TTCT - Cuộc giao lưu giữa Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và các cựu sinh viên Việt Nam từng du học ở Liên Xô và Nga (ngày 31-10-2010) tình cờ diễn ra đúng một tuần trước kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga. Nhưng cuộc gặp cảm động giữa tổng thống Nga với các cựu sinh viên Việt Nam, trong đó có những người từng là học trò cũ của cha ông, không phải tình cờ, bởi như ông nói trong cuộc gặp: “Chúng ta là những người như hiện nay là bởi chúng ta có ký ức và quá khứ”. Phóng to Cựu sinh viên Trường đại học Bách khoa Tomsk cảm ơn Tổng thống Medvedev trong cuộc giao lưu ngày 31-10 tại Hà Nội - Ảnh: Huỳnh Mai Tại cuộc giao lưu, Tổng thống Dmitry Medvedev đã đưa ra một số lời hứa. Ông hứa sẽ thúc đẩy hỗ trợ đào tạo cán bộ y tế, đưa công nghệ y tế của Nga về Việt Nam; hứa tăng cường các hoạt động trao đổi văn hóa nghệ thuật để công chúng Việt Nam được thưởng thức các loại hình nghệ thuật của Nga như balê, nhạc giao hưởng thường xuyên hơn. Đặc biệt, ông hứa sẽ đặt vấn đề với Bộ Ngoại giao và qua những kênh văn hóa xã hội lập ra một quỹ dịch thuật văn học Nga, chí ít là có thể hỗ trợ những người đang âm thầm làm việc trong bối cảnh không đơn giản của việc xuất bản, tổ chức dịch thuật văn học Nga nói riêng và văn học kinh điển thế giới nói chung. Đưa tin về chuyến đi của tổng thống Nga tới Việt Nam, có tờ báo Nga nhắc “tổng thống đã đưa một số lời hứa”. Nếu sử dụng các công cụ tìm kiếm trên mạng, chúng ta dễ dàng tìm thấy những bài viết với cụm từ “tổng thống hứa...”. Với ông Medvedev, người ta còn có được các thông tin với cụm từ “tổng thống quyết định” liên quan đến những lời hứa trước đó. Điều này có được một phần bởi ông Medvedev là tổng thống Nga đầu tiên lập blog để đến gần dân hơn và để dân đến được với mình nhanh hơn. Trên trang tổng thống Liên bang Nga http://www.kremlin.ru/ người ta có thể đọc được các quyết sách của chính phủ, theo dõi các cuộc gặp gỡ của tổng thống một cách chi tiết đến từng câu nói. Người dân có thể gửi thư trực tiếp cho tổng thống qua link http://letters.kremlin.ru/ và tin thư của mình sẽ được phản hồi chứ không chỉ được bỏ vào hộp “góp ý” và biến mất! Bên cạnh đó, ông Medvedev còn chăm sóc website cá nhân của mình khá chu đáo: http://medvedev.kremlin.ru/. Người dân có thể vào theo dõi video blog của tổng thống, vô hình trung có thể “giám sát” các hoạt động của nhân vật quyền lực cao nhất đất nước để nắm được ông đã hứa và giữ lời hứa thế nào. Trên trang chủ, Tổng thống Dmitry Medvedev “treo” mấy dòng trích trong cuốn sách Medvedev của hai tác giả Nikolai và Svanitze, có đoạn: “Đất nước cần được biết về hoạt động của chính quyền, điều này không phải do chúng tôi nghĩ ra mà chúng tôi cũng không thể thay đổi được. Có lẽ đây là một điều hợp lý”. Trở lại với cuộc giao lưu nói trên, người ta không khỏi chú ý đến lời cảm ơn của một cựu sinh viên Trường đại học Bách khoa Tomsk. Anh nói: “Tôi muốn được bày tỏ đến ngài lòng tri ân chân thành vì ngài đã lắng nghe và đã tạo điều kiện để chúng tôi được học tập, ứng dụng kiến thức vào thực tế trên đất nước Nga”. Lời cảm ơn nhắc tôi nhớ lại bản tin được đăng tải trên các báo Nga vào ngày 11-2-2010. Đó là tin một sinh viên Việt Nam khi tham dự cuộc giao lưu của sinh viên Tomsk với tổng thống Liên bang Nga đã đề nghị ông tạo điều kiện cho sinh viên nước ngoài được làm việc trong khuôn khổ nhà trường. Bản tin truyền hình NTV khi đó trích lời tổng thống Liên bang Nga đáp: “Những sinh viên nước ngoài học tập tại các trường đại học của Nga đang sống, học tập trong điều kiện khó khăn hơn sinh viên của ta nhiều, vì dù sao đây không phải là đất nước của họ. Chúng tôi sẽ nghĩ đến việc thay đổi một số quy chế về ngoại kiều..”.. Và cách đây hai tuần, ông Medvedev đã ký quyết định để sinh viên nước ngoài được quyền làm việc trong các trường đại học ở Nga như sinh viên bản xứ. Anh sinh viên cảm ơn tổng thống tại Hà Nội ngày 31-10 chính là người đã đề đạt nguyện vọng tại cuộc gặp ở Tomsk. Lời cảm ơn là từ đấy. Một lời hứa nhỏ giải quyết một vấn đề lớn trong vòng chưa đầy một năm, tôi cho rằng người sinh viên Việt Nam có mặt trong hội trường hôm ấy có lý do để cảm kích. Cũng tình cờ, tờ Trud (Nga, http://www.trud.ru/) ngày 2-11-2010 thử làm một tổng kết cho biết: cho tới thời điểm này của nhiệm kỳ, ông Medvedev đã đưa ra 42 lời hứa và thực hiện được 19 điều, 15 lời hứa khác đang trong quá trình thực hiện và 8 điều không làm được. Tỉ lệ hoàn thành của ông là 45%!
Thêm 1 tỉ phú USD đầu năm Ất Tỵ, người giàu Việt Nam ở đâu so với khu vực? BÌNH KHÁNH 02/02/2025 Ông Nguyễn Đăng Quang - chủ tịch Tập đoàn Masan - vừa trở lại danh sách tỉ phú USD, theo cập nhật mới nhất đến ngày 2-2 (tức mùng 5 Tết Ất Tỵ) từ Forbes.
Ban tổ chức nêu lý do không kéo dài thời gian mở cửa Đường hoa Nguyễn Huệ NHƯ BÌNH 02/02/2025 Những hạn chế về tài chính, nhân lực và yếu tố bảo dưỡng khiến ban tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Ất Tỵ 2025 khó kéo dài thời gian mở cửa quá 7 ngày.
Người dân trở lại TP.HCM đông dần, lực lượng chức năng túc trực phân luồng PHƯƠNG NHI 02/02/2025 Đến 18h chiều 2-2 (mùng 5 Tết), lượng xe cộ đổ về TP.HCM tăng cao, dù vậy giao thông qua các cửa ngõ ổn định, không xảy ra ùn ứ.
Giá vàng tăng thẳng đứng, lên sát 89 triệu đồng/lượng ÁNH HỒNG 02/02/2025 Giá vàng trong nước hôm nay, 2-2, đã tăng vọt lên sát 89 triệu đồng/lượng sau khi giá vàng thế giới liên tục lập kỷ lục trong kỳ nghỉ Tết.