Tuổi Trẻ: Tờ nhật trình quốc dân

Từ lúc biết đọc báo cho đến nay đã 63 tuổi, tờ báo chính hằng ngày của tôi xuyên suốt là Tuổi Trẻ.

Tuổi Trẻ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: BÉ HIẾU

Từ thời còn báo tuần, sau đó một tuần hai kỳ, rồi ba kỳ và trở thành nhật trình, thêm tờ Tuổi Trẻ Chủ NhậtTuổi Trẻ Cười... Khi chưa có Internet, một tuần tôi phải có đầy đủ các ấn phẩm của Tuổi Trẻ. Tuổi Trẻ là tờ báo có nhiều thông tin nhanh và chính xác.

Nói như nhà tình báo và cũng là nhà báo Phạm Xuân Ẩn về nghề báo: "Phải nhanh và chính xác, không chính xác là bị đuổi liền".

Tuổi Trẻ là tờ báo có độ chính xác gần như tuyệt đối. Có những thông tin nóng xuất hiện trên mạng xã hội, muốn biết chính xác hay không người ta cứ bảo nhau vô Tuổi Trẻ coi có tin chưa, nếu Tuổi Trẻ có đăng là chính xác.

Với báo Tuổi Trẻ, tôi cũng có nhiều kỷ niệm. Đầu thập niên 1980, tôi công tác Đoàn tại một phường ở quận 10, TP.HCM. Thời đó các phường đăng ký số lượng và nhận báo Tuổi Trẻ ở quận, nhưng số lượng không đủ phân phối cho đoàn viên và cán bộ các ban ngành ở phường.

Các cô ở hội phụ nữ, các chú bác ở mặt trận tổ quốc, công an đều có nhu cầu báo Tuổi Trẻ. Nên mỗi khi họp giao ban, bí thư đoàn hay bị trách móc, càm ràm về việc thiếu báo Tuổi Trẻ.

Sau này Đoàn phường có lập một sạp báo, và báo Tuổi Trẻ là tờ báo hết nhanh nhất, có khi hết khi chưa về đến sạp. Những năm đó, hình như sự kiện nào do báo Tuổi Trẻ tổ chức cũng thu hút thanh niên thành phố.

Riêng tôi cứ nhớ hoài đêm văn nghệ kỷ niệm 3 năm thành lập báo Tuổi Trẻ, bạn đọc đến dự chen sập cửa hội trường Nhà văn hóa Thanh Niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch). Và một lần tổ chức biểu diễn các nhóm nhạc ở tòa soạn trên đường Lý Chính Thắng, các bạn thanh niên trèo lên ngồi trên mái nhà và làm sập luôn khi còn chưa biểu diễn.

Đọc Tuổi Trẻ hàng ngày nên lâu lâu tôi cũng tham gia viết lách và cũng có kỷ niệm với Tuổi Trẻ. Năm 2006, tôi đoạt giải khuyến khích cuộc thi viết Cửa sổ tâm hồn với tiểu phẩm Người phu xe bất đắc dĩ và sau đó được in thành sách. Nhuận bút 1 triệu đồng với tôi thời đó là số tiền khá ấn tượng.

Trước đó, trong cuộc thi viết "Sài Gòn kỷ niệm không quên", tôi có viết bài Đại học xá Minh Mạng lấy bút danh Hiếu Tâm là tên con gái tôi. Bài được đăng, tôi nhận nhuận bút 700.000 đồng. Khi lãnh tiền tôi cứ hỏi cô nhân viên có lộn không, sao nhiều dữ vậy.

Với tôi, đó cũng là những dấu ấn không quên với báo Tuổi Trẻ.

Từ một tờ báo của Đoàn, của TP.HCM, tờ Tuổi Trẻ hiện nay phổ biến trở thành tờ nhật trình quốc dân. Ngày xưa đọc báo giấy phải chờ hôm sau mới có thông tin mới, giờ cứ rảnh là "quẹt" Tuổi Trẻ Online coi tin tức.

Mà tôi dám chắc Tuổi Trẻ là tờ báo được "quẹt" nhiều nhất!

Tuổi Trẻ - Ảnh 2.

Cảm ơn gần 600 bạn đọc đã gửi bài dự thi Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi. Cuộc thi đã khép lại thời gian nhận bài sau ngày 30-6

Tuổi Trẻ: tờ nhật trình quốc dân - Ảnh 2.Đến với Tuổi Trẻ, đến với nụ cười, lòng yêu thương

Cảm ơn báo Tuổi Trẻ đã đồng hành cùng tôi - một họa sĩ quê gốc miền Trung xa xôi đã 'mang' tác phẩm mỹ thuật là tranh hội họa hay biếm họa hài hước đến gần với nhiều người.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên