31/07/2025 17:24 GMT+7

Màn chia tay xúc động của mỹ nhân Eugenie Bouchard

Ngày 31-7, "mỹ nhân quần vợt" Eugenie Bouchard đã để thua Belinda Bencic (Thụy Sĩ) 1-2 ở vòng 2 Giải quần vợt Canada Open 2025.

Bouchard - Ảnh 1.

Bouchard phát biểu chia tay quần vợt sau thất bại trước Bencic ở Canada Open 2025 - Ảnh: REUTERS

Trước đó, Eugenie Bouchard (31 tuổi) đã tuyên bố Canada Open 2025 tại quê nhà Montreal sẽ là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp của cô. Chính vì vậy, thất bại trước đàn em Bencic cũng là thời khắc đánh dấu sự nghiệp quần vợt của Bouchard chính thức dừng lại. 

Ở vòng 1, Bouchard đã đánh bại tay vợt vô danh Emiliana Arango 2-0. Cô nói đùa rằng sẽ không giải nghệ nếu vô địch Canada Open 2025. 

Nhưng cả Bouchard và các khán giả ở Montreal đều hiểu rằng điều đó sẽ không thể xảy ra. Bất kỳ trận đấu nào của Bouchard tại Canada Open cũng có thể là cuối cùng.

Và thời khắc đó đã đến, khi Bouchard hứng chịu thất bại trước Bencic. Có lẽ khán giả Montreal đã dự cảm về sự chia tay nên đã lấp đầy sân đấu IGA.

"Let's Go Genie!" (tiến lên, Genie), liên tục được hô vang trên khán đài, ngày càng trở nên lớn hơn khi Bouchard sắp thua Bencic. Chưa kể Bouchard liên tục nhận được những tràng pháo tay trong suốt trận đấu. 

Bouchard - Ảnh 2.

Bouchard trong trận đấu cuối cùng sự nghiệp - Ảnh: REUTERS

Đáp lại sự ủng hộ của các khán giả nhà, Bouchard đã có bài phát biểu đầy xúc động. Tay vợt 31 tuổi sinh ra và lớn lên ở Montreal thậm chí đã bật khóc. "Thật đặc biệt khi tôi được chơi trận đấu cuối cùng của mình ở đây, tại Montreal, trên sân đấu này, trước mặt các bạn" - Bouchard nghẹn ngào nói. 

Bouchard chia sẻ: "Tôi nhớ hồi còn là một đứa trẻ, tôi đã ngồi trên khán đài này, hy vọng và mơ ước rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành tay vợt chuyên nghiệp và thi đấu ở Canada Open. Và giờ đây tôi đánh trận đấu cuối cùng sự nghiệp tại Montreal. Cảm giác như khoảnh khắc trọn vẹn, khép lại một vòng tròn vậy". 

Khi được hỏi về những dự định tiếp theo sau khi chia tay quần vợt, Bouchard cho biết cô muốn được ngủ nướng, đi du lịch và suy ngẫm về những việc sẽ làm trong thời gian tới.

"Tôi cảm giác như mình đã bỏ lỡ điều gì đó khi không học đại học, không đến trường" - Bouchard nói trong tiếc nuối. 

"Việc dấn sâu hơn vào mảng truyền hình chắc chắn là điều tôi rất thích, nên đó có thể là bước tiếp theo. Ý tôi là (ngập ngừng)... có ai trong số các bạn đang tuyển dụng không? (cười) Tôi thậm chí còn không biết viết... (ngập ngừng tìm từ) gọi cái đó là gì nhỉ…". Bouchard muốn nói về "sơ yếu lý lịch", nhưng cô không thể nhớ ra vì quá xúc động. 

Sau khoảnh khắc bối rối, Bouchard nói tiếp: "Tôi thậm chí còn không có thứ đó (sơ yếu lý lịch - phóng viên). Có lẽ người đại diện của tôi sẽ giúp tôi làm một cái. Tôi không quen làm việc này".

Bouchard sinh ra và lớn lên ở Montreal (Canada), từng vươn lên hạng 5 thế giới và được kỳ vọng sẽ là "Sharapova mới".

Tuy nhiên sự nghiệp quần vợt của Bouchard tiến triển không như mong muốn. Cô từng bị ngã trong phòng thay đồ và bị chấn động não tại Giải quần vợt Mỹ mở rộng 2025. Sự nghiệp của Bouchard đi xuống từ đó. Trong 5 năm qua, Bouchard không vào tới vòng đấu chính Grand Slam lần nào và liên tục rớt hạng trên bảng xếp hạng WTA.

Màn chia tay xúc động của 'mỹ nhân' Eugenie Bouchard  - Ảnh 3.‘Mỹ nhân quần vợt’ Bouchard khép lại sự nghiệp người thương kẻ ghét

Tay vợt xinh đẹp người Canada Eugenie "Genie" Bouchard vừa chính thức tuyên bố giải nghệ ở tuổi 31, khép lại sự nghiệp nhiều người thương nhưng cũng lắm kẻ ghét.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên