03/02/2025 10:22 GMT+7

Kịch, xiếc tưng bừng khán giả, thắng lớn mùa Tết

Năm nay, kinh tế nhìn chung vẫn còn khó khăn, nhiều ông bà bầu hơi… rén cho mùa kịch Tết 2025. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi vô mùa Tết nhiều sân khấu vẫn kín rạp.

Kịch, xiếc tưng bừng khán giả, thắng lớn mùa Tết - Ảnh 2.

13 đức thầy là vở mới trong mùa kịch Tết Ất Tỵ của Sân khấu kịch Thiên Đăng - Ảnh: LINH ĐOAN

Không chỉ có kịch Tết, xiếc, rối năm nay cũng thắng lớn.

Mỗi ngày 3 suất vẫn không đủ vé bán

"Quán quân" năm nay vẫn thuộc về Sân khấu Thế Giới Trẻ. Đây là sân khấu duy nhất dám diễn mỗi ngày 3 suất cho đến hết mùng 6, vé không đủ bán. 

Bà An Thi, quản lý sân khấu, cho biết: "Rất nhiều khán giả ở xa đến sân khấu mà không còn vé nài nỉ chúng tôi bán thêm ghế xúp. 

Tuy nhiên, sân khấu rất hạn chế vì sợ kê thêm ghế xúp gây bất tiện, nên chẳng đặng đừng chúng tôi mới bán thêm ghế xúp. Năm nay, rất mừng là tổ thương, khán giả thương nên suất nào cũng kín rạp".

Nghệ sĩ Tuấn Khôi của Sân khấu kịch Thiên Đăng vui mừng cho biết sân khấu diễn mỗi ngày 2 suất nhưng vé từ mùng 1 đến mùng 5 đã bán sạch trước Tết.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, anh nói sức mua vé Tết năm nay tăng. 

Dù Thiên Đăng là sân khấu mới nhưng do bảo chứng từ những nghệ sĩ tên tuổi của sân khấu, cộng thêm cuối năm 2024, Liên hoan sân khấu TP.HCM tạo hiệu ứng rất tốt, khiến khán giả từ các sân khấu khác biết đến, tò mò muốn tìm đến với Thiên Đăng.

Kịch, xiếc tưng bừng khán giả, thắng lớn mùa Tết - Ảnh 3.

Từ trái qua, nghệ Phương Bình, Hứa Minh Đạt và Việt Hương trong vở Cầu dừa đủ xài ở Sân khấu Trương Hùng Minh - Ảnh: LINH ĐOAN

Nhà hát kịch Idecaf cũng kín rạp từ mùng 1 đến mùng 6. Nhà hát Thanh Niên, đơn vị chung công ty của Idecaf, năm nay lượng khán giả có yếu hơn một chút. Tuy nhiên, khán phòng của nhà hát có hơn 700 ghế, so với các sân khấu khác chỉ trên dưới 300 ghế thì vẫn ổn.

Sân khấu Trương Hùng Minh tiếp tục tưng bừng trong xuân Ất Tỵ với nhiều suất diễn "cháy vé". Nghệ sĩ Việt Hương cho biết nhiều khán giả tỉnh khác đến xem suất chiều thấy thích, thế là vãn hát họ đi ăn xong quay lại mua vé coi tiếp suất tối.

Sân khấu Hoàng Thái Thanh vì đặc thù khán giả riêng nên có suất gần đầy rạp, có suất chỉ gần 2/3. Nhà hát kịch 5B của bà bầu Mỹ Uyên mảng kịch thiếu nhi mạnh hơn cả kịch người lớn. Dòng kịch này lợi thế phục vụ cho cả gia đình, có nhà đến 3 thế hệ cùng đi xem rất vui, đầm ấm.

Kịch, xiếc tưng bừng khán giả, thắng lớn mùa Tết - Ảnh 4.

Vở kịch thiếu nhi Cây bút thần của Nhà hát kịch 5B - Ảnh: LINH ĐOAN

Xiếc, rối thắng lớn

Từ mùng 6, dù có hạ nhiệt nhưng nhiều sân khấu vẫn duy trì suất diễn kéo dài đến mùng 12. Thế Giới Trẻ giảm xuống còn 2 suất/ngày, các sân khấu khác còn 1 suất/ngày. 

Các ông bà bầu vẫn đầy hy vọng vì lượng khán giả Việt kiều thích xem kịch khá đông. Thêm nữa, nhiều khán giả trong Tết đi du lịch hoặc về quê nay về lại thành phố. Đây là nguồn khán giả khá dồi dào để sân khấu tiếp tục.

Những suất diễn sau Tết đã được khán giả đặt xí chỗ khá nhiều, có sân khấu dù sau Tết lượng vé mua trước đã đạt được 70, 80%.

Năm nay là năm Nhà hát Phương Nam đầu tư "hoành tráng" cho xiếc và rối là vở xiếc Vùng đất kỳ bí và 2 vở múa rối nước Huyền sử Yết KiêuGiấc mơ nàng tiên cá.

Ông Lê Diễn, giám đốc nhà hát, rạng rỡ cho biết năm nay anh em nghệ sĩ xiếc, rối rộn ràng với các suất diễn cháy vé. Các suất diễn múa rối nước thậm chí còn phải bán vé cho khán giả đứng coi vì không đủ chỗ.

Kịch, xiếc tưng bừng khán giả, thắng lớn mùa Tết - Ảnh 5.

Mùa Tết năm nay, vở xiếc Vùng đất kỳ bí của Nhà hát nghệ thuật Phương Nam đông nghẹt khán giả đến xem - Ảnh: LÊ DIỄN

Ông Diễn bảo: "Khán giả đi xem về tự review trên mạng xã hội, thế rồi nhiều người biết nên cứ thế là cháy vé. Xiếc, múa rối nước có lợi thế dễ xem, phục vụ đa dạng đối tượng khán giả, thời lượng không quá dài nên đáp ứng nhu cầu cho cả gia đình giải trí cùng nhau".

Những dấu ấn mùa kịch Tết

Sau mười mấy năm gián đoạn, năm nay Lâm Vỹ Dạ đã trở lại mùa kịch Tết ở Sân khấu Hồng Vân. Lâm Vỹ Dạ chính là "át chủ bài" của sân khấu xuân Ất Tỵ cùng với Ốc Thanh Vân từ Úc trở về.

Vỹ Dạ đảm nhiệm vai chính trong vở kịch Tết Thân sâu hồn bướm, cô hóa thân thành người mẹ trông ngóng các con về sum vầy nhưng mỗi đứa đều có lý do riêng để ngại về với mẹ.

Chưa hết, cô còn tăng cường vào vở Hậu cung ngoại truyện với nhân vật Nhàn Phi. Kiểu diễn hài tưng tưng, tỉnh rụi của Lâm Vỹ Dạ tạo sự chú ý trong mùa Tết năm nay ở kịch Hồng Vân.

Kịch, xiếc tưng bừng khán giả, thắng lớn mùa Tết - Ảnh 6.

Nghệ sĩ Lâm Vỹ Dạ (trái) và Ốc Thanh Vân trong vở Thân sâu hồn bướm - Ảnh: LINH ĐOAN

Nếu Lâm Vỹ Dạ trụ kịch Tết ở Sân khấu Hồng Vân thì chồng cô, diễn viên Hứa Minh Đạt, lại quậy tưng bừng ở Sân khấu Trương Hùng Minh mấy ngày Tết. Trước đó, Hứa Minh Đạt tham gia vở Dâu ngọt, trong Tết anh vào vai chàng rể thích nổ nhưng dễ thương trong Cầu dừa đủ xài. Hai vợ chồng nhưng chia đôi ở hai sân khấu khác nhau cũng là điều ngộ ngộ Tết này.

Tết này tiếp tục đánh dấu mảng kịch thiếu nhi từng bước được gầy dựng. Nhà hát kịch 5B bây giờ còn có khả năng lấy kịch thiếu nhi… nuôi kịch người lớn. Sân khấu Ban Mai non trẻ chuyên dòng kịch thiếu nhi nghiêm túc đầu tư lớn cho kịch thiếu nhi ngày Tết dù chỉ có thể diễn được vài suất. Đạo diễn Bảo Chu cho biết trong năm sân khấu diễn theo mùa, như mùa hè, mùa Noel, mùa Tết.

Sân khấu Ban Mai dựng vở Tết ơi Tết à chỉ diễn trong Tết: "Mỗi vở chúng tôi làm theo chủ đề, ví dụ Tết ơi Tết à dù đầu tư nhiều, tốn kém nhưng diễn Tết xong rồi thôi vì mình làm mọi thứ phù hợp trong Tết để khán giả nhí cảm nhận đầy đủ nhất, nếu sau đó mình sửa lại thì cảm thấy rất lạc lõng. Dù tiếc nhưng đành chịu vậy".

Kịch, xiếc tưng bừng khán giả, thắng lớn mùa Tết - Ảnh 7.

Gia Bảo (thứ hai từ trái qua) trong vở Escape room - Căn nhà ma quái do chính anh làm đạo diễn ở Sân khấu Thế Giới Trẻ mùa Tết Ất Tỵ - Ảnh: LINH ĐOAN

Nghệ sĩ Gia Bảo diễn mệt nghỉ ở cả hai sân khấu Thế Giới Trẻ và Trương Hùng Minh. Có ngày anh diễn suốt đến 3 suất. Năm nay có vẻ là năm may mắn của Gia Bảo. Cuối năm anh đoạt huy chương vàng cá nhân Liên hoan sân khấu TP.HCM lần thứ nhất. 

Trong Tết, có đến 3 vở do anh đạo diễn được Thế Giới Trẻ và Trương Hùng Minh sắp lịch đều đặn là Escape room - Căn nhà ma quái, Ngày mai người ta lấy chồngBỗng dưng trúng số. Cả ba vở đều bán vé rất tốt.

Trong mùa Tết, để tạo không khí và gửi lời cảm ơn, nhiều sân khấu tặng khán giả những món quà nho nhỏ, nước uống, quay số trúng thưởng, hoặc như Sân khấu Trương Hùng Minh, trong các suất diễn từ mùng 1 đến 12 đều có 10 khán giả ngẫu nhiên được bốc thăm tặng lì xì với mệnh giá cao nhất là 500.000 đồng.

Mặc dù các suất diễn hết vé hết mùa Tết nhưng nhiều ông bà bầu chưa yên tâm. Ông Trầm Thanh Thảo, quản lý bán vé Nhà hát kịch Idecaf và Nhà hát Thanh Niên, bày tỏ bán vé trong… hồi hộp. Có suất bữa trước còn yếu nhưng hôm sau may mắn đầy ắp.

Kịch, xiếc tưng bừng khán giả, thắng lớn mùa Tết - Ảnh 1.

Khán giả vào xem kịch tại Nhà hát Thanh Niên tối mùng 4 Tết - Ảnh: LINH ĐOAN

Bà An Thi cũng chung tâm trạng khi có suất diễn chiều bầu rầu rĩ vì mới được 50%, nhưng ngủ qua một đêm bỗng dưng sáng mai các ghế đã lấp đầy. Có nghĩa là vẫn còn bấp bênh và để lại những nỗi lo sau Tết.

Năm nay, nghệ sĩ Hồng Vân bảo chị vẫn chưa hài lòng về tình hình bán vé. So với ngày thường, khán giả có tăng nhưng lấp kín rạp chỉ có vở mạnh, chẳng hạn như Căn phòng câm lặng.

Kịch, xiếc tưng bừng khán giả, thắng lớn mùa Tết - Ảnh 2.Kịch Tết giảm lượng, tăng chất nhưng Idecaf, Thiên Đăng, Thế Giới Trẻ vẫn 'xôm'

Mùa Tết là mùa ăn nên làm ra của sân khấu TP.HCM. Năm nay kịch Tết có giảm về số lượng nhưng được khen là chất lượng có vẻ tăng lên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên