Cùng tham dự lễ một cách văn minh

Trật tự, tuân thủ nghiêm chỉnh quy định nơi công cộng, không làm phiền người đang làm nhiệm vụ và dọn sạch rác khi xem diễu binh, đó mới thật sự là văn minh.

văn minh - Ảnh 1.

Bạn trẻ chụp ảnh cùng chú bộ đội - Ảnh: BÙI NHI

Những ngày này, không sự kiện nào có thể thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng hơn là diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm ngày thống nhất đất nước tại TP.HCM.

Mỗi sự kiện, hoạt động đi cùng sự kiện lớn này đều được đón nhận nồng nhiệt.

Nhưng đâu đó vẫn còn nhiều hình ảnh, hành động chưa được đẹp của những người tham gia, theo dõi.

Vui thôi, đừng vui quá

Hòa mình vào dòng người cùng hào hứng chờ đón tại các con đường có đoàn diễu binh đi qua mới thấy sự quan tâm đặc biệt lớn của người dân đối với sự kiện trọng đại này.

Buổi tối mới diễn ra, 17h30 mới chính thức cấm xe nhưng từ 14h, dòng người đã đổ về mọi ngả đường. 

Trong khi nhiều người trật tự, nghiêm chỉnh ngồi ở các vỉa hè để đợi, lại có không ít người "xí chỗ" bằng cách giẫm, ngồi luôn lên các bồn hoa công cộng, ngồi luôn lên cây cỏ đã được các đơn vị chăm chút làm đẹp chào mừng đại lễ.

Vì chưa tới giờ cấm xe nên các phương tiện vẫn được phép lưu thông, vẫn có những người vì nhiều lý do, cần di chuyển ngang qua khu vực dự kiến diễu binh. 

Tất cả phương tiện đều nghiêm chỉnh chấp hành, tuân theo tín hiệu và sẵn sàng nhường đường cho người đi xem diễu binh băng qua. 

Nhưng nhiều người đi xem lại có ý thức chưa tốt khi tranh nhau leo xuống lòng đường ngồi, rồi đứng giữa các giao lộ để tạo dáng chụp ảnh, cản đường dòng xe cộ đang lưu thông. 

Dù lực lượng cảnh sát giao thông đã vất vả điều tiết, yêu cầu người đi bộ phải lên vỉa hè đứng chứ không được xuống lòng đường nhưng nhiều người vẫn vậy, tạo nên hình ảnh chưa được đẹp. 

Đi sớm để có chỗ xem ưng ý không có gì là sai, nhưng giá như tất cả đều tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, trật tự và di chuyển vào đúng khu vực quy định thì hay biết mấy.

Bên cạnh đó, trong nhiều ngày qua trên mạng xã hội, không khó để tìm thấy nhiều hình ảnh, video ghi lại các chiến sĩ với sắc vóc rắn rỏi, dáng người cao ráo, thu hút nhiều người nhìn theo. 

Thể hiện tình cảm hâm mộ với các chiến sĩ này bằng cách chụp ảnh cùng, giao lưu làm quen thôi chưa đủ, không ít người lại gào thét "chồng ơi", "chồng tôi", "rụng trứng", thậm chí lao vào ôm hôn. 

Dù các anh luôn thân thiện, đáp lại tình cảm của người dân nhưng thẳng thắn mà nói: ở một khía cạnh nào đó, việc dùng những từ ngữ, hành vi như vậy là không nên. 

Tệ hơn nữa, khi thông tin một nam chiến sĩ có gương mặt "điện ảnh" đã có bạn gái, nhiều cư dân mạng lại tràn vào "bạo lực mạng" với bạn gái của anh. 

Vậy nên mới có câu: "Vui thôi đừng vui quá". 

Ban đầu, có lẽ những hành vi trêu chọc như vậy xuất phát từ sự hài hước.

Nhưng dần dà, ngày càng nhiều những hành vi như vậy, rồi cộng thêm sự cổ xúy của một số người làm nội dung trên mạng xã hội mà sự "dễ thương" này khiến nhiều người thật sự thấy "thương không dễ".

Tạo hình ảnh đẹp cho bản thân, đừng làm xấu hình ảnh chung

Một chuyện nữa cứ lặp lại thường xuyên là nạn xả rác bừa bãi. 

Nhiều người trước khi ngồi xem thì nhớ trải bọc ni lông ra để ngồi, nhưng xong rồi đứng lên thì lại quên thu gom, dẫn đến cơ man nào là rác.

Liên tục nhiều ngày, sau mỗi đợt hợp luyện, thao dượt diễu binh, bắn pháo hoa xong là ngập ngụa rác thải do người dân để lại. 

Không ít hình ảnh các chiến sĩ phải đi dọn từng cái bọc, từng cái ly nhựa vứt tràn lan ở lòng đường, vỉa hè sau khi sự kiện qua đi. 

Nhiều người vẫn vô tư xả rác, bỏ lại cho người khác dọn dẹp, còn mình thì chỉ biết chụp ảnh khoe lên mạng.

Biết tạo hình ảnh đẹp cho cá nhân nhưng lại làm xấu hình ảnh chung thì có gì mà phải khoe?

Tinh thần yêu nước ai cũng có, nhưng xin hãy thể hiện điều đó cùng với sự văn minh của mỗi cá nhân. 

Trật tự, tuân thủ nghiêm chỉnh quy định nơi công cộng, không làm phiền, quấy rối người đang làm nhiệm vụ, và dọn dẹp sạch sẽ chỗ của mình. 

Đó mới thật sự là người văn minh!

Yêu nước một cách văn minh có được không? - Ảnh 3.Cấm nhiều đường ngày 30-4, metro chạy từ 4h30 đưa khách tiếp cận trung tâm TP.HCM

Metro số 1 dự kiến chạy từ 4h30 đến 23h ngày 30-4 và đưa hành khách đến nhiều khu vực trung tâm có đội hình diễu binh, diễu hành đi qua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên