
Đại úy Đắc (đội mũ kê pi) - người trực tiếp bế cô gái ra khỏi đám đông - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Sáng 13-3, các cán bộ, chiến sĩ công an kể lại khoảnh khắc nghẹt thở khi giải cứu một cô gái mang thai bị ngất xỉu giữa đám đông hàng chục ngàn người tại Lễ hội Ánh sáng ở quảng trường 10-3, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vào tối qua.
Khoảnh khắc nghẹt thở: Giải cứu bà bầu ngất xỉu giữa biển người ở Lễ hội Ánh sáng tại Buôn Ma Thuột
Một cán bộ cảnh sát cơ động cho biết khi phát hiện cô gái bất tỉnh giữa biển người chen lấn, anh đã dùng đèn rọi nghiệp vụ soi sáng vị trí một thanh niên đang bế nạn nhân.
"Tôi dùng đèn nghiệp vụ dẫn đường, hỗ trợ thanh niên này đưa cô gái đến khu vực rào chắn sắt bên phải khán đài. Sau đó chúng tôi mở lối để đưa cô lên khán đài sơ cứu" - anh kể.
Đại úy Vũ Thái Đắc - cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đắk Lắk - người trực tiếp bế cô gái ra khỏi đám đông - cho biết khi đến khu vực an toàn, các nữ chiến sĩ công an đã kiểm tra và phát hiện cô đang mang thai.

Cô gái được đưa ra ngoài giữa biển người mênh mông - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Trước tình huống khẩn cấp, lực lượng công an và cảnh sát cơ động nhanh chóng phối hợp mở đường giữa dòng người để đưa nạn nhân ra ngoài. Đồng thời, họ cũng hỗ trợ người thân, bạn bè tiếp cận để cùng đưa cô gái đến bệnh viện. Ngay sau đó, xe đặc chủng của công an đã kịp thời chuyển nạn nhân đi cấp cứu.
Nhờ phản ứng nhanh chóng và sự phối hợp nhịp nhàng, cô gái đã được cứu sống, hiện sức khỏe ổn định.

Biển người tại lễ hội ánh sáng trong Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần 9 - Ảnh: TUẤN THÍCH BAY
Trước đó, tối 12-3, tại lễ hội, khi chương trình nghệ thuật bước vào các tiết mục chính, lượng khán giả đổ dồn về sân khấu ngày càng đông, dẫn đến tình trạng chen lấn, xô đẩy. Một số người bị mắc kẹt gần hàng rào sắt, trong đó có cô gái trên, khiến cô không thể di chuyển và sau đó ngất xỉu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận