
Anh Hoàng luôn yêu thương và tự hào về gia đình nhỏ của mình - Ảnh: NVCC
Từ giảng đường đại học TP.HCM tới du học sinh Pháp
Sinh ra trong một gia đình gốc Bắc vào Bình Phước làm kinh tế mới, anh Đặng Dương Minh Hoàng (37 tuổi, hiện ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) thấu hiểu những khó khăn mà cha mẹ quanh năm quẩn quanh bên rẫy bờ, tần tảo sớm hôm với đôi bàn tay lấm lem bùn đất. Những hình ảnh đó đã in sâu vào ký ức tuổi thơ anh, trở thành động lực thôi thúc anh phải học tập thật tốt để thay đổi cuộc sống.
"Hồi đó ba mẹ tôi cố gắng làm lụng chỉ mong tôi học giỏi để sau này có công việc ổn định. Ngay từ nhỏ ba tôi đã cho đi lượm điều, một ngày dù cố gắng hết sức cũng chỉ lượm được 25kg điều trong khi một công nhân bình thường có thể lượm hơn 100kg. Lúc đó tiền công nhặt chỉ khoảng 1.000 đồng/kg để tôi hiểu rằng chỉ có con đường học vấn, ứng dụng công nghệ mới giúp người nông dân thoát được cảnh bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", anh Hoàng chia sẻ.
Nền tảng gia đình cộng thêm quyết tâm không phụ lòng kỳ vọng của cha mẹ đã trở thành bệ phóng để năm 18 tuổi Hoàng thi đậu vào Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), chuyên ngành cơ điện tử với số điểm trong top thủ khoa 28,5/30.
Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, ba mẹ anh vừa mừng vừa lo, mừng vì con trai sau bao năm cố gắng đã đạt được mục tiêu mong ước, lo vì cuộc sống một thân một mình, phải tự lập nơi đất khách quê người, không ai hỗ trợ, dìu dắt.
Hoàng nhớ như in ngày tiễn anh ra bến xe, mẹ anh đưa tay gạt nước mắt. Vừa dặn dò con trai đủ điều, bà lần trong túi áo dúi vào tay con trai ít tiền mà bà chắt chiu dành dụm để con lên TP có cái mà ăn học. "Lúc đó tôi chỉ có vài bộ quần áo, một ít tiền cha mẹ cho nhưng tôi chẳng sợ gì vì tôi có trong tay thứ quan trọng nhất là hoài bão và ước mơ đổi đời ở TP.HCM", Hoàng chia sẻ.
Chập chững lên TP, Hoàng phải tập làm quen cuộc sống tự lập. Những ngày đầu anh phải học cách thích nghi với nhịp sống hối hả, có những đêm ôn bài đến tận khuya mới ngủ. Những buổi trống lịch học anh thường ra ghế đá sân trường dưới cây xanh mát rượi để học bài. Anh cũng tranh thủ thời gian đi làm gia sư để kiếm thêm ít đồng trang trải, chia sẻ phần nào gánh nặng với gia đình.
Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Hoàng đã giành được học bổng du học tại Đại học Bách khoa Grenoble (Pháp) năm 2008. Đây là cơ hội lớn để anh đi khám phá thế giới, mở mang tầm mắt và học hỏi nơi có nền giáo dục tiên tiến, tiếp cận những công nghệ hiện đại.
Sau khi tốt nghiệp, nhờ kết quả học tập và nghiên cứu nổi trội, Hoàng nhanh chóng được nhận vào làm việc tại Công ty Điện lực Pháp, một trong những tập đoàn điện lực hàng đầu của nước này, sau đó anh làm việc cho Tập đoàn kỹ thuật dầu khí Technip Energies (Pháp) với mức lương cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao bằng khen điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2023 cho anh Đặng Dương Minh Hoàng - Ảnh: NVCC
Trở về đóng góp cho quê hương
Sau nhiều năm miệt mài học tập và làm việc nơi xứ người, Hoàng vẫn cảm thấy có một nỗi niềm tha thiết với quê hương, thế nên anh đã quyết định quay trở về TP.HCM để đóng góp khả năng của mình.
Trở về từ Pháp với một nền tảng vững chắc về chuyên môn và kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp, Hoàng nhanh chóng khẳng định năng lực của mình trong môi trường làm việc tại quê hương. Anh được một công ty nước ngoài mời về với vị trí quản lý cấp cao, đảm nhận những dự án quan trọng và hưởng mức lương lên tới 50 triệu đồng mỗi tháng.
Chia sẻ về cuộc sống tại TP.HCM, anh Hoàng thẳng thắn bày tỏ:"TP này mang đến vô vàn cơ hội để kiếm việc, kiếm tiền từ nhiều nguồn, nhiều lĩnh vực khác nhau. TP này cũng có những dịch vụ tốt, đặc biệt là về y tế và giáo dục luôn thuộc hàng đầu cả nước".
Sau nhiều năm nỗ lực làm việc và tích góp, Hoàng đã tự mua được một căn hộ cao cấp tại TP Thủ Đức. Anh còn đầu tư vào một dãy nhà trọ cho sinh viên thuê với giá cả hợp lý. "Mình có dãy trọ này vừa tạo ra nguồn thu nhập ổn định, cũng vừa hỗ trợ phần nào cho những bạn trẻ đang chập chững rời quê lên TP xây dựng tương lai như mình ngày trước", anh chia sẻ.
Năm 2018, Hoàng lập gia đình với vợ là chị Trần Thị Trang (35 tuổi, quê Thanh Hóa) cũng vào lập nghiệp ở miền đất hứa TP.HCM. Hiện chị Trang đang làm kế toán trưởng của một công ty Úc. Hai vợ chồng đồng hành cùng nhau, chia sẻ những khó khăn, áp lực của những năm đại dịch cho tới tận bây giờ.
Chị Trang tự hào chia sẻ: "Lúc mới quen, tôi thật sự khâm phục sự kiên định và cầu tiến của Hoàng. Anh là người sống rất nguyên tắc, luôn đặt mục tiêu rõ ràng và không ngừng học hỏi. Anh hay nói với tôi rằng những gì mình có hôm nay đều nhờ vào việc không bỏ cuộc những lúc khó khăn nhất. Khi về chung một nhà, tôi càng thấm thía hơn sự kiên trì và tấm lòng của anh, không chỉ trong công việc mà cả trong cách anh yêu thương và chăm sóc gia đình".
Đến nay tổ ấm anh Hoàng ở TP. HCM đã có con cái đủ nếp đủ tẻ. Với mong muốn con cái có một nền giáo dục chất lượng từ sớm, anh không ngần ngại đầu tư cho các con học. "Tôi từng đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, nhưng chính tổ ấm nhỏ nơi TP này đã giúp tôi nhận ra giá trị đích thực của hạnh phúc. Được nhìn thấy vợ con mình vui vẻ sau một ngày dài mệt mỏi là cảm giác bình yên nhất", Hoàng tự hào nói.
Tận dụng những kinh nghiệm và kiến thức tích lũy được, anh tham gia thêm vào lĩnh vực công nghệ và nông nghiệp thông minh. Anh đã mạnh dạn đầu tư và tiếp quản trang trại của cha mẹ để lại, thành lập nông trại Thiên Nông Bình Phước.
Anh cải tiến khu vườn rộng 50ha của cha mẹ thành một nơi kết hợp giữa trồng trọt và mô hình vui chơi du lịch. Anh áp dụng các công nghệ, kỹ thuật cao vào sản xuất nông nghiệp như tưới tiêu tự động sử dụng Internet vạn vật, điện năng lượng mặt trời áp mái, hệ thống camera giám sát toàn vườn, máy bay không người lái xịt thuốc phòng và trị bệnh cho cây cao su...
Nhìn lại hành trình dài đã đi qua, anh Hoàng tự hào chia sẻ: "Chỉ cần chúng ta cố gắng mỗi ngày, làm những điều tử tế và xuất phát từ trái tim thì sẽ nhận được thành quả tương xứng". Hoàng tâm sự mình và vợ con rất hạnh phúc được sống ở TP trẻ trung, năng động bên bờ sông Sài Gòn này.
Với những sáng kiến và đóng góp của mình, anh Đặng Dương Minh Hoàng đã gặt hái được nhiều thành công và đoạt nhiều giải thưởng danh giá như giải thưởng Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; giải nhất cuộc thi Chắp cánh khởi nghiệp xanh năm 2022; giải thưởng Lương Định Của năm 2021; danh hiệu Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 của Trung ương Hội LHTN Việt Nam…
************
"TP.HCM là quê hương thứ hai của tôi. Điều này rất nhiều người đã nói nhưng càng ngày tôi càng cảm nhận sâu sắc ý nghĩa câu nói ấy. Từ một thanh niên 18 tuổi vào TP học, chưa hình dung sau này mình sẽ như thế nào nhưng nhờ TP này mà tôi đã có nhiều thứ".
>> Kỳ tới: Thành phố đã cho tôi nhiều thứ để đổi đời
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận