
Summer McIntosh (giữa) giành HCV 200m bướm tại Giải bơi lội vô địch thế giới 2025 - Ảnh: REUTERS
Đây là tấm HCV thứ ba của McIntosh tại Giải bơi lội vô địch thế giới 2025. Tuy nhiên, kình ngư người Canada lại không tỏ ra quá vui mừng vì mục tiêu lớn hơn của cô chưa đạt được.
McIntosh bước vào chung kết 200m bướm với mong muốn phá kỷ lục thế giới 2 phút 01,81 giây của Liu Zige (Trung Quốc) thiết lập năm 2009.
McIntosh tỏ ra vượt trội so với các VĐV thi chung kết, bỏ xa người giành HCB đến 3 giây, nhưng thành tích của VĐV Canada chỉ là 2 phút 01,99 giây, kém kỷ lục của Liu Zige 0,18 giây.

Niềm vui của Summer McIntosh sau khi giành HCV thứ ba ở Giải bơi lội vô địch thế giới - Ảnh: REUTERS
Sau khi về đích, McIntosh hét lớn và bày tỏ sự thất vọng: "Trước khi bước vào nội dung chung kết tối nay 31-7, tôi và HLV đã đặt mục tiêu lớn là phá kỷ lục thế giới. Đó là điều khiến tôi cố gắng luyện tập suốt thời gian qua".
"Nhìn thấy bản thân chỉ thiếu một chút nữa là làm được, tôi biết mình đã mắc lỗi ở 15m cuối của cuộc đua. Nhìn chung tôi hài lòng với thành tích này và kỷ lục cá nhân, nhưng tối nay tôi vẫn chưa đạt được mục tiêu" - McIntosh nói tiếp.
McIntosh đang hướng tới việc san bằng kỷ lục giành 5 HCV cá nhân của Michael Phelps (Mỹ) tại một giải vô địch bơi lội thế giới. Trước khi giành HCV 200m bướm, McIntosh đã vô địch nội dung 400m tự do và 200m hỗn hợp.
Kình ngư người Canada vẫn còn 2 nội dung nữa chưa thi đấu là 800m tự do và 400m hỗn hợp cá nhân. Nếu duy trì phong độ, McIntosh hoàn toàn có thể san bằng thành tích của huyền thoại Michael Phelps.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận