
Sáng 30-6, cơ quan chức năng đã tháo dỡ hai tấm biển phân chia địa phận Quảng Bình và Quảng Trị trên quốc lộ 1, đoạn giáp ranh giữa 2 thôn Sen Bình và Chấp Bắc - Ảnh: QUỐC NAM
Hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị chính thức hợp nhất thành tỉnh Quảng Trị từ ngày 30-6. Tuy nhiên với những người dân ở những vùng giáp ranh của 2 tỉnh, thì từ lâu lòng người hai bên đã không còn ranh giới.
Họ sống gần nhau, cùng sẻ chia gắn bó và hỗ trợ nhau như những người hàng xóm láng giềng tình sâu nghĩa nặng.
Ranh giới chỉ trên giấy tờ
Xã Vĩnh Chấp và Sen Thủy là hai xã tiếp giáp nhau thuộc hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị cũ. Đến sáng 30-6, hai xã này đã được nhập thành xã Vĩnh Linh và xã Sen Ngư, cùng thuộc tỉnh Quảng Trị.
Với người dân hai xã này, chuyện nhập hay tách đã không còn quá quan trọng. Vì hàng chục năm qua người dân hai xã vốn đã chung sống hòa thuận, gắn bó với nhau như một.
Thôn Sen Bình của xã Sen Ngư mới thành lập tiếp giáp với thôn Chấp Bắc, thuộc xã Vĩnh Linh mới, nằm ngay gần quốc lộ 1. Mới sáng, ông Hoàng Văn Thanh - 55 tuổi, ở thôn Sen Bình - đã tất bật với công việc bán hàng tạp hóa. Ông liên tục chở hàng đến cho các hộ dân trong thôn, cũng như các hộ dân ở phía xã Vĩnh Linh.
Về sống ở đây từ khi mới tách tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, tròn 30 năm nên ông có đủ trải nghiệm để cảm nhận tình cảm mà người dân quê mình và người dân bên kia tấm biển ranh giới 2 tỉnh cũ dành cho nhau.
"Thực ra chúng tôi sống cùng nhau như những người hàng xóm thân tình. Chỉ có khoảng cách trên giấy tờ hành chính. Còn lòng người thì như đã "nhập" làm một từ lâu rồi", ông Thanh nói.

Quán tạp hóa của gia đình ông Thanh hằng ngày vẫn bán hàng cho cả người dân Sen Bình và cả người dân Chấp Bắc, thuộc 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị cũ - Ảnh: QUỐC NAM
Thôn Sen Bình nói riêng và xã Sen Thủy (cũ) nói chung cách trung tâm huyện Lệ Thủy cũ đến hơn 20km, nhưng chỉ cách thị trấn Hồ Xá, trung tâm của huyện Vĩnh Linh cũ, chỉ 8km. Gia đình ông cũng như những gia đình khác ở Sen Bình luôn chọn đi về phía Vĩnh Linh khi cần mua hàng hóa. Thậm chí là đi chợ hằng ngày.
Ông Thanh khi lên cấp THCS cũng chuyển vào Vĩnh Linh và tiếp tục học ở đó đến hết THPT. "Đến đời hai đứa con tui cũng cho vào học cấp 2 tại xã Vĩnh Chấp cũ. Nhiều lớp trẻ đến nay vẫn vào đó học. Lâu nay đau ốm gì người dân ở vùng Sen Thủy chúng tôi cũng vào điều trị tại bệnh viện của Vĩnh Linh. Hàng chục người ở hai bên cũng đã nên vợ nên chồng. Nên nói gắn bó có khi còn chưa đủ", ông Thanh khoe.
Ông Nguyễn Thái Dung - 74 tuổi, ở thôn Chấp Bắc, thuộc xã Vĩnh Chấp (cũ) - đã gắn bó ở đây hơn 70 năm. Ông là nhân chứng sống cho những lần "hợp - tan" về địa giới của 2 tỉnh. Nhưng có một điều ông khẳng định chắc nịch là tình cảm của bà con hai bên vẫn luôn gắn bó sắc son, chưa bao giờ thay đổi.
"Khi đó 2 làng của hai bên ranh giới tỉnh kề cận, cùng đi hái sim, hái chổi cùng nhau trên rừng. Hồ Bàu Dum, nằm trên địa phận Sen Thủy vẫn đang là hồ thủy lợi tưới nước cho cả đồng ruộng lúa của huyện Vĩnh Linh mấy chục năm qua", ông Dung kể.
Quảng Bình - Quảng Trị là một nhà
Người dân hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị lâu nay đã lưu truyền điển tích về sự gắn bó của hai xã Vĩnh Chấp và Sen Thủy (cũ) thông qua hình ảnh ngọn rau khoai bò qua hai tỉnh. Không phải tự nhiên hình ảnh ngọn rau khoai được đưa ra ví von.

Ông Dung cùng những người cao tuổi thôn Chấp Bắc chăm chú xem chương trình truyền hình trực tiếp công bố việc nhập tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị trên tivi sáng 30-6 - Ảnh: QUỐC NAM
Người dân nơi đây nói rằng ngọn rau khoai này tượng trưng cho sự gắn bó, cũng tượng trưng cho sự khó nghèo của vùng đất, nhưng cũng là biểu tượng của việc sẻ chia gian khó cùng nhau.
Chính quyền xã Sen Thủy cũ cho biết vì ở tiếp giáp nhau mấy chục năm, nên tình cảm của người dân hai xã của hai tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị cũ vốn đã bền chặt, gắn bó. Phần nữa vì người dân hai bên cũng có phong tục tập quán, lịch sử văn hóa giống nhau.
Nên lần hợp nhất hai tỉnh thành một lần này càng khiến người dân thêm gắn bó, thắt chặt thêm tình đoàn kết một nhà.
Hai địa phương này nằm ngay trên quốc lộ 1, đây là nơi mấy chục năm qua chính quyền 2 tỉnh cũ đặt biển báo ranh giới của tỉnh. Sáng cùng ngày, cơ quan chức năng của tỉnh đã đến tháo dỡ 2 tấm biển báo này.
"Hai xã của hai tỉnh nhiều năm qua đã kết nghĩa với nhau. Nay nhập lại thành một tỉnh thì tình cảm càng bền chặt", ông Võ Văn Tuấn, nguyên chủ tịch xã Vĩnh Chấp (cũ), nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận