02/02/2025 22:32 GMT+7

Cha anh đã cống hiến, hy sinh, người trẻ hôm nay làm gì?

'Cha ông ta đã cống hiến, hy sinh cho Đảng, còn các bạn trẻ hôm nay làm gì?' là câu hỏi khiến nhiều bạn trẻ lặng lẽ suy nghĩ.

Cha anh đã cống hiến, hy sinh, người trẻ hôm nay làm gì? - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết - bí thư Trung ương Đoàn, chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam -phát biểu tại buổi giao lưu - Ảnh: B.A.

Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2025), Trung ương Đoàn tổ chức chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống với chủ đề "Đảng là lẽ sống của tôi" tại khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang).

Gia đình ba thế hệ theo Đảng

95 năm thành lập Đảng: Cha anh đã cống hiến, hy sinh, người trẻ hôm nay làm gì? - Ảnh 1.

Ông Hoàng Ngọc (ở giữa) nhớ như in những câu chuyện về Bác Hồ ở Tân Trào - Ảnh: B.A.

Điểm cầu chính của chương trình giao lưu đặt ngay tại khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang). Ông Hoàng Ngọc, 89 tuổi, từng là thành viên Đội Nhi đồng cứu quốc được Bác Hồ giao nhiệm vụ.

Nhà ông Ngọc ở làng Kim Long (nay là thôn Tân Lập, xã Tân Trào). Ông nội là thành viên đội du kích, bố ông là liên lạc của Bác Hồ. Ngày ấy, ông Ngọc mới là cậu bé 9 tuổi được gặp Bác, được Bác tin tưởng giao nhiệm vụ cùng các bạn khác cùng trang lứa.

Cha anh đã cống hiến, hy sinh, người trẻ hôm nay làm gì? - Ảnh 3.

Ông Hoàng Ngọc là nhân chứng lịch sử thời kỳ Bác Hồ lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở Tân Trào (Tuyên Quang) - Ảnh: QUANG TRƯỜNG

"Ngày ấy Bác Hồ, bộ đội về rất đông, tất cả đều sống với dân" - ông Ngọc kể - "Dân làng chúng tôi ai cũng được giác ngộ cách mạng. Đàn ông làm bảo vệ, cầm súng canh gác, phụ nữ ra đồng giã gạo nuôi bộ đội. Còn lũ trẻ chúng tôi được Bác giao nhiệm vụ nghe ngóng, cảnh giới".

Ông Hoàng Ngọc và nhiều bạn bè khác trong làng được vào Đội Nhi đồng cứu quốc.

Lớn lên, ông Ngọc vào đội văn nghệ tuyên truyền cho cách mạng. Năm nay đã gần 90 tuổi, ông vẫn nhớ rõ từng bài hát đã hát năm xưa. Ông nhắn nhủ, cả cuộc đời đã gắn bó với Đảng và luôn tin tưởng có cách mạng sẽ có tất cả.

"Ngày nay thanh niên cần phải học lịch sử, dù xã hội có tiên tiến như thế nào, tuổi trẻ cũng phải học và hiểu sự hy sinh của cha ông để đất nước được độc lập, thống nhất. Đồng thời, tuổi trẻ phải không ngừng học tập nắm vững khoa học kỹ thuật, để bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân" - ông Ngọc nói.

95 năm thành lập Đảng: Cha anh đã cống hiến, hy sinh, người trẻ hôm nay làm gì? - Ảnh 3.

Quang cảnh buổi giao lưu tại điểm cầu Tuyên Quang - Ảnh: B.A.

Lời tuyên thệ trong tiếng bom

Có mặt tại điểm cầu Hà Nội là đại tá, tiến sĩ Đặng Đức Quy - từng là chiến sĩ tham gia phong trào Ba sẵn sàng, xung phong lên đường nhập ngũ tham gia chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Cha anh đã cống hiến, hy sinh, người trẻ hôm nay làm gì? - Ảnh 5.

Ông Đặng Đức Quy xúc động kể về lễ kết nạp dưới hầm trú bom - Ảnh: VŨ TUẤN chụp lại

Ông Quy nhập ngũ năm 1971, chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Sau đại thắng mùa xuân 1975, ông lại cùng đồng đội ôm súng bảo vệ biên giới Tây Nam và chiến trường K. Đến năm 1979, ông lại quay ra chiến trường biên giới phía Bắc chiến đấu chống quân Trung Quốc xâm lược.

Kỷ niệm theo ông trong suốt hơn 50 năm qua là lễ kết nạp Đảng trong căn hầm ở chiến trường Quảng Trị. "Tháng 2-1972, lễ kết nạp Đảng của tôi được tổ chức trong một căn hầm. Không có nhạc, ma-ket, chỉ có tiếng rít của đạn pháo và bom. Chúng tôi đọc lời tuyên thệ, hát Quốc tế ca trong tiếng bom rơi" - ông Quy xúc động.

Ông tâm sự, ngày ấy hiểu biết của ông về Đảng chưa nhiều. Ông chỉ biết Đảng là một điều gì đó rất thiêng liêng nhưng cũng rất gần gũi. "Tôi cứ nhìn vào đồng đội mình, những người đã được kết nạp Đảng. Nhân cách của họ là tấm gương để tôi học theo" - ông Quy nói.

Người trẻ làm gì trước kỷ nguyên mới?

Tại điểm cầu TP.HCM, anh Nguyễn Trần Anh Vũ - phó trưởng phòng tổ chức cán bộ Sở Xây dựng TP.HCM - cho hay: "Chúng tôi hiểu rằng để có được những điều kiện đầy đủ và tốt đẹp như hiện nay là nhờ có sự lãnh đạo của Đảng, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Bên cạnh đó là sự hy sinh của thế hệ cha anh đi trước, đã chiến đấu anh dũng để giành lại độc lập cho dân tộc".

Cha anh đã cống hiến, hy sinh, người trẻ hôm nay làm gì? - Ảnh 6.

Chu Hoa Bảo Trâm mong muốn lan tỏa việc tốt đến các bạn trẻ - Ảnh: QUANG TRƯỜNG

"Là một đảng viên trẻ, công chức trẻ, chúng tôi nhận thức đúng vai trò, vị trí của mình. Luôn học tập, rèn luyện, phấn đấu vì cộng đồng, vì xã hội và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để góp phần nhỏ bé của mình cho đất nước" - anh Vũ nói.

Còn tại điểm cầu Tuyên Quang, giao lưu trước hàng trăm bạn trẻ, Chu Hoa Bảo Trâm - sinh viên Trường đại học Ngoại thương Hà Nội - cho hay cô chọn khoa kinh tế chính trị quốc tế.

Trâm từng là học sinh giỏi môn lịch sử, trưởng thành cùng với phong trào Đoàn, Đội từ nhỏ. Cô muốn được tiếp tục theo đuổi đam mê về lịch sử. Tuy nhiên, Bảo Trâm nhận thức rất rõ trong kỷ nguyên mới, bản thân cô không chỉ phải tìm hiểu lịch sử mà phải có những yếu tố khác như văn hóa, chính trị…

Trâm được kết nạp Đảng năm 18 tuổi, khi cô đang là học sinh lớp 12. Cô nhắn nhủ các bạn trẻ vừa phải giữ được bản sắc, cá tính của bản thân nhưng luôn nỗ lực cải thiện bản thân và lan tỏa những hành động đẹp tới bạn bè cùng trang lứa.

"Làm thế nào để chúng ta có thể hòa nhập mà không hòa tan? Tôi mong muốn những đảng viên trẻ không chỉ cố gắng trau dồi thêm kiến thức từng ngày mà còn cố gắng lan tỏa hành động đẹp để thế hệ thanh niên mới vững vàng hơn trong kỷ nguyên mới" - Bảo Trâm nói.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết - bí thư Trung ương Đoàn, chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam - cho biết đây là một hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm khơi dậy niềm tự hào về Đảng, về Tổ quốc, về dân tộc trong mỗi đoàn viên, thanh niên; đồng thời thể hiện sự quyết tâm của tuổi trẻ Việt Nam trong việc tiếp bước cha anh, viết tiếp những trang sử vàng chói lọi của đất nước.

Anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, những thành tựu mà đất nước ta có được ngày hôm nay không chỉ là công lao to lớn của các thế hệ đi trước, mà còn là sự tiếp nối truyền thống của các thế hệ thanh niên Việt Nam.

"Chúng ta hiểu rằng, Đảng không chỉ là một tổ chức chính trị, mà còn là một lý tưởng, một niềm tin, một lẽ sống thiêng liêng. Đảng đã soi đường, chỉ lối cho dân tộc ta đi đến độc lập, tự do, hạnh phúc. Đảng đã mang lại cho chúng ta cuộc sống ấm no, hòa bình, phát triển" - anh Triết nói.

Cha anh đã cống hiến, hy sinh, người trẻ hôm nay làm gì? - Ảnh 7.Hưởng ứng Tết trồng cây, hỗ trợ trồng 20ha rừng

Sau lễ phát động hưởng ứng Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ' sáng nay 2-2 tại Tuyên Quang, Trung ương Đoàn Thanh niên hỗ trợ đoàn viên trồng 20ha rừng. 31 tỉnh, thành đoàn trong cả nước tham gia ngày Tết đặc biệt này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên