
Cao Minh Đạt được khen vào vai Ba Sịa trong Mẹ biển - Ảnh: ĐPCC
Biết Hai Thơ đang là người khó xử, một số khán giả hiến kế bảo Hai Thơ về với Ba Sịa - người đàn ông đến sau. Lý do Ba Sịa yêu thầm Hai Thơ từ lúc trẻ, về già, ông lại càng yêu đến "chấn động tâm can", lời Ba Sịa nói với Hai Thơ trong Mẹ biển.
Bão lòng người trong Mẹ biển
Đi hơn 1/3 đoạn đường (trên VTV1 lúc 21h10 từ thứ hai đến thứ sáu) Mẹ biển khai thác bi kịch hậu cơn bão kinh hoàng quét qua làng chài sau 20 năm. Ở đó, bão trong lòng mỗi người có khi còn dữ dội hơn.
Từ tập 22, Đại trở về làng sau thời gian dài bị bọn buôn người hành hạ. Khuôn mặt xác xơ, già cỗi với những sẹo, râu ria lởm chởm nhưng tình yêu với vợ Hai Thơ và con trai của ông vẫn đầy ắp.
Trailer phim Mẹ biển
Đại ra chợ mua cho vợ bộ đồ làm quà thì phát hiện Ba Sịa, người mà ông căm thù từ thời trẻ, đang sống cùng với vợ mình. Nỗi đau đớn, hoang mang dần lớn lên nhấn chìm ông trong sự tức giận, muốn trả thù kẻ cướp vợ.
Diễn viên Trương Minh Quốc Thái vào vai ông Đại đáng thương. Nỗi hoang mang khi ông thấy vợ mình bên người đàn ông khác, cảnh ông Đại cô đơn đứng trước biển, sự lầm lì, ít nói vì nén nỗi đau trong lòng được Quốc Thái diễn tròn vai.
Khán giả dành lời khen cho diễn viên Cao Minh Đạt trong vai Ba Sịa. Đằng sau dáng đi liêu xiêu, cái tay bị liệt vì bị đánh đến tàn phế là một tình yêu duy nhất với Hai Thơ.
Ba Sịa về già được sống với người mình yêu, trông lại trẻ và hồn nhiên.
"Hai Thơ sống với Đại ghen tuông tối ngày, có hạnh phúc bao nhiêu. Ba Sịa vậy mà cưng chiều, nhường nhịn từng ly từng tí. Mẫu chồng quốc dân",
"Ba Sịa xứng đáng được hạnh phúc", "Tui thương chú Sịa", "Tui đứng về phía Ba Sịa mặc dù tui ái mộ Trương Minh Quốc Thái hơn Cao Minh Đạt", ý kiến viết lại trên các diễn đàn phim.

Trương Minh Quốc Thái và Kim Tuyến vai Đại và Hai Thơ - Ảnh: ĐPCC
Những số phận đáng thương
Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa ông Đại và người con trai sau 20 năm trên bè nuôi cá bắt đầu mở ra vòng xoáy hận thù và yêu thương.
Ông Đại đau khổ tột cùng khi vợ con về tay người khác, đau đớn nhớ về lời hứa của vợ chờ ông đến cả cuộc đời. Hai Thơ (Kim Tuyến) - người đàn bà có con nhỏ mất mẹ, mất chồng trong cơn bão - cũng có nỗi khổ.
Trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời, bà buộc phải dựa vào một người đàn ông mình không thương để gượng dậy.

Trương Minh Quốc Thái vào vai Đại chịu nhiều đau khổ trong Mẹ biển - Ảnh: ĐPCC
Còn Ba Sịa, dù hạnh phúc bên Hai Thơ nhưng luôn mặc cảm vì mất khả năng làm chồng, ăn năn khi thời trẻ từng hại ông Đại vào tù vì ghen tức.
Ngoài câu chuyện nghiệt ngã trên, Mẹ biển còn nhiều số phận đáng thương. Đó là bà Hậu (diễn viên Hương Giang) nửa điên nửa tỉnh sau cơn bão khi mất chồng, con, cái thai trong bụng cũng không còn.
Vậy mà bà vẫn cưu mang đứa trẻ tên Lụa, bị mẹ bỏ rơi sau bão. Hai mẹ con cùng dìu nhau đi trên chặng đường đầy khó khăn.
Lãnh đạo xã Tư Sáng 20 năm qua luôn hối hận vì quá chủ quan bỏ qua những lời cảnh báo khiến bà con không kịp trở tay, thiệt hại do bão để lại quá nặng nề. Ông dành nhiều thời gian, công sức hỗ trợ cuộc sống bà con, đi tìm người thất lạc.
Các tập tới đây, bão lòng người vẫn chưa tan khi có sự trở về của một số người. Đó là Biển - cậu bé ngày nào trốn mẹ Hậu theo cha ra khơi mất tích, là người mẹ tệ bạc Huệ về quê gặp lại con.
Cơn bão thiên nhiên đi qua, bão cuộc đời ập đến. Có lẽ chỉ tình yêu có thể chữa lành nỗi đau, sự tha thứ giúp con người bình yên, xua tan cơn bão.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận