọng là hiểu và đáp ứng điều cô ấy mong muốn".

‘Một ngày không làm gì’ là món quà 8-3 phụ nữ thích nhất - Ảnh 4.Cầm bó hoa triệu bạc ngày 8-3, tôi chỉ nghĩ đến tiền chợ cả tuần

Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 là dịp cánh mày râu thể hiện tình cảm với người phụ nữ của mình. Nhưng giữa thời buổi kinh tế khó khăn, nhiều chị em lại mong muốn nhận những món quà thiết thực hơn thay vì bó hoa đắt đỏ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên