
Cati - con gái Neko Lê khóc không đồng ý ngôi nhà mới trong Bố ơi mình đi đâu thế? - Ảnh: BTC
Bắt đầu từ tập này, những đứa trẻ trong Bố ơi mình đi đâu thế? sống trong môi trường làng quê. Những giọt nước mắt và tiếng cười từ các cặp bố con khiến khán giả thấy thương mến.
Bố ơi mình đi đâu thế?: Con muốn về nhà
Mở đầu tập 6, các cặp bố con chọn nhà mới để ở. Sự háo hức ban đầu nhường chỗ cho nỗi sợ hãi. Những đứa trẻ thành phố vốn quen sống tiện nghi, trong khi đó các ngôi nhà thôn quê thì giản dị, nóng bức, không có máy lạnh.
Trích đoạn tập 6 Bố ơi mình đi đâu thế?
Bé Cati của Neko Lê khó chịu và khóc nức nở: "Con muốn về nhà mình, con nhớ mẹ". Bố Neko nhẹ nhàng trấn an: "Giờ con chỉ cần tắm rửa, nghỉ ngơi là sẽ tỉnh táo hơn. Buổi trưa không ngủ nên con mệt, con khó chịu".
Anh cũng chia sẻ thêm: "Audi và Cati đều được dạy từ nhỏ rằng mỗi quyết định của mình đều đi kèm trách nhiệm. Khi con buồn hay khó chịu, điều quan trọng là con phải học cách diễn đạt rõ cảm xúc của mình - vì sao con khóc, vì sao con giận".
Đến bữa cơm tối, khi Bean, Minh Khôi và Dứa tỏ ra hài lòng về ngôi nhà của mình thì Audi và Cati không vui vì nóng và muỗi.
Bean đã chủ động đổi nhà để giúp hai bạn dễ chịu hơn. Hành động của Bean được khán giả khen: "Sao mà mê bé Bean quá à, dễ thương, ga lăng xỉu", "Yêu Bean quá cơ".
Trong bữa cơm này, khán giả cười ngất với màn "tố" mẹ của trẻ nhỏ.
"Bố đang ngủ mà mẹ cứ bắt bố pha sữa cho bọn con", "Mẹ cáu", "Mẹ con cũng hay cáu", "Mẹ đánh con suốt thôi"... những đứa trẻ cứ ngây thơ kể chuyện. Các ông bố thì bẽn lẽn, chuyện nhà mình cả nước biết hết rồi.

Neko Lê bế Cati xuống ruộng bắt cá - Ảnh: BTC
Nông dân bố vất vả
Không chỉ các con có trải nghiệm trong ngôi nhà mới, các ông bố lần đầu nếm trải cảm giác "vào vai nông dân".
5h30, họ bị đánh thức để ra đồng tát nước. Công việc tưởng đơn giản nhưng lại khiến những người đàn ông chưa làm nông dân toát mồ hôi.
Trung Ruồi và Duy Hưng, Thái Hòa và Neko Lê được giao nhiệm vụ tát 100 gầu nước. Đóng phim vai nào cũng hay nhưng Trung Ruồi và Duy Hưng loay hoay mãi với chiếc gầu tát nước truyền thống. Trong khi Neko Lê và Thái Hòa lại chọn cách… xắn quần lội mương, múc từng gầu nước đổ sang ruộng.

Duy Hưng và con trai Bean trong Bố ơi, mình đi đâu thế? - Ảnh: BTC
Thái Hòa bộc bạch: "Giờ mới thấy công việc của bà con nông dân vất vả đến nhường nào. Chỉ một buổi sáng thôi mà đã thấy kiệt sức".
Neko Lê chia sẻ: "Chương trình có cực thì các bố cũng không ngại. Mình cực một chút nhưng con vui, con học được điều gì đó thì tất cả đều xứng đáng".
Bố Duy Hưng thì nhìn nhận lại: "Làm rồi mới thấm, những trải nghiệm thế này khiến mình hạnh phúc, biết ơn nhiều hơn với cuộc sống hiện tại".
Các bố mướt mồ hôi ngoài đồng, các con có nhiệm vụ ra chợ mua đồ ăn cho bố. Sau đó họ cùng lội ruộng bắt cá. Những đứa trẻ "sợ dơ" dần thích nghi, hăng hái bắt cá cùng bố. Niềm vui lấp lánh trên khuôn mặt của họ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận