
Niềm vui chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam trong ngày ra quân - Ảnh: NGỌC LÊ
Dù Campuchia khá yếu để có thể phản kháng, nhưng điều đáng khen với đoàn quân của HLV Mai Đức Chung là lối chơi tấn công cực kỳ thuyết phục, cùng khả năng ghi bàn từ nhiều hướng.
Sự quan trọng của cựu binh
Ngoại trừ tiền đạo Huỳnh Như ngồi dự bị, HLV Mai Đức Chung đã tung ra đội hình gần như mạnh nhất của mình cho trận ra quân với Campuchia - đối thủ được đánh giá thấp hơn nhiều so với đội tuyển nữ Việt Nam (hạng 118 so với 37 thế giới). Nét mới duy nhất chính là sự có mặt của cầu thủ 24 tuổi Trần Thị Duyên ở vị trí hậu vệ phải.
Với chất lượng đội hình vượt trội, đội tuyển nữ Việt Nam không khó để làm chủ hoàn toàn thế trận. Trong hiệp một, các cô gái Việt Nam kiểm soát bóng lên đến 71%, tung ra 14 pha dứt điểm (8 trúng đích) và ghi liền 4 bàn thắng chỉ trong vòng có 17 phút đầu tiên. Trong khi đó, đội tuyển nữ Campuchia không có một cơ hội lên bóng nào. Bóng hầu như chỉ lăn ở phần sân của Campuchia trong sự chống đỡ vất vả của đối thủ.
Không tính bàn thắng từ chấm 11m của tiền đạo đội trưởng Phạm Hải Yến, 3/4 bàn thắng còn lại trong hiệp một của đội tuyển nữ Việt Nam đều đẹp mắt. Bàn thắng mở tỉ số được tính cho Dương Thị Vân ngay phút thứ 7.
Nhưng nếu trọng tài chính xác hơn, Bích Thùy mới là người ghi bàn. Bởi cú sút phạt hàng rào đẹp mắt của cô đưa bóng bật xà ngang dội xuống bên trong vạch vôi bật ra trước khi Dương Thị Vân lao vào đánh đầu. Bàn thắng 2-0 còn đẹp hơn nữa khi Vạn Sự tung cú sút từ ngoài vòng cấm làm bó tay thủ môn Penh Boravy. Còn ở bàn 4-0, thủ môn Penh Boravy lại một lần nữa bị khuất phục sau cú sút kỹ thuật của Nguyễn Thị Vạn.

Bích Thùy trong trận đấu với Campuchia - Ảnh: NGỌC LÊ
Lối chơi vận hành trơn tru
Dẫn trước đến 4-0, HLV Mai Đức Chung thay liền 3 cầu thủ ngay khi hiệp hai bắt đầu. Đáng chú ý, tất cả đều nằm ở tuyến trên. Huỳnh Như vào thay Phạm Hải Yến đá cao nhất trên hàng công. Tiền vệ Hải Linh thay Dương Thị Vân ở vị trí tiền vệ trung tâm. Còn gương mặt khá mới Trúc Hương thì đá thay Nguyễn Thị Vạn ở vị trí tiền đạo trái.
Dù thay đổi nhân sự nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn duy trì chơi tấn công mạch lạc như 45 phút đầu tiên. Thậm chí các cầu thủ vào thay người đều chơi nổi bật và góp công trong hai bàn thắng ghi được ở hiệp hai. Trúc Hương là người khống chế bóng kỹ thuật rồi sút cận thành ghi bàn nâng tỉ số lên 5-0 ở phút 52, sau pha đi bóng kỹ thuật rồi chuyền ngược vào vòng cấm của Vạn Sự ở biên trái.
Huỳnh Như là người thoát xuống rất nhanh ở biên trái sau pha phản công nhanh rồi chuyền bóng trống trải cho Thái Thị Thảo bay người đánh đầu cận thành nâng tỉ số lên 6-0. Ở tuổi 34, Huỳnh Như khi được sử dụng ở thời điểm hợp lý vẫn rất nguy hiểm.
Hơi tiếc khi sự trở lại của Thanh Nhã sau chấn thương vẫn chưa lấy lại được phong độ đỉnh cao. Vào sân thay Bích Thùy ở phút 63, Thanh Nhã không có nhiều pha bóng tấn công ấn tượng.
Nhưng khởi đầu như thế đã là quá tốt với đội tuyển nữ Việt Nam. Từ đây đến trận đấu kế tiếp với Indonesia vào ngày 9-8, HLV Mai Đức Chung vẫn còn thời gian để tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp lối chơi hơn nữa để chinh phục ngôi hậu.
Thái Lan đáng gờm
Ở trận còn lại của bảng A, đội tuyển nữ Thái Lan đã thắng đậm Indonesia 7-0 trong trận ra quân dù chơi với đội hình rất trẻ (5/11 cầu thủ U19 ở đội hình xuất phát). Ngay trong hiệp một, tỉ số đã là 5-0 cho đội tuyển nữ Thái Lan với cú đúp của tiền đạo Kanjanathat Poomsri (22 tuổi) và sự xuất sắc của Madison Casteen - tiền đạo 18 tuổi đang chơi bóng tại Mỹ - với 1 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo.
Do đó, trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan ở lượt cuối bảng A vào ngày 12-8 tới sẽ quyết định ngôi đầu bảng và rất đáng chờ đợi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận