
Ông Tuấn chạy xe ba bánh đến gặp đoàn thiện nguyện 74 Quảng Trị để góp 100.000 đồng tiền bán vé số một ngày giúp người dân vùng lũ Nghệ An - Ảnh: HOÀI NGHĨA
Khi xe cứu trợ của hội thiện nguyện 74 Quảng Trị sắp ra với người dân vùng lũ Nghệ An, ông Lê Viết Tuấn, một người khuyết tật sống bằng nghề bán vé số tại Đông Hà đã chạy xe ba bánh đến dúi vào tay đoàn số tiền 100.000 đồng.
"Đây là toàn bộ tiền tui bán vé số kiếm được của ngày hôm nay. Cho tui góp vô rồi nhờ mấy anh đưa ra cho bà con vùng lũ Nghệ An với", ông Tuấn nói.
100.000 đồng và tấm lòng từ xấp vé số đến vùng lũ
Ông Tuấn khó nhọc lắm mới kiếm ra được chừng ấy tiền. Bị liệt, ông không có nhiều lựa chọn cho đời mình. Nghề bán vé số là nghề ông dùng để kiếm cơm nhiều năm qua.
Mỗi ngày chạy chiếc xe ba bánh đi khắp hang cùng ngõ hẻm của Đông Hà, ông mới kiếm được khoảng 100.000 đồng tiền lời. Có ngày còn không đủ.
Nhưng khi nghe tin lũ lịch sử ở vùng núi Nghệ An từ truyền hình và mạng xã hội, không cầm lòng được. Nhất là khi thấy cảnh bản làng của vùng Kỳ Sơn tan hoang sau khi lũ quét đến. Cả làng có đến 150 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi.
Ông đã không ngần ngại khi quyết định dành 100.000 đồng tiền của một ngày bán vé số của mình rồi chạy đi tìm xe của hội thiện nguyện 74 Quảng Trị để góp sức khi nghe hội này kêu gọi qua mạng xã hội.
"Người có góp sức kiểu có. Mình nghèo khó thì góp kiểu nghèo. Đây là tấm lòng của tui gửi đến bà con vùng lũ. Với những gia đình trôi hết nhà cửa thì tui nghĩ mọi sự góp sức, dù nhỏ đều quý lúc ni", ông Tuấn chia sẻ.
Tiếp nhận số tiền hỗ trợ từ ông Tuấn, đoàn thiện nguyện 74 Quảng Trị cũng hết sức bất ngờ. Vì ai cũng hiểu hoàn cảnh của ông.

Đoàn thiện nguyện 74 Quảng Trị cùng hai xe chở hàng cứu trợ đã ra đến Nghệ An từ chiều 27-7 - Ảnh: Q.Đ.
Vợ bỏ đi, sa cơ sạt nghiệp vì có biến cố, nên nhiều năm qua ông Tuấn đã phải sống cuộc đời lay lắt. Ông sống trong phòng trọ tạm bợ một mình khi đứa con cũng mất vì tai nạn.
Hằng ngày, ông đi bán vé số kiếm sống bằng đôi chân tật nguyền.
Ngay chính chiếc xe ba bánh ông đang đi bán vé số cũng được chính hội thiện nguyện 74 Quảng Trị kêu gọi mua tặng ông mấy năm trước vì quá thương hoàn cảnh của ông.
"Đây không phải số tiền lớn với nhiều người nhưng rất lớn với ông Tuấn. Ông khổ. Nhưng ông vẫn biết thương người khổ hơn mình. Đó là điều quý nhất", ông Trần Lương Thăng, đại diện hội thiện nguyện 74 Quảng Trị cho hay.
Lá rách ít đùm lá rách nhiều
Đến trưa 28-7, đoàn xe cứu trợ của hội thiện nguyện 74 Quảng Trị đã ra tới Nghệ An và đang đưa hàng cứu trợ vào với bà con vùng lũ Kỳ Sơn.
Trên 2 chiếc xe tải là những nhu yếu phẩm như nước uống, lương thực, thực phẩm để giúp bà con vùng lũ vượt qua khó khăn ban đầu. Ngoài ra đoàn còn chuẩn bị thêm được số tiền mặt khoảng 50 triệu đồng để giúp bà con ổn định cuộc sống.
Ông Thăng cho hay đoàn vừa đi vừa tiếp tục kêu gọi đóng góp từ cộng đồng. Số tiền và hàng hóa hơn 110 triệu đồng của chuyến đi này cũng nhờ cộng đồng đóng góp.
"Đây là nghĩa tình của người dân Quảng Trị gửi đồng bào Nghệ An. Khi Quảng Trị gặp lũ, người dân khắp nơi, trong đó có xứ Nghệ đã chia sẻ tận tình.
Chúng tôi dự tính sẽ vào bản Mỹ Lý, nơi lũ quét nặng nhất của Kỳ Sơn. Đường vào đang sạt lở nên sẽ mất nhiều thời gian để tiếp cận. Sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi ủng hộ. Nếu có thêm nguồn lực, chúng tôi sẽ tiếp tục trở ra mua thêm hàng hóa và mở rộng địa bàn cứu trợ ra những vùng lân cận", ông Thăng nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận