
MẠNH QUANG
Thông tin chung
Sự nghiệp/ hoạt động
Bài viết
Video

Chỉ cần xảy ra một tai nạn, một cuộc đánh nhau, cãi vã là đều có nhiều người sẵn sàng dừng lại để 'hóng'.

Từ đầu năm đến giờ, tôi đã hai lần phải đi nhặt đầu lọc thuốc lá đã qua sử dụng của một ai đó từ tầng khác lén hút thuốc ngoài ban công rồi theo gió bay xuống nhà tôi.

Xe buýt ở TP.HCM đã có nhiều đổi thay tích cực. Tuy nhiên cũng cần nâng chất phục vụ, tăng tính tiện ích, sử dụng buýt xanh... để xe buýt trở nên thân thiện, thu hút khách nhiều hơn.

Khi xây dựng, chỉnh trang vỉa hè cần thiết kế sao cho vỉa hè thật sự thân thiện với tất cả mọi người.

Đó cũng là mong muốn của người dân, bạn đọc Tuổi Trẻ khi đề cập đến vấn nạn lấn chiếm vỉa hè và những vỉa hè mới khang trang đang dần được hình thành.

Tôi tới thăm nhà chị bạn ở quận gần trung tâm TP.HCM nhưng suýt đi lố, không nhận ra nhà chị vì nhà mặt tiền của chị nhưng vỉa hè là của quán nhậu bình dân.

Việc ăn uống ở sân bay là tự nguyện. Niêm yết giá rõ ràng là một chuyện, nhưng giá cả có tương xứng với chất lượng, phục vụ lại là một chuyện khác.

Cách xưng hô giữa bệnh nhân và bác sĩ dần trở nên bình đẳng hơn, nhưng điều này liệu có đồng nghĩa với sự tôn trọng cũng thay đổi?

Ưu tiên tuyển dụng người có chiều cao 'khiêm tốn' khơi gợi những góc nhìn về các tiêu chí và sự công bằng trong tuyển dụng.

Ngoài những hình ảnh đẹp của hành khách đi metro vẫn còn đâu đó những hình ảnh chưa thật đẹp trên tàu và tại các nhà ga.

Tình trạng tài xế xe công nghệ xin 'tiền lẻ' sau cuốc xe vì không có tiền thối không hiếm, khách nên xử lý ra sao với những trường hợp này?

Nhiều khách sạn đa dạng các hình thức cho thuê đáp ứng nhu cầu của khách thuê nhưng không ít người thuê bị 'rối não' với các kiểu tính giờ, tính ngày...

TP.HCM vốn xe cộ đông đúc, cuối năm lại càng áp lực vì xe cộ đi lại tăng lên. Một trong những nguyên nhân là do xe máy không còn rẽ phải như trước nữa.

Cơ quan chức năng cần mạnh tay xử lý nạn lấn chiếm lề đường, trả lại lối đi cho người đi bộ.

Có nhiều người lớn tuổi vẫn không ngừng học hỏi, tìm hiểu các công nghệ mới. Như mẹ tôi, đã 75 tuổi cũng bắt đầu mua sắm trên mạng và 'chốt đơn' không thua kém gì giới trẻ.