Anh Sun Liang mất liên lạc với gia đình vì các thiết bị điện tử của anh hết pin và mất kết nối ở nơi hoang dã - Ảnh: QQ.COM
Theo trang tin Jimu News, một thanh niên Trung Quốc đã bị lạc đường trong chuyến phiêu lưu đi bộ đường dài. Trong giai đoạn khốn khổ khi phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trên núi tuyết, người này đã sống sót nhờ nước sông, tuyết tan và thậm chí cả kem đánh răng.
Anh Sun Liang (18 tuổi) bắt đầu chuyến đi thám hiểm đường dài một mình từ ngày 8-2 tại cung Ao-Tai, thuộc dãy Qinling, Thiểm Tây, khu vực tây bắc Trung Quốc.
Hai ngày sau, anh bị mất liên lạc khi các thiết bị điện tử hết pin và dừng kết nối.
Bị mắc kẹt trong vùng núi tuyết hoang dã, Sun Liang kể lại rằng anh ấy đã đi bộ xuôi theo một con lạch và bị ngã nhiều lần, dẫn đến gãy xương ở cánh tay phải. Để tránh những cơn gió mạnh, anh nấp sau tảng đá lớn và dựng chỗ ngủ tạm thời bằng rơm khô và lá cây cho đến khi được lực lượng cứu hộ tìm thấy vào ngày 17-2.
Khi không liên lạc được với anh Sun, gia đình anh đã báo cáo lên một đội tìm kiếm cứu nạn địa phương, và họ đã mạo hiểm vào vùng núi theo yêu cầu của gia đình. May mắn thay, nhờ nhóm lửa mà Sun đốt lên, anh đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của những người cứu hộ.
Hoạt động giải cứu có sự tham gia của hơn 30 thành viên đội cứu hộ, tiêu tốn của gia đình anh 80.000 nhân dân tệ (gần 300 triệu đồng).
Tuyến đường anh Sun đi là tuyến Ao-Tai dài 170km, nối liền núi Ao và núi Taibai. Đây được coi là một trong năm tuyến đường đi bộ thử thách nhất ở Trung Quốc. Thời tiết ở khu vực này rất khó lường.
Trong hai thập kỷ qua, hơn 50 người đi bộ đường dài được báo cáo là mất tích hoặc tử vong trên con đường mòn nguy hiểm này.
Năm 2018, chính quyền địa phương đã ban hành lệnh cấm du khách vào khu vực này và cam kết sẽ xử phạt hành chính những người vi phạm. Mặc dù vậy, một số nhà thám hiểm vẫn mạnh dạn đi bộ đường dài ở đó.
"Khu vực này hoàn toàn không phù hợp để đi bộ đường dài. Gió mạnh đến nỗi tôi gần như không thể giữ thăng bằng, ngay cả khi có hai cây gậy leo núi hỗ trợ. Tuyết rơi dày đến nỗi tôi không thể mở mắt" - anh Sun chia sẻ trên mạng xã hội.
Anh cũng cảnh báo tất cả những người leo núi đang cân nhắc không nên chinh phục tuyến đường Ao-Tai, "vì mạng sống là vô giá".
Vào năm 2018, chính quyền địa phương đã cấm người dân đến khu vực nguy hiểm này và cảnh báo sẽ phạt những người vi phạm - Ảnh: QQ.COM
Đội tìm kiếm cứu nạn địa phương cố gắng tìm kiếm anh Sun Liang - Ảnh: QQ.COM
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận