
Phó chủ tịch TP Huế chia sẻ ông nhiều lần trở thành khán giả bất đắc dĩ của các ca sĩ karaoke loa kẹo kéo vào buổi trưa, buổi tối.

- Chào ông Bút Bi, tôi đọc báo ông thấy đăng vụ mấy nhà hàng karaoke "phá làng phá xóm" ở Hội An yên bình.

Câu chuyện karaoke loa kẹo kéo mở inh tai nhức óc tại các làng du lịch Hội An đặt ra vấn đề cấm karaoke gây ồn từ sau 22h có còn phù hợp?
Vụ việc một người kéo sập cửa nhà hàng xóm vừa bị bắt khẩn cấp một lần nữa xới lên câu chuyện 'vấn nạn' karaoke trong khu dân cư.
Clip trên mạng xã hội về việc người đàn ông kéo sập cửa nhà hàng xóm do xuất phát từ việc hát karaoke gây ồn ào đang được làm rõ.

Loa kéo không sai, mà sai là ở chỗ kéo luôn cả sự bình yên của người khác đi mất.

TP Huế nhận định việc triển khai các chỉ đạo của lãnh đạo thành phố trước đó về quản lý hoạt động văn hóa, âm thanh di động, karaoke loa kẹo kéo… trên địa bàn chưa đạt hiệu quả.

Có một số nơi ở Đà Nẵng từng đi đầu trong trị karaoke ồn ào, nhưng nay nhiều người dân đang phàn nàn bị karaoke 'tra tấn'.

Tiếng ồn tôi muốn nói ở đây là từ hát karaoke, từ nhậu nhẹt, từ bật nhạc lớn tiếng...

8 tháng đầu năm 2023, Cổng thông tin 1022 TP.HCM tiếp nhận 11.115 tin phản ánh về tiếng ồn. Số tin khung giờ khuya đến sáng (22h-6h) gấp 1,5 lần khung giờ ban ngày.

Đi đám cưới là dịp để gặp bè bạn hàn huyên, nhưng toàn nhạc sống ầm ĩ muốn bể tai, hết cách chuyện trò, đành phải ăn vội vàng rồi về cho xong.

Du khách phàn nàn vì tiếng ồn ca hát, karaoke ở Hội An. Thực tế nơi làm nghiêm, nơi còn du di với tiếng hát trên loa, bầu không khí bình yên ở làng quê Hội An ít nhiều bị tổn hại.

Ngày 22-2, ông Cao Đình Hải-chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết tổ phản ứng nhanh xử lý vi phạm về tiếng ồn của phường đã lập biên bản, hiện đang tạm giữ nhiều loa công suất lớn.

Hát karaoke để giải trí không xấu. Nó chỉ trở thành vấn đề khi người hát "tra tấn" hàng xóm bằng âm thanh hết cỡ, bất chấp giờ giấc, tạo ra "rác" âm thanh khiến không ai chịu nổi.

Khác với những người hát karaoke "banh nóc", trở thành "niềm đau chôn giấu" của hàng xóm, nhiều người chỉ xem hát hò là thú giải trí có giờ có giấc.

Hàng xóm "hét" karaoke quanh năm suốt tháng, những ngày tất niên họ vẫn miệt mài "đắp mộ cuộc tình"...

Đã nhiều lần bà chủ quán A.B. (đường 17A, quận Bình Tân, TP.HCM) treo bảng "Quý khách vui lòng không mang loa thùng, loa kẹo kéo vào quán".

Hơn 6.300 ý kiến gửi đến TTO kể khổ bị "hung thần" karaoke tra tấn từ thành thị về nông thôn trong những ngày cuối năm này.

Tuyến bài về "hung thần" karaoke trên Tuổi Trẻ đang nhận được hàng ngàn phản hồi của bạn đọc bày tỏ sự bức xúc, thậm chí là bất lực của người dân khi tiếng ồn tra tấn.

Nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ Online kể câu chuyện bị vấn nạn hát karaoke trong khu dân cư tra tấn. Thậm chí có người còn là nạn nhân của những hàng xóm vừa mê hát karaoke vừa có máu hung hãn.