
Biếm họa: DAD
Gặp mấy ông bà nổi tiếng quảng cáo trên mạng, họ đều lắc đầu: Tui quảng cáo sản phẩm có giấy phép mà, ông đi tìm công ty đi.
Công ty bị bắt rồi, đi tìm ông quản lý an toàn thực phẩm thì được câu trả lời éo le: Cái đó do ông kiểm nghiệm dưỡng chất.
Ông kiểm nghiệm dưỡng chất thì nói… không kiểm nghiệm gì vì họ công bố đạt tiêu chuẩn quốc tế, họ được quyền tự công bố mà.
Hỏi ông quản lý thị trường thì được trả lời: Ông đi hỏi ông phân phối…
Chỉ qua chỉ lại, ủa vậy ai tiếp tay mà sữa giả đến tay tui? Phải có ông nào trả lời cho tui chớ!
Đúng là có ông đó, nhưng có khả năng tìm mãi không ra vì trốn mất tiêu rồi. Ông đó tên là Trách Nhiệm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận