
Việc Iran liên tục duy trình quá trình làm giàu uranium ở mức độ cao từ lâu đã trở thành "cái gai" trong mắt của nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ và Israel - Ảnh: REUTERS
Căng thẳng giữa Iran và Israel đã leo thang thành một cuộc đối đầu quân sự công khai chưa từng có, sau khi Israel phát động đợt không kích quy mô lớn vào lãnh thổ Iran rạng sáng 13-6, khiến Iran ngay lập tức đáp trả bằng hàng trăm tên lửa đạn đạo nhắm vào các thành phố lớn của Israel.
Trong khi giao tranh tiếp tục diễn ra trên thực địa, các nỗ lực ngoại giao về chương trình hạt nhân Iran có nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn, theo Hãng tin Reuters ngày 14-6.
Iran cáo buộc Mỹ hậu thuẫn Israel
Ngày 13-6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei tuyên bố các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Tehran và Washington đã trở nên "vô nghĩa", sau khi Israel phát động chiến dịch không kích lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào lãnh thổ Iran.
"Phía bên kia (Mỹ) đã hành xử theo cách khiến đối thoại trở nên vô nghĩa. Không thể vừa tuyên bố muốn đàm phán, vừa âm thầm phân chia vai trò bằng cách cho phép chế độ Do Thái (Israel) tấn công Iran", ông Baghaei khẳng định với Hãng tin Tasnim.
Ông nói thêm rằng Israel "đã thành công trong việc tác động tới tiến trình ngoại giao" và rằng cuộc tấn công của Israel sẽ không thể xảy ra nếu không có sự cho phép của Washington.
Iran cho biết cuộc tấn công đã phá hủy nhà máy làm giàu uranium thử nghiệm trên mặt đất tại tổ hợp hạt nhân Natanz - trung tâm chương trình hạt nhân của nước này.
Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) xác nhận đang điều tra thiệt hại tại hai cơ sở khác là Fordow và Isfahan.
Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cáo buộc Israel khơi mào cuộc chiến, trong khi Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani cho biết 78 người đã thiệt mạng, trong đó có nhiều quan chức quân sự cấp cao, và hơn 320 người bị thương, phần lớn trong số này là dân thường.
Ông Iravani khẳng định Mỹ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn vì đã "đồng lõa" với Israel.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei - Ảnh: AFP
Ông Trump tin vẫn có thể cứu vãn
Trái ngược với cáo buộc của Tehran, Washington phủ nhận vai trò trong vụ không kích và kêu gọi Iran nối lại đàm phán hạt nhân. Tổng thống Trump tiết lộ rằng ông đã biết trước về kế hoạch tấn công của Israel, nhưng vẫn khẳng định còn cơ hội đạt được một thỏa thuận mới.
"Chưa quá muộn để Iran ngừng chiến dịch không kích và quay lại bàn đàm phán", ông nói.
Trước khi ông Trump lên tiếng, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington không tham gia hay hỗ trợ các cuộc không kích này. Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ liệu cuộc tấn công của Tel Aviv nhằm vào Tehran là hành động đơn phương, hay đã có sự đồng thuận ngầm từ phía Mỹ.
Trước đó chính quyền Tổng thống Trump đã xúc tiến nối lại đàm phán hạt nhân với Iran, nhằm thay thế thỏa thuận mà ông rút khỏi vào năm 2018.
Tuy nhiên Tehran đã bác bỏ đề xuất gần nhất của Mỹ, theo đó yêu cầu Iran ngừng chương trình làm giàu uranium và chuyển toàn bộ kho uranium làm giàu cao hiện có ra nước ngoài.
Về nguyên nhân phát động chiến dịch không kích vào lãnh thổ Iran hôm 13-6, phía Israel khẳng định cuộc tấn công là "hành động bảo vệ quốc gia", cho biết tình báo nước này đã phát hiện Iran sắp hoàn tất lượng vật liệu phân hạch đủ để chế tạo nhiều đầu đạn hạt nhân.
Trong khi đó, Iran tiếp tục khẳng định chương trình hạt nhân của mình chỉ phục vụ mục đích dân sự, bác bỏ cáo buộc từ các nước khác rằng quốc gia này đang phát triển vũ khí hạt nhân.
Vòng đàm phán thứ sáu giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15-6 tại Muscat (Oman), nhưng sau các cuộc không kích của Israel, hiện chưa rõ cuộc họp có được tiến hành như kế hoạch hay không.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận