
Kim Tuyến vai Hai Thơ trong phim Mẹ biển - Ảnh: ĐPCC
Tuyến bảo sinh ra và lớn lên ở thành phố, suy nghĩ hiện đại khác với Hai Thơ. Khi đọc kịch bản, trong đầu chị đã hình dung ra Hai Thơ như thế nào rồi. Nhưng khi ra hiện trường, cách diễn ấy không đúng với mong muốn của đạo diễn.
"Tôi diễn đi diễn lại một cảnh quay nhiều lần mới đạt. Mỗi ngày làm việc mười mấy tiếng dưới ánh nắng mặt trời, đêm thì lạnh, đôi khi tôi cảm thấy rất mệt nhưng "đã" lắm.

Diễn viên Kim Tuyến (vai Hai Thơ) và Trương Minh Quốc Thái (Đại) trong phim Mẹ biển - Ảnh: ĐPCC
Trong phim có cảnh gia đình Hai Thơ xảy ra nhiều biến cố trong một đêm khiến cô suy sụp, khóc liên tục. Cảnh quay xong rồi, khi vào phòng chờ diễn viên để nghỉ ngơi, tôi vẫn khóc mãi. Hai Thơ lúc đó đã thấm vào người tôi rồi", Kim Tuyến nhớ lại.
Chị phân tích Hai Thơ đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam truyền thống. Cô ấy đảm đang, một lòng vì chồng con, sẵn sàng hy sinh bản thân bảo vệ gia đình.
Vai diễn này không quá vất vả như những nhân vật nam, không nhiều kịch tính như những người nữ miền biển khác trong phim, nhưng diễn xuất nội tâm nhân vật phức tạp và khó thể hiện.
"Tôi đang muốn thoát khỏi hình ảnh đẹp, sang trọng để vào những vai nội tâm hơn. Mẹ biển là một ví dụ.
Điều này đòi hỏi tôi cần quan sát, học hỏi cuộc đời nhiều hơn nữa" - diễn viên cho biết sau khi tốt nghiệp khoa đạo diễn, cô sẽ tập trung vào việc học thạc sĩ tại Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. "Tôi nghĩ mình cũng phải cần nạp những kiến thức trên giảng đường để có thể tiến xa trong nghề", chị nói.
Mẹ biển đang phát sóng lúc 21h từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần trên VTV1, từ 17-3.
Kim Tuyến sinh năm 1987, có bước tiến dài kể từ vai diễn đầu tiên trong phim truyền hình Cỏ đuôi gà (năm 2008).
Nói lý do chọn Kim Tuyến, đạo diễn Phương Điền chia sẻ: "Kim Tuyến có nước da ngăm, mặn mòi, hợp với gái làng biển. Vẻ đẹp của Kim Tuyến khiến khán giả tin Hai Thơ được trai biển Ba Sịa (Cao Minh Đạt) và Đại (Trương Minh Quốc Thái) đem lòng yêu thương".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận