Nhưng tôi cứ tiếc là hình như còn thiếu một kết luận cụ thể về hậu quả xấu không lường được của “nhậu”. Phải có những hình ảnh sống và thực để người khác, nhất là lớp trẻ đua đòi, lấy đó làm bài học!
Riêng bài viết của tác giả Nguyễn Thị Oanh: “Người ta đang khao khát gì?” rất hay, rất tích cực. Tôi đang khao khát Quốc hội và Chính phủ ban hành nhiều loại thuế đặc biệt rất nặng đánh vào các quán nhậu có bán rượu và bia. Tiền thuế thu được dùng để trang trải chi phí cấp cứu của các bệnh viện.
Mong lắm thay!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận