



Dòng người xếp hàng dài gần cuối đường Ngọc Hà, chờ vào viếng Bác
Từ sáng sớm 30-4, lễ chào cờ và cử Quốc thiều đã được tổ chức trang nghiêm tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội) vào đúng 6h sáng, đã có hàng nghìn người tham dự.
Dòng người tiếp tục đổ về quảng trường Ba Đình lịch sử, chứng kiến không khí rộn ràng của cả đất nước tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Những người cựu chiến binh xúc động nhớ về ngày chiến thắng
Bác Nguyễn Thanh Hưng (81 tuổi, quê ở Hưng Hà, Thái Bình) cùng đoàn cựu chiến binh và các đồng đội bày tỏ xúc động khi trở về thủ đô Hà Nội những ngày tháng 4 lịch sử.
Do sức yếu không thể vào miền Nam, bác chia sẻ đã tham gia chiến trường miền Nam kể từ chiến dịch Mậu Thân, nên mong muốn được trở về thủ đô, nơi quảng trường Ba Đình lịch sử để tri ân, ghi nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị anh hùng dân tộc, đồng đội trong những ngày tháng có ý nghĩa lịch sử này.
Đoàn cựu binh từ Thái Bình về thủ đô là những người đồng đội từng chiến đấu ở nhiều mặt trận, từ chiến dịch Mậu Thân năm 1968 đến ngày đất nước giải phóng. Họ đã tụ hợp nhau lại, khởi hành từ 4h sáng với niềm hân hoan, bồi hồi xúc động nhớ về ngày toàn thắng của dân tộc, Bắc - Nam sum họp một nhà.
Bác Hưng chia sẻ sống qua những năm tháng chiến tranh bom đạn ác liệt, vào sinh ra tử ở nhiều chiến trường, đến nay chứng kiến sự đổi thay của đất nước, càng thêm tự hào và trân trọng những hy sinh mà suốt tuổi thanh xuân của bác và nhiều đồng đội đã cống hiến cho dân tộc để có những thành quả tươi đẹp hôm nay.



Những người cựu chiến binh đến viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cùng chung niềm vui cả dân tộc, bác Đặng Châu Sơn (75 tuổi, sống tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ niềm tự hào, xúc động mà nói không nên lời.
"Tôi vui lắm khi những ngày này lại nhớ về những người đồng đội đã hy sinh để giành lại hòa bình như ngày hôm nay, mong muốn các thế hệ sau sẽ tiếp nối truyền thống tốt đẹp, xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh, tôi lựa chọn địa điểm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng gia đình lưu giữ những kỷ niệm trong ngày trọng đại hôm nay.




Những người trẻ tự hào về lịch sử dân tộc, các thế hệ cha anh cầm súng chiến đấu cho thế hệ mai sau
Người trẻ tự hào và biết ơn
Nhiều bạn trẻ cũng xin được chụp ảnh cùng các cựu chiến binh đến viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và lòng thành kính, tri ân sâu sắc về những hy sinh, mất mát của một thế hệ anh hùng.
Cầm bức ảnh xe tăng tiến vào dinh Độc Lập, Mai Hương (sinh viên Học viện Ngân hàng) chia sẻ cùng các bạn đi từ 5h sáng để được chứng kiến lễ thượng cờ đặc biệt trong ngày 30-4 lịch sử.
"Em mong muốn được ghi lại những khoảnh khắc có ý nghĩa trong cuộc đời, khi chúng em được sống trong hòa bình, để tri ân thế hệ cha anh đã ngã xuống hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Thế hệ cha anh đã đứng lên cầm súng, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, cho chúng em ngày hôm nay được học tập để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn. Chúng em luôn tự hào và biết ơn vì điều đó" - Mai Hương chia sẻ.




Những cô, chú bộ đội nhí được bố mẹ đưa đến quảng trường Ba Đình lịch sử để ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong ngày đất nước thống nhất
Nhiều em nhỏ cũng được gia đình đưa đến lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ rất sớm, với mong muốn được vào viếng Bác Hồ kính yêu và tri ân những anh hùng dân tộc. Nhiều gia đình từ khắp các tỉnh thành đã đi từ sáng sớm về thủ đô.
Chị Minh Thư (quận Hồ Tây, Hà Nội) chia sẻ: "Thời tiết hôm nay rất đẹp, nhà mình cũng gần nên muốn đưa con trai ra đây để chụp ảnh kỷ niệm, mình là người dân Việt Nam cũng muốn hòa chung không khí cả nước hướng về 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước".
Bởi vậy mà dù đã gần đến trưa, dòng người đổ về lăng Bác xếp hàng dài gần hết con phố Ngọc Hà, song từ người già, trẻ nhỏ vẫn kiên trì chờ tới lượt, với mong muốn được vào lăng viếng Bác Hồ trong ngày trọng đại của lịch sử.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận