
Chân dung Anthony Thomas Reyes, 23 tuổi, người đột nhập dinh thự Mar-a-Lago của Tổng thống Trump - Ảnh: Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Palm Beach
Theo Đài Fox News, sáng 3-6 (giờ Mỹ), cảnh sát hạt Palm Beach, bang Florida đã bắt giữ Anthony Thomas Reyes (23 tuổi), sau khi người này đột nhập vào dinh thự Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump.
Theo đó, thanh niên này đã khai với cảnh sát rằng anh ta đã đột nhập khuôn viên dinh thự bằng cách leo qua tường rào. Đặc biệt, lý do anh ta làm như vậy là để "truyền bá Phúc Âm cho tổng thống" và "kết hôn với Kai Trump" - cháu nội của ông Trump.
Cảnh sát cho biết vào thời điểm Reyes đột nhập, Mar-a-Lago không tiếp khách hay mở cửa cho khách tới thăm.
Reyes ban đầu bị bắt vì tội xâm phạm trái phép và bị phạt 1.000 USD, tuy nhiên sau đó số tiền bảo lãnh đã được nâng lên 50.000 USD và có khả năng anh ta sẽ bị truy tố liên bang.
Đồng thời, phía tòa án đã ra lệnh cấm Reyes tiếp xúc với Tổng thống Trump, Kai Trump hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình tổng thống Mỹ.
Hiện nghi phạm đang bị giam giữ tại nhà tù hạt Palm Beach. Anh ta đã ra tòa lần đầu vào ngày 3-6, và dự kiến sẽ tiếp tục bị xét xử vào ngày 30-6.
Theo Fox News, Tổng thống Trump hiện đang ở thủ đô Washington và đã được thông báo về sự việc, trong khi cháu gái ông, Kai Trump, đang nghỉ dưỡng ở Bahamas.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Reyes xâm nhập Mar-a-Lago. Trước đó vào tháng 12-2024, anh ta từng bị bắt vì hành vi tương tự khi ông Trump có mặt tại dinh thự.

Kai Trump (18 tuổi), cháu gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump, là một học sinh ưu tú và là một tay golf tiềm năng - Ảnh: REUTERS

Dinh thự Mar-a-Lago của Tổng thống Trump tại Palm Beach, Florida - Ảnh: REUTERS
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận