30/07/2025 12:39 GMT+7

Người mẹ 4 ngày lặn lội tìm con gái 13 tuổi mất tích: 'Mình nghĩ mình cũng có lỗi trong sự việc'

Những ngày qua, nhiều bậc phụ huynh lo lắng, hoang mang trước thông tin bé gái tên Tr. (13 tuổi, Hà Nội) mất tích vì bị một đối tượng dụ sang Campuchia sau khi quen nhau trên mạng thông qua các trò chơi điện tử.

tìm con - Ảnh 1.

Em Tr. trước thời điểm bị đối tượng dụ dỗ - Ảnh: Gia đình cung cấp

Quen nhau qua game điện tử

Theo đó, Tr. và đối tượng trên đóng giả làm người yêu của nhau trong game. Sau 1 năm làm quen và "yêu" nhau, tối 23-7, đối tượng này đã hướng dẫn em Tr. cách bỏ nhà ra đi, di chuyển xe khách, xe ôm từ Hà Nội vào TP.HCM và tiếp tục đi tỉnh Tây Ninh (giáp biên giới Campuchia).

Thậm chí, khi Tr. không có tiền, đối tượng trên đã gửi tiền cho em để có thể tiếp tục hành trình.

Sau khi nhận thấy con gái mất tích, ngày 24-7, chị Nguyễn Thùy Dương (mẹ em Tr.) đã đăng tải thông tin tìm kiếm con lên mạng xã hội và trình báo với cơ quan công an.

Đến ngày 26-7, em Tr. đã được phát hiện và đến chiều chủ nhật, ngày 27-7, gia đình đã đón được em trở về an toàn tại Công an phường An Phú Đông, TP.HCM.

Kể lại hành trình 4 ngày lặn lội từ Bắc vào Nam tìm con, chị Dương cho biết manh mối đầu tiên của gia đình là một cửa hàng gần nhà, nơi bé Tr. đã ghé để mượn điện thoại và lấy tiền mà đối tượng chuyển cho chủ cửa hàng nhờ giữ hộ.

Qua xác minh, đối tượng chuyển tiền có tên là H. trú tại An Giang.

tìm con - Ảnh 2.

Tối 23-7, em Tr. ra cửa hàng gần nhà để mượn điện thoại và lấy tiền - Ảnh: Gia đình cung cấp

Trong lúc bế tắc, nhưng nhờ thông tin chị đăng tải trên mạng xã hội về việc tìm con gái mất tích, chị Dương may mắn nhận được một tin nhắn của một người dân tại bến xe Ngã Tư Ga (TP.HCM) về việc thấy một bé gái giống cháu Tr..

Theo đó, người này cho biết đã gặp một bé gái giống Tr. hỏi đường đi "Long An cũ", nay là tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, do em không có người lớn đi cùng, các tài xế từ chối chở và khuyên em nên liên hệ với người thân. Dù vậy, em vẫn khẳng định sẽ có người đến đón tại địa điểm mà Tr. muốn tới.

Ngay sau đó, chị Dương cho biết mình đã lập tức nhờ người trích xuất camera từ một chiếc xe trong bến xe thời điểm trên, nhưng do hình ảnh quá mờ nên không thể quan sát rõ sự việc.

Lòng như lửa đốt trong hành trình tìm con

Cùng thời điểm đó, chị bàng hoàng khi nhận được tin từ cơ quan công an: điện thoại của Tr. được phát hiện đang sửa tại Hà Nội, bên trong chứa tin nhắn từ một người lạ tự xưng là "người yêu", dụ dỗ em "đi Long An".

"Vợ chồng tôi lập tức đặt vé máy bay vào TP.HCM, rồi vội vã bắt xe xuống Long An. Chặng đường chỉ hơn 40km, nhưng với tôi, đó là quãng đường dài nhất, nặng nề nhất trong cuộc đời. Tôi ngồi im lặng suốt hành trình, chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện con gái mình vẫn bình an đâu đó giữa dòng người xa lạ..." - chị Dương nghẹn ngào nhớ lại.

Giữa lúc lòng như lửa đốt, chị nhận được tin từ cơ quan công an: Tr. đã rời Long An, di chuyển đến bến xe An Sương (TP.HCM).

Tại đây, các trinh sát phát hiện một người đàn ông tên H. cùng một đối tượng khác có liên quan đến vụ việc. Cả hai lập tức bị đưa về trụ sở Công an xã Hậu Nghĩa (Tây Ninh) để lấy lời khai.

Theo linh cảm của người mẹ, rất có thể khi biết em Tr. đang bị truy tìm, các đối tượng đã hoảng sợ và vội vàng đưa em quay lại TP.HCM để tránh bị phát hiện.

Công an xã Hậu Nghĩa phối hợp chặt chẽ với Công an phường An Phú Đông (TP.HCM) triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Và rồi, trong khoảnh khắc nghẹt thở ấy, điều kỳ diệu đã đến - Tr. được tìm thấy, an toàn, nguyên vẹn, giữa vòng tay của lực lượng chức năng.

"Khi nhìn thấy con, tôi chỉ biết òa khóc. Không một lời trách móc, chỉ là niềm hạnh phúc vỡ òa sau những ngày đêm tuyệt vọng…" - chị Dương xúc động nói.

Hiện tại Tr. đã ổn định sức khỏe, ăn ngủ bình thường, không biểu hiện hoảng loạn. Nhưng điều khiến chị day dứt nhất là làm sao để con gái hiểu rằng thế giới mạng không chỉ là nơi kết nối mà còn ẩn chứa vô vàn cạm bẫy.

Khép lại hành trình 4 ngày ròng rã, vượt hơn 1.700km từ Bắc vào Nam với nỗi lo canh cánh trong tim, chị Dương xúc động gửi lời tri ân sâu sắc đến lực lượng công an các cấp.

Đồng thời gửi lời cảm ơn các cơ quan truyền thông, cộng đồng mạng và những người dân đã không ngại khó khăn, chung tay tìm lại ánh sáng cho một gia đình đang dần chìm trong tuyệt vọng.

Nạn nhân kể gì?

Kể về quá trình mình bị "người yêu" dụ dỗ, em Tr. cho biết: "Bạn kia hướng dẫn em đi xe ôm ra bến xe Nước Ngầm, vào Hà Tĩnh, rồi bắt tiếp xe đi thẳng vào TP.HCM rồi tiếp tục đi vào bến xe Ngã Tư Ga. Đi đến đâu, đến bến xe nào, bắt xe ôm ra sao đều được bạn ấy hướng dẫn rất cụ thể".

Về lý do mình nghe theo lời đối tượng dụ dỗ, Tr. cho biết vì "cảm thấy cô đơn" và vì cũng đã quen đối tượng được 1 năm nên em đã tin tưởng nghe theo.

"Con dễ tin người. Con cảm thấy chán nản, bị bắt học nhiều, học không nổi nên chán. Trong lúc bị buồn, đang tâm trạng cô đơn, trong gia đình con là người ít nói, con không gần gũi với mọi người" - Tr. tâm sự.

Vì buồn chán, cô đơn nên em Tr. đã tìm tới trò chơi điện tử, tin vào những mối quan hệ "ảo" qua game, khiến em bị đối tượng dụ dỗ và nghe theo.

Người mẹ nói "có lỗi" trong sự việc

Theo chị Nguyễn Thùy Dương, do muốn con học hành tốt hơn, nên hai vợ chồng đã nghiêm khắc với con trong việc học hành, khiến em áp lực, buồn chán.

Đây cũng là thời điểm để các đối tượng xấu lợi dụng để dụ dỗ con bỏ nhà ra đi, đi tới nơi khác thoải mái hơn.

"Tôi nhận thấy mình có trách nhiệm trong việc này khi để cho con có hành động và suy nghĩ như vậy, mình nghĩ mình cũng có lỗi" - chị Dương nói.

Người mẹ 4 ngày lặn lội tìm con gái 13 tuổi mất tích: 'Mình nghĩ mình cũng có lỗi trong sự việc' - Ảnh 4.Tìm thấy thi thể nghi là bé gái mất tích tại Lâm Đồng

Thi thể một em bé được tìm thấy tại bìa rừng ở Lâm Đồng, nghi là bé gái mất tích vào đầu tháng 7-2025.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên