Rảo bước trên đường phố Sài Gòn, bạn sẽ bắt gặp những "hàng xén di động", chủ nhân đến từ mọi miền đất nước... Ảnh: Nhiếp Phong Ở Sài Gòn, nếu bắt gặp người bán xoài gọt, tàu hủ chén, bánh tráng trộn dạo thì nhiều khả năng họ là người Quảng Ngãi; còn nếu bán bắp luộc, bắp xào thì có thể là người Hà Tây (nay là Hà Nội). Với những cô hàng xén di động như trong hình thì đa số là người Thanh Hóa. Người đi trước dẫn dắt người đi sau, cứ thế người cùng quê lũ lượt theo nhau vào đất Sài Gòn làm chung một nghề. Họ sống trong những khu nhà trọ chật hẹp, đông đúc, tạo nên những ngôi làng thứ hai của họ tại Sài Gòn. Như làng Quảng Xương (Thanh Hóa) của những người bán hàng xén trên đường Nguyễn Oanh, Q.Gò Vấp. Trong ảnh là chị Hiền quê Quảng Xương, Thanh Hóa. Hai vợ chồng chị làm nghề “hàng xén di động” này được hơn ba năm để nuôi hai đứa con đang gởi cho ông bà ngoài quê. Xách thử gánh hàng của chị, tôi như muốn sụp lưng khi chúng nặng hơn 20 ký. Nhưng chị quẩy gánh hàng khá nhẹ nhàng, rong ruổi mỗi ngày 20km khắp thành phố... Tags: Sài GònHàng xén
Thực hư thuốc Tamiflu chống cúm ‘khan hàng’, loạn giá DƯƠNG LIỄU 09/02/2025 Thời gian gần đây số ca mắc cúm A gia tăng khiến thị trường thuốc Tamiflu - thuốc kháng vi rút có tác dụng điều trị cúm A - cũng “nhảy múa”.
Nữ sinh viên mất tích trước Tết đã về đến TP.HCM TRẦN HUỲNH 09/02/2025 Nữ sinh viên năm 4 Đại học Kinh tế TP.HCM bất ngờ mất tích từ trước Tết, vừa về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) sáng nay 9-2.
Ông Trump chỉ đạo các bang ngưng đầu tư trạm sạc xe điện TRỌNG TẤN 09/02/2025 Một số người lo rằng chỉ đạo mới từ chính quyền Trump có thể làm trì hoãn quá trình phát triển cơ sở hạ tầng sạc quan trọng cho xe điện.
Hà Nội nên cân nhắc đề xuất tăng nặng mức phạt vi phạm giao thông THÀNH CHUNG 09/02/2025 Luật sư và chuyên gia giao thông cho rằng dù có cơ sở pháp lý nhưng Hà Nội nên cân nhắc khi quyết định tăng nặng mức xử phạt vi phạm.