
Mỗi món quà từ chương trình "Ước mơ của Thúy" như một lời động viên, tiếp thêm nghị lực cho các chiến binh nhí - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Từ sáng sớm, nhiều bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 (TP Thủ Đức) đã háo hức chờ quà chương trình “Ước mơ của Thúy”.
'Con cảm ơn cô chú'
Trong số đó có em N.N.Q. (12 tuổi, quê Cà Mau). Q. mắc u não đã hơn 1 năm qua. Tháng ngày đến trường học tập, vui chơi cùng bạn bè từ lâu đã thay thế bằng những ngày nằm viện xa nhà. Tuy vậy, Q. vẫn rất lạc quan. Em mong sớm khỏi bệnh để lại được về nhà cùng ông bà, ba mẹ.
Trước buổi trao quà, Q. "bí mật" chuẩn bị sẵn lời cảm ơn đến các anh chị đã tặng em và các bạn phần quà ý nghĩa, cũng như các y bác sĩ đang điều trị bệnh cho mình. Em dõng dạc: "Con xin tự giới thiệu con là N.N.Q., năm nay con 12 tuổi. Con bị bệnh u não.
Hôm nay con xin đại diện các anh chị em ở đây cảm ơn cô chú vì đã đến thăm và tặng quà cho chúng con. Chúng con vô cùng xúc động. Chúng con xin chúc cô chú thật nhiều sức khoẻ, gia đình mạnh khỏe và bình an".

Nhiều em nhỏ đã dậy sớm chờ nhận quà và bày tỏ lời cảm ơn đến chương trình "Ước mơ của Thúy" - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Còn em C.T. (12 tuổi, người Campuchia) cũng phải tạm gác lại việc học để chiến đấu với căn bệnh ung thư não suốt 3 tháng qua. Nhận được món quà từ "Ước mơ của Thúy", T. vừa bất ngờ, vừa rất vui vì có thêm "người bạn tinh thần" trong những ngày nằm viện.
Cô N. (bà của T.) nghẹn ngào kể về hành trình đồng hành cùng T. đi từ Campuchia đến Việt Nam, rồi lại từ Bệnh viện Nhi đồng 1 đến Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 (TP Thủ Đức) chữa bệnh cho cháu. Thấy bệnh của mình điều trị kéo dài lại còn tốn nhiều chi phí, T. có lúc thủ thỉ với bà rằng em ước mình có thật nhiều tiền để tiếp tục chữa bệnh và sớm quay lại trường học.
Hành trình kết nối trái tim
Lần đầu tiên làm tình nguyện viên chương trình "Ước mơ của Thúy", bạn Ngô Thị Kim Anh (Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) chia sẻ: "Mình cũng có em trạc tuổi các bé nên muốn đóng góp, trao yêu thương đến các em. Nhiều bé đang điều trị bệnh nhưng vẫn rất lạc quan nên khi nghe các em chia sẻ, mình cũng được truyền thêm nhiều năng lượng tích cực".
Với bạn Nguyễn Lê Đức Trí (Học viện Cán bộ TP.HCM), khoảnh khắc bạn nhớ nhất là được ngồi lại cùng trò chuyện và chơi trò gấp máy bay giấy cùng các em. Có những đôi tay nhỏ nhắn vẫn còn vết tích lấy ven thoăn thoắt gấp giấy. Những gương mặt mệt mỏi sau những lần chiến đấu với bệnh tật bỗng lấp lánh nụ cười.

Tình nguyện viên đến trao quà, động viên các em nhỏ - Ảnh: TRÍ ĐỨC
"Ngoài thấu cảm trước hoàn cảnh và những gì các em đang trải qua trong bệnh viện, mình cũng xúc động và hạnh phúc vì đã mang đến những niềm vui giản dị cho các em. Chương trình 'Ước mơ của Thúy' không chỉ là hành trình ghi nên ước nguyện, tặng quà, mà còn là hành trình kết nối trái tim", Trí chia sẻ.
Tại buổi trao quà, BS Lê Thiện Quỳnh Như - phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM - bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến chương trình "Ước mơ của Thúy" vì đã quan tâm các em thiếu nhi đang điều trị ung thư tại bệnh viện. Qua đó, gửi gắm hy vọng sẽ có thêm nhiều chương trình thiện nguyện như thế tiếp tục chăm lo cho các em bệnh nhi.
Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình “Ước mơ của Thúy”, Thành Đoàn TP.HCM, báo Tuổi Trẻ và Chiến dịch Hoa phượng đỏ TP.HCM phối hợp tổ chức chương trình “Tiếp sức hoa mặt trời” 2025.
Ngày 29-5, chương trình đã tặng 42 phần quà ước nguyện và 10 phần khác trị giá hơn 22 triệu đồng cho bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1-6-2025.
Trước đó chương trình đã tặng 158 phần quà cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM và Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận