
Ông Trump đòi cắt tiền dành cho các đài truyền thông công được hàng chục triệu người Mỹ theo dõi như NPR, PBS - Ảnh: AFP
Căng thẳng giữa ông Trump và truyền thông Mỹ tiếp tục khi Tổng thống Mỹ ngày 27-3 nhắm vào đài NPR và PBS đang được hàng chục triệu người Mỹ theo dõi.
"NPR và PBS, hai nền tảng khủng khiếp và hoàn toàn thiên vị... nên bị Quốc hội cắt quỹ, ngay lập tức", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên nền tảng Truth Social, cho rằng hai đài này là "cánh tay phải của Đảng Dân chủ cực tả".
Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh các thành viên Đảng Cộng hòa tại Quốc hội nhắm vào nguồn tài trợ của liên bang cho truyền thông công, cáo buộc những cơ quan này "tẩy não người dân Mỹ".
Nghị sĩ Marjorie Taylor Greene, một đồng minh của ông Trump, nói tại phiên điều trần ngày 26-3 rằng: "Chúng tôi sẽ kêu gọi cắt quỹ và giải thể hoàn toàn và toàn diện Tập đoàn Phát thanh công cộng (CPB)". CPB là một tổ chức phi lợi nhuận giám sát việc tài trợ cho phương tiện truyền thông công của Mỹ.
"Nội dung được đưa ra thông qua các kênh truyền thông do nhà nước tài trợ này quá cực đoan đến mức đang tẩy não người dân Mỹ, và quan trọng hơn là trẻ em Mỹ", bà Greene nói.
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump liên tục công kích, chỉ trích các nhà báo, cơ quan báo chí chỉ trích chính quyền của ông, hạn chế việc đưa tin của họ hoặc đệ đơn kiện. Ông thường xuyên gọi các nền tảng truyền thông lâu đời là "kẻ thù của nhân dân".
Tuy nhiên, nghị sĩ Dân chủ Jasmine Crockett nói Đảng Cộng hòa muốn "đóng cửa tất cả những ai không phải là Fox News".
CPB, được thành lập cách đây gần 60 năm, đã được Quốc hội phê duyệt ngân sách cho đến năm 2027, với hơn 500 triệu USD. Giám đốc điều hành NPR, bà Katherine Maher, ước tính đài phát thanh này nhận được 120 triệu đô la từ CPB cho năm 2025, "chưa tới 5%" ngân sách của họ.
Theo ước tính, khoảng 40 triệu người Mỹ theo dõi NPR ít nhất một lần một tuần và khoảng 36 triệu người xem đài PBS địa phương của họ mỗi tháng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận