
Các tuyển thủ U23 Việt Nam cần phải chắt chiu cơ hội trước U23 Philippines - Ảnh: ANH KHOA
Không được đánh giá cao, nhưng U23 Philippines đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên vào bán kết một kỳ U23 Đông Nam Á.
"Điểm mạnh của U23 Philippines là phòng ngự phản công với tiền đạo Otu Banatao và tiền vệ Javier Mariona rất nguy hiểm. Các hậu vệ của U23 Việt Nam cần phải rất tập trung để khóa chặt hai cầu thủ này", HLV Kim Sang Sik nhận định về đối thủ.
Đối thủ khó chịu
Nằm ở bảng A khó khăn, U23 Philippines đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia để giành ngôi nhì bảng sau chủ nhà U23 Indonesia để có mặt ở bán kết. Dưới sự dẫn dắt của HLV Garrath McPherson, dù có đến 14 cầu thủ sinh viên nhưng U23 Philippines vẫn cho thấy là đối thủ khó chịu.
Cụ thể, U23 Malaysia dù kiểm soát bóng đến 70% nhưng vẫn bế tắc trước hàng thủ chơi chắc chắn và kỷ luật của U23 Philippines. Và tiếp đó là trả giá bằng hai bàn thua sau hai pha phản công mẫu mực của đối thủ.
Ngay U23 Indonesia cũng phải mướt mồ hôi mới vượt qua U23 Philippines 1-0 nhờ trung vệ Rosquillo đá phản lưới nhà.
Ba cầu thủ đóng vai trò quan trọng trong lối chơi phòng ngự phản công của U23 Philippines là tiền vệ trung tâm John Lucero (sinh tại Anh và đang thi đấu tại Thái Lan), tiền vệ tấn công Javier Mariona (đang chơi bóng tại Mỹ) và tiền đạo Otu Banatao (Đại học Old Dominion, Mỹ).
Với hai bàn thắng vào lưới U23 Malaysia, Otu Banatao cho thấy sẽ là mối nguy hiểm không nhỏ cho hàng thủ U23 Việt Nam.
Trước U23 Campuchia được đánh giá yếu hơn, hàng thủ U23 Việt Nam đã để thủng lưới 1 bàn từ pha đánh đầu ở tình huống đá phạt góc. Và giờ, trước U23 Philippines có thể hình tốt và chơi bóng bổng lợi hại, hàng thủ U23 Việt Nam càng phải chơi tập trung hơn.
Nhất là trong bối cảnh U23 Việt Nam có thể không có được hàng thủ mạnh nhất do trung vệ Phạm Lý Đức gặp vấn đề ở mắt cá chân và cần phải theo dõi thêm ở buổi tập vào tối 24-7.
Chờ diện mạo thật sự của U23 Việt Nam
Toàn thắng trước U23 Lào và Campuchia để vào bán kết với ngôi nhất bảng, nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn để lại nhiều nỗi lo cho giới chuyên môn và người hâm mộ. Bởi đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vẫn gặp khó trong việc ghi bàn, đặc biệt hàng công dù tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn.
Khác với U23 Lào hay Campuchia, với lối chơi chắc chắn, đề cao sự kỷ luật, Philippines hứa hẹn sẽ tiếp tục đá phòng ngự phản công. Điều này đòi hỏi U23 Việt Nam ngoài việc phải xây chắc hàng thủ, U23 Việt Nam phải nỗ lực trong triển khai tấn công và tận dụng tốt cơ hội ghi bàn.
Kể từ đầu giải, U23 Việt Nam gần như chỉ đá có một cánh. Và 2 bàn thắng đến từ sự phối hợp của U23 Việt Nam đều xuất phát từ cánh trái. Trong đó, trung vệ lệch trái Nhật Minh lên tham gia tấn công chuyền cho Khuất Văn Khang sút ghi bàn ở trận thắng U23 Lào. Sau đó là Thành Đạt chuyền cho Đình Bắc đánh đầu ở trận thắng U23 Campuchia.
Do đó, nếu bị Philippines bắt bài, U23 Việt Nam cần phải có phương án 2 hoặc triển khai tấn công đa dạng hơn nữa.
Ngay như việc ghi bàn từ các tình huống cố định (các trung vệ đã ghi 3 bàn từ phạt góc) cũng không dễ áp dụng trước U23 Philippines vốn đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của Việt Nam.
"Tôi đã có kế hoạch để ngăn chặn những tình huống cố định từ phía U23 Việt Nam. U23 Philippines cũng có những cầu thủ giỏi không chiến. Hãy chờ xem chúng tôi hóa giải vũ khí đó của U23 Việt Nam", HLV Garrath McPherson khẳng định.
So với những giải giao hữu và đá tập trước đó, HLV Kim Sang Sik đã bố trí hàng công khá lạ ở cả hai trận vòng bảng. Đình Bắc có lúc được đá cắm không phải sở trường. Hay Viktor Lê cũng đá cắm thay vì cánh trái sở trường. Quốc Việt được đẩy ra biên phải thay vì đá cắm.
Bàn thắng mà Đình Bắc ghi ở trận thắng U23 Campuchia chỉ đến khi anh đá tiền đạo trái. Hy vọng đó là sự giấu bài của HLV Kim Sang Sik. Và giờ là lúc ông Kim sẽ tung ra đội hình mạnh nhất của U23 Việt Nam để mở cánh cửa đến mục tiêu vô địch.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận