
Một góc tranh chân dung đa màu sắc tại triển lãm 'Xuân thì mấy độ' của họa sĩ Hoàng Võ - Ảnh: H.VY
Sau gần 15 năm miệt mài cùng hội họa, họa sĩ Hoàng Võ vừa trở lại với triển lãm cá nhân thứ ba mang tên Xuân thì mấy độ, đang trưng bày từ nay đến 8-5 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM.
Triển lãm bày 71 tác phẩm đa chất liệu (sơn dầu, acrylic, than, tổng hợp) và thể loại từ chân dung, toàn thân, ký họa đến trừu tượng, vừa là nơi để tôn vinh vẻ đẹp thanh xuân tràn đầy hy vọng, cũng là điểm lặng để họa sĩ nhìn lại hành trình không ngừng sáng tạo của chính mình.
'Mỗi một chúng ta đều là duy nhất'
Triển lãm Xuân thì mấy độ được họa sĩ Hoàng Võ ấp ủ từ 7 - 8 năm trước như một dự định dành riêng cho hình tượng những người thanh nữ đương xuân theo lối vẽ tả thực.
Năm 2016, anh từng bày 108 bức chân dung người lớn tuổi trong triển lãm đầu tay Những góc đời. Đến 2022, họa sĩ chuyển sang tranh trừu tượng khổ lớn với triển lãm Vũ điệu hoang dã.
Lần này, Hoàng Võ muốn làm điều gì khác. Với chân dung, anh chọn góc nhìn tươi mới, khắc họa những thiếu nữ trẻ trung, năng động, hiện đại nhưng cũng đầy nội tâm, sâu sắc.
Không tô vẽ lý tưởng hóa, cũng không sa đà kiểu cách, Hoàng Võ vẽ chân dung bằng chính sự thấu hiểu, trân trọng và đồng điệu với mẫu vẽ, sẵn sàng lùi lại để tôn nhân vật lên.
Mỗi chân dung trong tranh tả thực được họa sĩ chăm chút tỉ mỉ để thể hiện nhân vật đúng thật là họ, với cái tôi, cá tính, tinh thần và vẻ đẹp riêng, chứ không phải hình mẫu chung chung. Vì anh quan niệm "mỗi một chúng ta đều là duy nhất".
Góc nhìn gần gũi, cảm mến như một người anh, người thầy, người bạn nghệ sĩ như vậy giúp anh khắc họa nên những chân dung thiếu nữ có thần thái tự nhiên, gần gũi, rất thật và rất đời.
Bởi anh chọn không ôm đồm, mang vác những ý tưởng đặc biệt hay lớn lao, mà yêu những nét đời thường bình dị và cố gắng vẽ lại một cách đẹp đẽ nhất có thể.

Bức tranh Xuân thì mấy độ 6 tại triển lãm cùng tên của họa sĩ Hoàng Võ
Trong số hơn 50 tranh về chân dung nữ tại triển lãm, có cả những bức khỏa thân hoặc bán khỏa thân.
Vẽ chân dung nữ thành cả loạt tranh như một đam mê và có dấu ấn riêng đã khó, vẽ khỏa thân lại càng khó. Người vẽ phải đối diện nhiều thứ, cả định kiến và thị phi. Hoàng Võ chọn đối diện và vượt qua bằng tất cả sự tôn trọng, chuyên tâm với nghề.
Nói như họa sĩ Phan Trọng Văn, đến với Xuân thì mấy độ, người xem được dẫn dắt vào một thế giới tạo hình thú vị, nơi cơ thể phụ nữ không đơn thuần là đối tượng thẩm mỹ, mà là một phương tiện để truyền tải những trạng thái tinh thần, những cung bậc cảm xúc sâu kín.
Bằng bút pháp thoáng đạt, mỗi tác phẩm là một màn trình diễn của màu sắc và đường nét, nơi cảm xúc thăng hoa và ý niệm về hình thể được gợi mở một cách mạnh mẽ.
Dù vẽ nude, các cô thiếu nữ thành thị hững hờ, nhưng tranh anh không gợi dục mà gợi tình. Không mô tả cái nóng bỏng của body sexy, mà là một hình thức lặng lẽ truy vấn vẻ đẹp...

Một góc không gian ấn tượng với những phác họa bằng than chì trên canvas - Ảnh: H.VY
Khi hình họa gặp trừu tượng
Không chỉ có những bức chân dung ngọt ngào nữ tính, triển lãm còn bày một số tác phẩm trừu tượng với bút pháp phóng khoáng, buông thả tối đa… để cân bằng với đề tài thanh nữ.
"Tôi tìm cách thay đổi về chất liệu, đề tài... không phải vì bế tắc với cái cũ, mà vì luôn tìm thấy niềm vui trong những tìm tòi mới mẻ. Có người cả đời chỉ vẽ một kiểu, tôi nể họ vì sự kiên trì, nhưng tôi thì sợ chán. Sự quyền biến giúp tôi cân bằng.
Đôi khi tôi cũng tự hỏi phụ nữ và tranh trừu tượng, điều gì khó hiểu hơn?" - họa sĩ Hoàng Võ cười hóm hỉnh.

Họa sĩ Hoàng Võ tại triển lãm "Xuân thì mấy độ" - Ảnh: H.VY
Xuất thân là người chuyên vẽ và dạy về hình họa, nhiều bức trừu tượng của họa sĩ Hoàng Võ vẫn "có hình” như một sự tiếp nối tự nhiên từ nền tảng hình họa vững chắc, nhưng có sự "buông thả" đúng lúc để đạt đến tự do.
"Vẽ hình họa và trừu tượng thường bị xem là 'chỏi nhau', được cái này thì mất cái kia. Nhưng với triển lãm này, tôi muốn bày tỏ 'Dạ, tôi làm được, và thấy mình làm cũng kha khá!" - họa sĩ Hoàng Võ cười. Anh bảo cần biết giữ cái đầu tỉnh, nhưng cũng dám "phiêu".
Không gian triển lãm cũng được bày trí có chủ đích đúng theo tinh thần "cân bằng" đó, từ cách lựa chọn từng khung tranh, bố trí ánh sáng, nhịp điệu, màu sắc... cho đến cách chuyển tiếp mượt mà giữa chân dung và trừu tượng.
Không phải trộn tất cả lại, mà có chính phụ, ý tứ rõ ràng, có khoảng lặng để người xem dừng chân thưởng thức và cảm nhận theo cách của riêng mình.
Đó không chỉ là sự chỉn chu trong sắp đặt thị giác, mà còn là cách họa sĩ kể lại hành trình thực hành nghệ thuật một cách đàng hoàng, chuyên tâm, nghiêm túc.
Bởi Hoàng Võ luôn tâm niệm điều mình học được từ các tiền bối, cũng là điều anh luôn gửi gắm đến các bạn sinh viên. “Làm đi, đừng nói nhiều. Làm một trăm, chắt lọc được mười, may ra còn lại một. Nhưng phải làm thì mới có được" - họa sĩ nhấn mạnh.
Một số hình ảnh tại triển lãm Xuân thì mấy độ:

Phòng tranh đa màu sắc tại triển lãm

Chiều trên đồi 1

Cô gái và con mèo 3

Vũ điệu hoang dã 14

Say 3

Xuân thì mấy độ 7
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận