
Phó bí thư thường trực Thành Đoàn Trương Minh Tước Nguyên trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh - Ảnh: LÊ HUY
Đây là một trong các hoạt động của chương trình "Tháng 3 biên giới” được các bạn trẻ thành phố mang tên Bác đem đến với nhiều hoạt động ý nghĩa cho bà con, trẻ em cùng chiến sĩ biên phòng nơi đây.
Phên giậu Tổ quốc trong tim mỗi người
Không chỉ các bạn trẻ, chuyến đi còn có các văn nghệ sĩ cùng một số du học sinh Lào và Campuchia đang học tập tại TP.HCM.
Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM Mai Hữu Tâm nói hành trình "Biên giới, biển, đảo trong tim tôi" lần thứ 4 này có các hoạt động an sinh xã hội, khám phát thuốc cho người dân, tập huấn "bình dân học vụ số" cho bà con và các bạn trẻ, phiên chợ yêu thương...
Cùng với đó, chương trình “Hành trình hoa nhân ái” đã trao 200 phần quà kết hợp tập huấn kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh, các gian hàng trò chơi và hoạt động “nấu ăn cho em”.
Sinh viên Đoàn Thị Thu Ngân (Trường đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM) cho biết không riêng mình mà các bạn trẻ hôm nay đều cần có những hành động thiết thực góp phần xây dựng đất nước, trong đó tham gia hành trình này là một trong những cách cụ thể.
Còn bạn Khov MengLay (lưu học sinh Campuchia, Trường đại học Mở TP.HCM) nói: "Thật hạnh phúc khi được tham gia hoạt động này. Mình hỗ trợ việc phát thuốc cho người dân vùng biên giới, thấy tự hào vô cùng".

Ca sĩ Phương Thanh hát cho các chiến sĩ biên phòng nghe ngay tại Trạm kiểm soát biên phòng Long Phước - Ảnh: LÊ HUY

Bạn Khov MengLay trao quà cho người dân - Ảnh: LÊ HUY
Đồn là nhà, biên giới là quê hương
Chương trình văn nghệ ngay tại Đồn biên phòng Long Phước tối 29-3 có sự góp mặt của các tình nguyện viên nghệ sĩ là buổi gặp mặt ấm tình quân dân.
Tại đây 50 phần quà và học bổng Vừ A Dính đã được tặng cho các bạn học sinh. Nhà thiết kế Việt Hùng tặng 23 bộ áo dài cho nữ giáo viên của huyện Bến Cầu.
Trong hành trình này, các bạn trẻ TP.HCM còn trao công trình “Thắp sáng đường tuần tra biên giới” tại huyện Châu Thành, xây tặng nhà nhân ái cho học sinh vượt khó cùng công trình “Tri thức cho em” với 250 đầu sách.
Biểu diễn trong đêm văn nghệ, ca sĩ Duyên Quỳnh nói chị cảm nhận được tình thương mà bà con dành cho mình cùng các tình nguyện viên nghệ sĩ đến từ TP.HCM.
Ai cũng bận rộn với công việc nên hầu hết các tiết mục trong đêm diễn đều được các anh chị tranh thủ tập luyện trên xe trong chuyến đi này. “Mỗi người đều cố gắng, đảm nhận nhiều vai trò rồi cùng phối hợp để tạo nên một chương trình trọn vẹn”, Duyên Quỳnh chia sẻ.

Ca sĩ Duyên Quỳnh gửi tặng khán giả vùng biên ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình, với phần múa minh họa do chính các ca sĩ, diễn viên và MC thể hiện - Ảnh: LÊ HUY
Sáng 30-3, các bạn trẻ đã có mặt trong lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” ngay tại cột mốc biên giới tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Đây cũng là dịp để mỗi người nghe giới thiệu và hiểu hơn ý nghĩa các cột mốc biên giới.
Đoàn hành trình còn tham quan các làng nghề truyền thống tại huyện Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng trong chuyến đi này.
Một số hình ảnh của 2 ngày hành trình "Biên giới, biển, đảo trong tim tôi":

Lưu học sinh Campuchia đo huyết áp cho người dân vùng biên giới - Ảnh: LÊ HUY

Người dân vùng biên giới (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) nhận những món hàng từ phiên chợ 0 đồng - Ảnh: LÊ HUY

Đội hình tình nguyện viên nghệ sĩ TP.HCM dâng hoa tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong TP.HCM (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) - Ảnh: LÊ HUY

Diễn viên xiếc Thanh Hoa và Hiển Phước đem đến khán giả màn xiếc đầy cuốn hút - Ảnh: LÊ HUY

Người dân khu vực biên giới hào hứng thưởng thức chương trình văn nghệ - Ảnh: LÊ HUY
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận